MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam

17-10-2022 - 15:11 PM | Tài chính quốc tế

Bên cạnh Gangnam hoa lệ, hào nhoáng lại là khu dân cư ổ chuột nghèo bậc nhất Seoul.

Bên cạnh Gangnam hoa lệ, hào nhoáng lại là khu dân cư ổ chuột nghèo bậc nhất Seoul.

Gangnam từ lâu đã được gắn với danh xưng “khu nhà giàu” của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là tên của quận lớn thứ ba thành phố, có hơn 560.000 dân và tập trung nhiều tòa nhà chọc trời cao cấp, khu biệt thự hạng sang lúc nào cũng nhộn nhịp.

Năm 2016, hit toàn cầu “Gangnam Style” của PSY càng khiến cái tên Gangnam càng trở nên phổ biến và thậm chí trở thành điểm thu hút du khách quốc tế khi tới Hàn Quốc. Nội dung của bài hát cũng nhằm chế giễu, phản ánh lối sống xa hoa, phô trương của một bộ phận giới siêu giàu Hàn Quốc, với biểu tượng là Gangnam.

Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 1.
Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 2.

Gangnam chính là “Beverly Hills của Hàn Quốc”, biểu tượng cho sự thịnh vượng của xứ sở kim chi.

Theo quan niệm chung của mọi người, chỉ có giới thượng lưu, dân nhà giàu mới sống ở Gangnam. Thế nhưng ở đằng xa, khuất sau các trung tâm thương mại, những khối văn phòng sáng bóng, nơi những giao dịch hàng triệu đô la được thực hiện mỗi ngày lại có một khung cảnh buồn chẳng mấy ai biết đến. Đó là khu ổ chuột xập xệ, nơi sinh sống của những người không một xu dính túi ngay giữa một vùng giàu có.

Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 3.
Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 4.
Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 5.
Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 6.

Đằng sau vẻ hoa lệ là khu ổ chuột của người nghèo.

Theo chính quyền thống kê, có khoảng 2.000 người hiện vẫn đang bị nhồi nhét trong khu ổ chuột quá đông đúc ở Gangnam. Khu dân biệt lập này trông cũng giống nhiều khu dân cư nghèo khác trên thế giới, tồi tàn với một biển túp lều xiêu vẹo và mái tôn mục, nơi một số gia đình buộc phải dùng chung một nhà vệ sinh.

Gangnam - quận giàu nhất cũng lại là nơi còn sót lại thị trấn tồi tàn cuối cùng của Seoul. Nó vốn là một khu giam giữ bất hợp pháp được thành lập sau vụ trục xuất các khu dân cư nghèo trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội Seoul 1988.

Những người vừa trở thành người vô gia cư bởi các dự án đổi mới đô thị chạy trốn đến đây và đành phải dựng nhà tạm, sống trên mảnh đất tư nhân ở khu vực Gangnam khi đó còn kém phát triển.

Sau đó, họ không hề ngờ rằng một ngày nào đó hàng xóm của mình sẽ trở thành khu vực phát triển, giàu có nhất đất nước. Vô tình, đây là nơi mà sự tương phản giữa người giàu và người nghèo được minh họa rõ ràng nhất.

Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 7.
Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 8.

Trong khi hàng xóm là những người giàu nhất Hàn Quốc, người dân nơi này vẫn đang chật vật hằng ngày để kiếm sống

Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 9.

Bên trong căn nhà của cô Yoo Ae-soon - một người phụ nữ phải chuyển đến đây định cư năm 1996 sau khi phá sản.

Những hình ảnh đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của “khu phố nhà giàu” Gangnam - Ảnh 10.

Những con đường đất ngập rác và xe cộ, máy móc hỏng hóc được người dân đem bán kiếm thêm thu nhập.

Nguồn: Daily Mail

Theo Chi Chi

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên