MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ngôi trường có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội: Góc nào cũng có thể "check-in", có nơi sở hữu cả "mùa thu" cho riêng mình!

17-04-2023 - 08:56 AM | Sống

Những ngôi trường cấp 3 này đều sở hữu khuôn viên thơ mộng, lãng mạn và đẹp như tranh.

Ngày còn đi học, hẳn cô cậu học trò nào cũng từng mong ước được học trong những ngôi trường xịn xò như trời Tây hoặc chí ít cũng phải lãng mạn như mấy phim thanh xuân ngôn tình Trung Quốc. 

Tuy nhiên, không cần phải mơ mông xa xôi như thế bởi ngay tại Hà Nội, các bạn cũng đã có thể bắt gặp những ngôi trường cấp 3 đẹp lung linh như vậy rồi. Mỗi trường lại đẹp theo một phong cách khác nhau, có nơi đẹp theo kiểu cổ kính, lãng mạn với tuổi đời hơn trăm tuổi, có nơi lại nổi bật với kiến trúc độc đáo, ấn tượng.

Trường THPT Phan Đình Phùng

Trường THPT Phan Đình Phùng là ngôi trường cấp 3 có tiếng tại thủ đô. Trường được thành lập vào ngày 10/3/1973, sau đó sáp nhập với THPT Hoàng Diệu vào năm 1996 để trở thành ngôi trường có quy mô như hiện nay.

Bên cạnh thành tích học tập, giảng dạy chất lượng thì một trong những điều khiến THPT Phan Đình Phùng nhận được sự tình cảm của mọi người nhờ khuôn viên trường đẹp như tranh vẽ. Tọa lạc trên con đường đẹp nhất Hà Nội, ngôi trường này càng được tô điểm thêm với vẻ đẹp nên thơ vốn có của nó. Ngoài ra, dàn cây hoa sưa cũng góp thêm phần lãng mạn cho ngôi trường này. Cứ đến cuối tháng 2 đầu tháng 3, ai nấy lại háo hức đón chờ nở hoa trắng xóa cả một vùng trời. 

Trường có cảnh quan đẹp tại Hà Nội - Ảnh 1.

Góp phần vào khung cảnh nên thơ của THPT Phan Đình Phùng đó chính là dàn cây sưa

Mùa thay lá ở THPT Phan Đình Phùng cũng rất đẹp. Ngôi trường như có riêng cho mình cả một "mùa thu". Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, sân trường ngập lá tạo nên khung cảnh rung động lòng người. Chính những điều này kết hợp lại với nhau tạo cho THPT Phan Đình Phùng một vẻ đẹp cố kính và lãng mạn vô cùng.

Khung cảnh đẹp như mơ của THPT Phan Đình Phùng mùa thay lá

Trường THPT Chu Văn An

Trường THPT Chu Văn An là một trườngTHPT công lập ở Hà Nội. Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời. Vẻ đẹp của nơi đây được pha trộn giữa phong cách kiến trúc Pháp và các công trình mới hiện đại. Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh mà chỉ cần đi lướt qua thôi là ai cũng phải xiêu lòng rồi. 

Những ngôi trường có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội: Góc nào cũng có thể "check-in", có nơi sở hữu cả "mùa thu" cho riêng mình! - Ảnh 3.

Ngôi trường trăm tuổi nằm gọn giữa lòng thủ đô

Những ngôi trường có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội: Góc nào cũng có thể "check-in", có nơi sở hữu cả "mùa thu" cho riêng mình! - Ảnh 4.

Trường còn có view Hồ Tây tuyệt đẹp

Công trình kiến trúc cổ kính và đẹp nhất của trường là Nhà Bát Giác được xây dựng từ năm 1898 với tên ban đầu là Biệt thự Schneider. Ngày nay, với vẻ đẹp kiến trúc hiếm có, Nhà Bát Giác trở thành một công trình độc đáo nổi bật.

Trường có cảnh quan đẹp tại Hà Nội - Ảnh 3.

Nhà Bát Giác độc đáo

Vào mùa lá rụng, THPT Chu Văn An lại khoác lên mình một bộ áo mới bên cạnh những tòa nhà màu vàng đem lại cảm giác đầy hoài niệm. Có thể nói, bất cứ vị trí nào của ngôi trường cũng có thể cho ra những bức ảnh sống ảo xuất sắc. Chẳng ngạc nhiên khi THPT Chu Văn An được mệnh danh là ngôi trường có nhiều góc sống ảo nhất ở Hà Nội.

Vào mùa lá rụng, THPT Chu Văn An lại khoác lên mình một bộ áo mới

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm là một trong những trường THPT công lập nổi tiếng của Hà Nội. Đây là "cái nôi" nuôi dưỡng nhiều thế hệ học trò, đóng góp nhiều nhân tài cho đất nước. 

Bên cạnh đó, kiến trúc cũng được coi là một một trong những điểm đánh chú ý của THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Mọi khung cảnh trong trường đều nhuốm màu thời gian từ các cửa sổ dạng cuốn vòm với bán kính cong nhỏ dần theo phương đứng, dãy cửa thông gió trang trí bằng gạch hoa kết hợp với hàng công son bằng gỗ đỡ bờ mái nhô ra làm tăng thêm vẻ tiềm ẩn.

Những ngôi trường cấp 3 có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội:    Từng góc sân trường đều nên thơ lãng mạn, có nơi còn sở hữu cả "mùa thu" cho riêng mình! - Ảnh 5.

THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Mọi khung cảnh trong trường đều nhuốm màu thời gian

Nhà học chính hình chữ U gồm 2 tầng, với 2 cánh mở rộng về phía trước. Chính giữa có hành lang cầu mái ngói đón từ cổng trường dẫn vào chính sảnh. Đặc biệt, trường THPT Trần Phú là số ít trường thời Pháp thuộc còn giữ được hệ thống cầu thang và sàn phòng học bằng gỗ lim.

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Trái ngược với vẻ đẹp lãng mạn, hoài cổ như ba ngôi trường ở trên, Trường THPT chuyên Amsterdam lại mang trong mình vẻ hiện đại. Với ý tưởng xuyên suốt là lấy học sinh làm chủ thể sáng tạo, công trình do nhóm ATEK thiết kế và thi công đã đứng ở vị trí cao nhất của giải thưởng kiến trúc Quốc gia năm 2010. 

Có tổng diện tích khoảng 5 ha, kinh phí đầu tư xây dựng trên 400 tỷ đồng, ngôi trường với vẻ ngoài khang trang, kiên cố và hiện đại với quy mô 45 lớp học, nhà thi đấu thể thao, hồ bơi nước nóng, khán phòng 700 chỗ...

Kiến trúc chính của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là khu nhà học được chia làm ba dãy. Khu vực này gồm 5 tầng được dùng làm phòng học cho khối lớp 6 đến lớp 12. Bên cạnh đó là hệ thống các phòng thí nghiệm và các phòng ôn luyện đội tuyển. Trường có tổng cộng 71 phòng học. 

Những ngôi trường cấp 3 có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội:    Từng góc sân trường đều nên thơ lãng mạn, có nơi còn sở hữu cả "mùa thu" cho riêng mình! - Ảnh 7.

THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Trường có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại

Trường THPT chuyên Amsterdam có 2 khu hoạt động thể chất: trong nhà và ngoài trời. Khu thể chất trong nhà là một nhà thể thao đa năng có sân bóng rổ, sân cầu lông và bể bơi. Tại sân bóng rổ ngoài trời có 1 sân bóng đá, 2 sân cầu lông, 1 sân bóng rổ, một đường nhảy xa, chạy đà và đường chạy 100m. Ngoài ra còn các cơ sở vật chất hiện đại khác phục vụ cho quá trình học tập của học sinh.

Tổng hợp

Theo Đông

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên