MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nhiều người đi làm cả đời cũng chỉ mong có 1 căn nhà đẹp, còn mình ở thuê cũng phải đầu tư"

17-08-2023 - 20:55 PM | Lifestyle

Mai Hương luôn muốn có không gian sống đẹp đẽ từ khi còn nhỏ.

Bỏ nhiều công sức và thời gian trang trí nhà thuê

Mai Hương (22 tuổi) làm trong lĩnh vực sáng tạo, hiện đang thuê 1 căn hộ nhỏ cùng với bạn thân ở Mỹ Đình, Hà Nội. Giá thuê nhà 5 triệu đồng, phí dịch vụ và điện nước khoảng 500 nghìn/người mỗi tháng. Được biết dù chỉ là nhà thuê nhưng Mai Hương rất đầu tư cho không gian sống của mình. Cô bạn đã đàm phán với người cho thuê để thay đổi trang trí không gian nhà. Thậm chí, Mai Hương đã từng đặt cọc 3 triệu nhờ chủ nhà bỏ đi 1 chiếc giường.

“Với căn nhà hiện tại, mình đã nhờ chủ nhà bỏ bộ ghế sofa, thảm và 1 số đồ để không gian rộng rãi dễ trang trí hơn. Tùy thuộc vào mức độ dễ tính của chủ nhà, mình thấy không phải lúc nào cũng cần cọc tiền để bỏ đồ. Có lúc mình xin không dùng một số đồ nội thất còn được giảm tiền”. 

Căn nhà Mai Hương vừa mới chuyển đến 1 tuần

Từ bé Mai Hương đã luôn ao ước có 1 căn nhà thiết kế đẹp đẽ, không gian sống thoải mái. Bởi vì khi ở cùng bố mẹ, muốn thay đổi trang trí nhà cửa sẽ rất khó. Do vậy, từ khi đi thuê nhà, cô bạn đã luôn cố gắng để tạo ra một không gian đậm dấu ấn cá nhân.

“Mình học thuật tiếng Anh nên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu. Do đó, mình trang trí nhà lấy cảm hứng từ phong cách quán cà phê yên tĩnh, dễ dàng tập trung học tập và làm việc. Hơn thế nữa, mình khá hướng nội, thích ở nhà nên muốn tự biến nhà thành chốn đẹp, một mình tận hưởng. Nhiều người đi làm cả đời cũng chỉ để có 1 ngôi nhà đẹp, mình thực hiện nó ngay khi chỉ là nhà thuê”.

Căn nhà mà trước đó Mai Hương đặt cọc 3 triệu nhờ chủ nhà bỏ giường

Hiện nay, nhiều bạn trẻ có xu hướng muốn không gian sống mang màu sắc “chữa lành", lấy cảm hứng từ các quán cà phê. Mai Hương cho rằng hiện nay mọi người ngày càng đầu tư trang trí nhà cửa nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng. Mặt khác, yếu tố quan trọng nhất để mang đến không gian như quán cà phê là sạch sẽ và gọn gàng. Thứ hai là concept và tông màu. Cuối cùng là cảm không gian, ánh sáng - điều đặc biệt.

Bên cạnh đó, Mai Hương đã thử khá nhiều ý tưởng trang trí khác nhau và nhận ra rằng phong cách tối giản, tông trắng chủ đạo vẫn dễ dàng “triển khai" trang trí nhất. Chẳng hạn như trang trí với chất liệu gỗ là chủ yếu, tuy nhiên loại trang trí này khá đắt đỏ và thường rất khó để dọn dẹp. “Mình thường học theo phong cách của các homestay, khách sạn xịn xò. Thay vì đi du lịch để mất tiền có nhà nghỉ đẹp, thì mình decor chỗ mình nghỉ để không mất tiền đi xa. Ngoài ra mình thường lựa chọn các món đồ nhẹ, gập gọn để trong trường hợp chuyển nhà dễ dàng di chuyển". 

Tự mua hết đồ trang trí, muốn ở cùng bạn cho đỡ cô đơn

Dù có đủ khả năng tài chính để thuê nhà 1 mình, song bởi vì sợ cô đơn nên Mai Hương vẫn muốn sống cùng bạn rất thân từ cấp 3. Bởi vì tính chất công việc cần đầu tư cho không gian sống, Mai Hương đã chi trả toàn bộ tiền trang trí nội thất.

“Mình chọn bạn để ở. Mình khá ‘màu mè' khi trang trí không gian sống nhưng bạn của mình lại khá đơn giản. Mình luôn nhận trả phần nhiều hơn trong phân chia hoá đơn khi ở chung, kể cả chi phí nhà. Đồng thời, mình có nhu cầu về nhà ở cao nên mình luôn đề nghị bạn dùng chung đồ, không cần mang gì thêm. Thật ra mình rất thích chia sẻ đồ dùng cá nhân cho bạn bè nên cuộc sống cùng bạn thân khá thoải mái". 

Một số không gian nhà mà trước đó Mai Hương từng thuê

Mặt khác, khi đầu tư trang trí nhiều như vậy cho căn nhà thuê, mỗi khi phải chuyển đi Mai Hương đều cảm thấy khá tiếc nuối. Món đồ của căn nhà này có thể sẽ không phù hợp với không gian khác, chẳng hạn như lát sàn nhựa cả triệu bạc. Tuy nhiên, đổi lại sức sống của nhà mới lại khiến cô bạn nỗ lực hơn, giống như 1 sự thay đổi theo từng giai đoạn. 

Cuối cùng, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Mai Hương cho rằng có một số điều kiện tiên quyết để lựa chọn nhà thuê. Đầu tiên, giá thuê phù hợp với tài chính cá nhân, vị trí gần nơi làm việc học tập. Nhà có ánh sáng tốt giúp cải thiện sức khoẻ, tạo nhiều cảm hứng làm việc. “Đi xem nhà mới lúc nào mình cũng sẽ hình dung xem nhà này sẽ trang trí như thế nào. Mình cũng tự ước lượng xem nó có phù hợp với mong muốn cá nhân thời điểm đó hay không. Đi xem nhà thuê cũng cần lý trí - hầu bao -  và cảm xúc - nhà nào cũng đem tới xúc cảm cho bạn về 1 tương lai, về 1 điều mới”. 

 

Theo Tô Diệp - Ảnh: NVCC

Phụ nữ số

Trở lên trên