MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu!

26-02-2022 - 09:36 AM | Tài chính quốc tế

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu!

Đây là những lời mà không đứa trẻ nào nên nghe.

Khoảng 100.000 người Ukraine rời bỏ nhà cửa

Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) cho biết cho đến nay đã có khoảng 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa và hàng nghìn người di tản từ Ukraine sang các nước láng giềng.

"Chúng tôi cho rằng, có khoảng 100.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và vài nghìn người đã vượt qua biên giới", người phát ngôn của UNHCR Shabia Mantoo cho biết.

Những hình ảnh được truyền thông phương Tây đăng tải cho thấy, những hàng dài người Ukraine sợ hãi đang tranh giành đổ nhiên liệu, xếp hàng bên ngoài máy rút tiền hàng giờ đồng hồ và chen chúc lên tàu điện ngầm và ô tô để đi tránh xung đột.

Sáng 24/2, giao thông bị tắc nghẽn trên các con đường chính hướng ra khỏi thủ đô bất chấp những lời kêu gọi người dân bình tĩnh, ở yên trong nhà của giới chức địa phương.

Theo Daily Mail (Anh), dọc tuyến biên giới Ba Lan dài 332 dặm, Warsaw cho biết họ sẽ mở 9 trung tâm tiếp nhận để chào đón thường dân di tản từ Ukraine.

'Chắc chắn sẽ có một làn sóng người tị nạn đến đất nước chúng tôi", Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết.

Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ba Lan, Tomasz Praga ngày 24/2 chia sẻ, đã có sự 'gia tăng' về số lượng người tìm cách vượt qua biên giới Ba Lan-Ukraine theo cả hai hướng, nhưng cho biết thêm rằng tình hình đã ổn định.

Tại cửa khẩu Dorohusk ở miền đông Ba Lan, các phóng viên AFP đã nhìn thấy những chiếc ô tô có gắn cờ Ukraine trên bảng điều khiển.

Trên chiếc xe gần biên giới Ba Lan, một người phụ nữ có con nhỏ ngồi trên ghế phụ, một tay cầm vô lăng, tay kia lau nước mắt. Bên cạnh một cửa hàng nhỏ, nhiều người Ukraine với những túi đồ lỉnh kỉnh đứng chờ xe quay trở lại Ukraine. Họ nói rằng họ muốn trở về bên gia đình.

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 1.

Một người phụ nữ mắt đỏ hoe, ngồi sụp xuống đất chờ tàu để rời khỏi thủ đô Kiev. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 2.

Cặp đôi chia tay trước khi cô gái lên xe rời Kiev. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 3.

Người dân Kiev cố gắng được lên xe để đi tránh nạn. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 4.

Tất cả đều ở trong trạng thái lo lắng, buồn bã. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 5.

Những người ở lại thì đi mua nhu yếu phẩm dự trữ. Ảnh: AP

Những em bé trong vòng tay mẹ

Trong dòng người trốn chạy khỏi thủ đô Ukraine, có người mẹ trẻ Natsya và con trai. Từ ngôi nhà của mình ở Vasylkiv, một thị trấn cách Kiev 25 dặm, cô chứng kiến ​​căn cứ không quân gần đó của Ukraine bị trúng đạn.

"Tôi đã nghe thấy và cũng nhìn thấy qua cửa sổ", cô nói. 'Vì vậy, tôi thu dọn đồ đạc của hai mẹ con và chúng tôi rời đi. Tôi không hoảng sợ, tôi chỉ muốn con tôi được an toàn".

Natsya đang đứng xếp hàng cùng cậu con trai 10 tuổi, chờ xe buýt cùng với hàng nghìn người Ukraine đang sợ hãi khác.

'Tôi bỏ lại tất cả mọi thứ - nhà cửa, công việc. Không gì quan trọng hơn khi con trai tôi gặp nguy hiểm. Đó là suy nghĩ duy nhất trong tôi khi tôi thức dậy bằng tiếng pháo kích. Ngay lập tức tôi biết rằng chúng tôi cần phải đi xa nhất có thể".

Hay những đứa trẻ không được đánh thức dậy để đi học như thường lệ đã hào hứng hỏi rằng: "Có phải là ngày nghỉ không mẹ?".

"Không, các con yêu, chiến tranh đã bắt đầu!", người mẹ đáp.

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 6.

Vlad trao cậu con trai Danya, hai tuổi, cho mẹ Tatiana, khi họ nói lời tạm biệt trước khi hai mẹ con rời Kiev, tại một bến xe buýt, Ukraine. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 7.

Em bé được mẹ ủ ấm trên đường đi lánh nạn. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 8.

Một người phụ nữ bế con lên tàu ở Kostiantynivka, vùng Donetsk. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 9.

Mọi người chia sẻ những cái ôm thật chặt trước cuộc chia xa. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 10.

Hai mẹ con ngồi đợi tàu rời Kiev. Ảnh: AP

Những em bé Ukraine trong vòng tay mẹ: Ngày nghỉ ạ? Không con yêu, chiến tranh đã bắt đầu! - Ảnh 11.

Rất nhiều những bà mẹ mang theo con nhỏ đi tránh nạn, trong khi những người cha ở lại thủ đô. Ảnh: AP

Người cha Ukraine tạm biệt con gái  

https://soha.vn/nhung-em-be-ukraine-trong-vong-tay-me-bo-nha-chay-tron-khoi-nguy-hiem-20220225110859035.htm

Theo An An

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên