MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những việc nỗ lực làm trong tháng 2, tháng 3 tới tháng 7, tháng 8 sẽ đơm hoa kết quả: Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa cuộc đời sẽ nở ở đó!

21-02-2022 - 20:57 PM | Sống

Những việc nỗ lực làm trong tháng 2, tháng 3 tới tháng 7, tháng 8 sẽ đơm hoa kết quả: Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa cuộc đời sẽ nở ở đó!

Ngay từ bây giờ, hãy làm việc chăm chỉ để gieo hy vọng, và sau cùng, số phận sẽ cho bạn một món quà tuyệt vời.

01

Tĩnh tâm lại, đừng lo lắng về tháng 7, tháng 8

Bạn có từng trải qua những khoảnh khắc như này:

Ngưỡng mộ người khác cuộc sống sung túc, nay đăng ảnh đi ăn ở đây, ngày kia đăng ảnh đi chơi ở đó, còn bản thân lại vì mưu sinh, vì vài triệu bạc mỗi tháng mà đầu tăm mặt tối.

Thấy người khác sự nghiệp ngày một thăng tiến, bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, vừa áp lực vừa tự ti, vừa ghen tỵ, như một cái vòng luẩn quẩn.

Chúng ta sợ mình không bắt kịp nhịp sống, chậm một chút thì sẽ thấy bồn chồn.

Thực ra, cuộc sống có lúc nhanh lúc chậm, cuộc sống không có cái gọi là tốt xấu.

Cũng giống như mùa xuân hoa anh đào nở rộ còn hoa mận thì lại nở vào mùa đông, thời kỳ nở hoa của mỗi người không giống nhau.

Chúng ta chỉ cần đi theo tốc độ phát triển của riêng mình và cố gắng hết sức để hoàn thành công việc trong tầm tay.

Trong công việc, từ bỏ tính nóng vội muốn thành công ngay lập tức, đừng lo lắng vì trước mắt không thấy được kết quả, chỉ cần bạn kiên trì làm việc thì nhất định sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến.

Trong cuộc sống, hãy buông bỏ ảo tưởng làm giàu trong một sớm một chiều, thay vào đó, chăm chỉ lập nghiệp và vững vàng tiến về phía trước, để từng bước tiến gần đến cuộc sống mà mình mong muốn.

Trăm hoa nở trăm sắc đỏ, thế giới hơn 7 tỷ người mỗi người một số phận, không cần sao chép kịch bản của người khác.

Thế giới náo nhiệt, bạn càng lo lắng càng dễ đi chệch đường ray.

Chỉ khi tách mình ra khỏi tiếng ồn bên ngoài, thoát khỏi những lo lắng bên trong, bạn mới có thể thực sự bước đi trên con đường đúng đắn.

Những người bình tĩnh sẽ chiến thắng, những người biết sống chậm lại sẽ thành công.

Hãy học cách tĩnh tâm lại, không vội vàng không quá khích, sống hết mình mỗi ngày, mọi thứ chúng ta muốn rồi sẽ đến như đã hứa.

Những việc nỗ lực làm trong tháng 2, tháng 3 tới tháng 7, tháng 8 sẽ đơm hoa kết quả: Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa cuộc đời sẽ nở ở đó! - Ảnh 1.

02

Tĩnh tâm lại, hãy làm tốt công việc gieo hạt vào tháng 2 và tháng 3

Có nhiều cây tưởng chừng chỉ cao vài mét nhưng thực chất bộ rễ của chúng lại dài hơn chục mét.

Bởi lẽ chỉ khi bộ rễ cây bám sâu vào mặt đất, nó mới có thể nâng đỡ được ngọn cây xanh tươi đầy sức sống.

Ở đời cũng vậy, muốn không ngừng đi lên thì trước tiên phải bén rễ cho chắc.

Không có thành công nào không đi kèm với một quá trình nỗ lực lâu dài đằng sau nó.

Những vũ công giỏi mà bạn ngưỡng mộ, là kết quả của việc xoạc chân, hạ eo, nghiến răng nghiến lợi kiên trì suốt mấy năm trời.

Những tác giả giỏi giang mà bạn ngưỡng mộ, đó là kết quả của việc không ngừng tìm tòi, đọc hiểu, nghiên cứu, mài dũa mà chẳng ai biết đấy là đâu.

Mỗi người đều có sân khấu của riêng mình, nếu bạn có thể luyện tập chăm chỉ dưới sân khấu, bức màn trên sân khấu sẽ luôn mở ra cho bạn.

Như Nietzsche đã nói, những người sẽ làm rung chuyển thế giới đều là những người "tẩm ngẩm tầm ngầm" trong một thời gian dài.

Mỗi một người xuất chúng đều có khoảng thời gian im lặng, đó là sự hội tụ trước khi nở rộ, sự kết tủa trước khi bùng nổ.

Giống như ve sầu, nó ẩn mình suốt bốn mùa, tích lũy sức mạnh, và lao ra khỏi mặt đất vào đúng thời điểm, hét lên vang dội cả một mùa hè.

Cuộc đời cũng giống như một bông hoa, có loài hoa nở mỗi năm một lần, cũng có loài mười năm nở một lần, chúng ta không biết chắc mình sẽ nở như thế nào, nhưng chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và âm thầm tưới nước, ngày nở rộ nhất định sẽ đến.

Vẻ đẹp của mặt trời mọc được sinh ra trong bóng tối sâu thẳm nhất; cầu vồng lộng lẫy thường xuất hiện sau những cơn mưa xối xả.

Vì vậy, ngay bây giờ, hãy làm nghiêm túc làm tốt mỗi một chuyện.

Có thể bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn và buồn tẻ, nhưng hãy tin rằng tất cả những gì bạn tích lũy được hôm nay chắc chắn sẽ khiến bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vào ngày mai.

Những việc nỗ lực làm trong tháng 2, tháng 3 tới tháng 7, tháng 8 sẽ đơm hoa kết quả: Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa cuộc đời sẽ nở ở đó! - Ảnh 2.

03

Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa của cuộc đời bạn ở đó

Nhà triết học Belinsky nói rằng trong tất cả các nhà phê bình, thứ vĩ đại nhất, đúng đắn nhất và thiên tài nhất là thời gian.

Thời gian không bao giờ ưu ái ai và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Nếu bạn học hành chăm chỉ, điểm số của bạn sẽ tự nhiên cải thiện từng ngày.

Khi bạn làm việc chăm chỉ và không ngừng học hỏi, kỹ năng chuyên môn của bạn sẽ ngày càng trở nên tinh tế hơn.

Hãy gieo một hạt kê vào mùa xuân, và thu hoạch một vạn hạt vào mùa thu, thời gian của bạn ở đâu, bông hoa của cuộc đời bạn sẽ ở đó.

Bạn muốn sống cuộc sống ra sao, bạn phải bỏ ra ngần đó nỗ lực.

Nếu bạn chỉ biết sống kiểu cho qua ngày, có tài giỏi tới mấy cũng sẽ chỉ trở thành người tầm thường.

Nếu bạn chỉ biết vui chơi hưởng lạc, cuộc sống của bạn sẽ trở nên lộn xộn với sự buông thả.

Cứ thế, lãng phí năm này qua năm khác sẽ chỉ khiến bản thân hối hận cả đời.

Đọc thêm những cuốn sách hay, tích lũy kiến ​​thức sẽ mang lại tầm nhìn và sự tự tin; học thêm một kỹ năng, bạn sẽ có nhiều khả năng hơn trong cuộc sống.

Dần dà, theo thời gian và trong vô thức, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

Trong quá trình đó, bạn có thể gặp phải nhiều bước lùi và cả sự bối rối, nhưng tất cả mọi khó khăn cũng chỉ là tạm thời.

Mọi thứ có thể không diễn ra như bạn mong muốn, nhưng bạn sẽ thấy rằng bạn đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi bắt đầu.

Nỗ lực không ngừng là điều khó khăn, nhưng đây là cách để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn.

Hãy kiên định với những gì bạn muốn, đừng ngại trở ngại và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời cuối cùng.

Sống trên đời, mỗi chúng ta đều có một đỉnh cao để leo lên.

Nếu bạn bằng lòng với sự nhàn nhã, bạn sẽ bị mắc kẹt dưới đáy thung lũng, nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có thể đứng trên đỉnh núi.

Xuân, hạ, thu, đông chỉ có mấy chục năm, nếu đã đến nhân gian, hãy một lần đứng lên đỉnh núi để thấy được sự rộng lớn của thế giới.

Những việc nỗ lực làm trong tháng 2, tháng 3 tới tháng 7, tháng 8 sẽ đơm hoa kết quả: Thời gian của bạn ở đâu, bông hoa cuộc đời sẽ nở ở đó! - Ảnh 3.

Shakespeare từng nói:

"Trên đồng hồ thời gian, chỉ có hai từ - bây giờ."

Ở vào những ngày xuân, không cần vấn vương cái nóng của mùa hạ, càng không cần bận tâm tới những chuyện của mùa thu.

Chỉ cần tập trung vào thời điểm hiện tại, trong một thế giới không chắc chắn, không ngừng nỗ lực, không ngừng thay đổi và chào đón con người mới của chính chúng ta.

https://cafebiz.vn/nhung-viec-no-luc-lam-trong-thang-2-thang-3-toi-thang-7-thang-8-se-dom-hoa-ket-qua-thoi-gian-cua-ban-o-dau-bong-hoa-cuoc-doi-se-no-o-do-20220220173105473.chn

Theo Thiên Vy

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên