MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: "Tôi như sống lại một lần nữa"

23-08-2020 - 14:55 PM | Sống

Với anh Hưng, việc tìm thấy con trai giúp anh được "sống lại một lần nữa". Sau sự cố đáng tiếc, anh mong muốn không chỉ những bậc cha mẹ mà cả ông bà nên theo dõi sát sao con em mình hơn để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Ngôi nhà lại rộn ràng tiếng cười

Sau hơn 24 giờ mất tích, bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi, khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã được cơ quan chức năng giải cứu thành công, trao trả cho gia đình rạng sáng 23/8. Từ khi bé về, căn nhà nhỏ của gia đình Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) và chị Cao Thị Ngọc Yến (35 tuổi) luôn tấp nập, nhộn nhịp, bà con hàng xóm tới chúc mừng và động viên. 

Ngoài cửa, hễ đi qua nhà bé Bảo, mọi người đều nán lại và bày tỏ vui mừng. Về nhà trong vòng tay bố mẹ, Bảo dần ổn định tâm lý. Cậu bé luôn miệng bập bẹ "chào bác, chào cô chú".

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi, phường Khúc Xuyên) tranh thủ đến thăm Cam (tên gọi ở nhà của cháu bé). Bà không giấu nổi sự xúc động khi thấy Cam kháu khỉnh cất lời chào mọi người. Nghe tin bé mất tích, bà và những người dân quanh khu vực đã vô cùng lo lắng.

"Hôm cháu mất tích tôi và mọi người lo lắm vì cháu bé đáng yêu ngoan ngoãn lắm. Được biết cháu về nhà sáng nay chúng tôi phải đến hỏi thăm và chúc mừng gia đình ngay. Nhìn thấy cháu khoẻ mạnh như thế này là điều đáng mừng lắm rồi", bà Hiền nói.

Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người dân tìm đến nhà cháu Bảo chúc mừng gia đình.


Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 2.

Rất may mắn, Bảo đã trở về an toàn bên gia đình.


Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 3.

Anh Hưng chia sẻ với báo chí sau khi tìm lại được con trai.

Từ trong nhà, anh Hưng liên tục cười nói, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Đôi mắt anh sưng húp vì cả đêm khóc thương nhớ con. Anh Hưng tự nhận là "người can trường, bình tĩnh", nhưng nếu trong tình huống con mất tích lâu ngày, anh vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.

Anh kể, bản thân "chỉ rời mắt khỏi con một lát", nhưng đã không tìm thấy con nữa. "Lúc đó tôi cũng có linh cảm là cháu không thể ngã xuống ao hồ gần đó được vì khoảng cách hồ khá xa. Trong đầu tôi cũng nghĩ rằng có thể cháu đã bị một ai đó đưa đi. Tôi lo lắng, không biết con đang ở đâu, được đối xử như thế nào. Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng họ không làm điều gì hại đến con mình". 

"Không chỉ con tôi như được sinh ra một lần nữa mà tôi cũng như được sống lại"

Suốt ngày lẫn đêm 21/8, rạng sáng ngày 22/8 gia đình anh tìm kiếm con khắp nơi trong vô vọng, không có tin tức. Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc xấu nhất có thể xảy đến. Tất cả như vỡ oà khi anh tìm lại được đứa trẻ, trong tình trạng an toàn. 

"Khi các anh công an gọi điện thì không nói gì, chỉ bảo đi cùng các anh ấy, không tiết lộ điều gì vì sợ ảnh hưởng đến điều tra. Tôi cũng nghĩ rằng các anh phải có manh mối hoặc tung tích của cháu thì mới gọi mình. Sau sự việc này, cảm giác không chỉ con tôi như được sinh ra một lần nữa mà tôi cũng như được sống lại một lần nữa", anh Hưng tâm sự.

Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 4.

Đôi mắt anh Hưng sưng húp sau khi con mất tích.


Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 5.

2 cha con đoàn tụ sau hơn 24 giờ gian nan.


Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 6.
Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 7.

Bảo vui vẻ, dần ổn định tâm lý sau sự cố đáng tiếc.

Sau sự việc, anh Hưng mong muốn không chỉ những bậc cha mẹ mà cả các bậc ông bà nên theo dõi sát sao con em mình hơn để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc. 

"Tôi cũng biết là nếu con mình không được cứu giúp nhanh thì có thể mãi mãi tôi sẽ không được gặp con mình nữa vì họ đã đưa đi rất xa rồi", anh Hưng nói và mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng pháp luật. Với anh hiện tại, con trai được bình an là điều quan trọng nhất.

Gia đình bày tỏ sự cảm ơn đến các chiến sĩ công an và người dân đã nỗ lực ngày đêm để tìm giúp bé được trở về an toàn. 

Ông Cao Huy Mừng, 58 tuổi, ông ngoại bé Gia Bảo cho biết, kể từ khi tìm được bé, ông và người thân vui mừng "không còn từ gì diễn tả nổi".

"Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhà tôi cách đây hơn 60km, từ khi cháu mất tích tôi đã ở đây cùng với bố mẹ cháu đi tìm khắp nơi. Nhận được tin cháu an toàn, chúng tôi vui sướng lắm", ông Mừng tâm sự.

Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 8.

Ông Cao Huy Mừng, ông ngoại cháu Bảo.


Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 9.

Ông nội Bảo (áo xanh góc phải) chia sẻ niềm vui với người dân.


Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 10.
Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 11.
Niềm hạnh phúc của người bố khi con trai được Công an giải cứu ở Bắc Ninh: Tôi như sống lại một lần nữa - Ảnh 12.

Bà con hàng xóm chúc mừng gia đình anh Hưng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/8, cháu Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) chơi. Tại đây, anh Hưng để con ở khu vui chơi rồi sang quán gọi đồ uống. Vài phút sau quay lại thì không tìm thấy con đâu, liền hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, từ đêm ngày 21-22/8, Công an TP. Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an kết hợp các cơ quan trên địa bàn các phường cùng người thân tích cực tìm kiếm và giải cứu cháu bé.

Gần 1 giờ sáng 23/8, lực lượng chức năng di lý 2 đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi) về tới trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh. Thu khai đã có ý định bắt cóc trẻ em từ trước, nên đã ra công viên Nguyễn Văn Cừ tập thể dục từ 20/8 để quan sát.

Khoảng 16h chiều 21/8, Thu tiếp tục ra công viên Nguyễn Văn Cừ, dựng xe phía ngoài gần phòng bảo vệ, rồi vào công viên ngồi ghế đá quan sát. Khi thấy cháu Bảo chơi một mình, Thu tiến lại gần dụ dỗ và hứa sẽ mua đồ ăn cho bé. Cháu Bảo liền đi theo và được đối tượng đưa ra xe đi về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh nghỉ qua đêm.

7h sáng 22/8, Thu đưa bé Bảo về Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển đi Tuyên Quang. Thu nói, mục đích đưa cháu bé về Tuyên Quang là xuất phát từ tình cảm, vì cách đây khoảng 2 năm trước cô ta có yêu một người ở Tuyên Quang và đã có bầu.

"Khi đó tôi hứa sẽ giữ và sinh con cho người yêu nhưng bị sảy thai. Gần đây người yêu có hỏi con đâu, nhưng do không giữ được con nên buộc tôi phải bắt một đứa bé cùng khoảng tuổi con mình nếu được sinh ra để mang đến gặp người yêu. Mục đích bắt cháu bé mang về nhà người yêu cũng là để cho bố mẹ người yêu đồng ý và sẽ tổ chức đám cưới cho tôi và người yêu", Thu nói.

Theo Minh Nhân - Bế Quyền

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên