MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở nên “xa xỉ”

04-09-2021 - 09:56 AM | Bất động sản

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở nên “xa xỉ”

Thật không hề nói quá khi Covid-19 đã làm thay đổi những giá trị của bất động sản. Nếu trước kia “nhất vị - nhị hướng” thì nay vị trí không còn là yếu tố quan trọng đầu tiên mà người mua quan tâm nhiều hơn đến không gian sống.

Đó là chị chia sẻ của chị Nguyễn Huyền (ngụ Tp.HCM). Những ngày qua, sau khi trở về từ Lâm Đồng về Tp.HCM, bị giam lỏng trong nhà, chị lại mơ ước được sống những ngày như cách đó 2 tháng, được hít thở chút không khí trong lành giữa thiên nhiên tươi mát, được đi hái chè, được ngắm cây cối xanh tươi…

Trước đó, chị Huyền đưa cả gia đình 4 người lên Bảo Lộc – Lâm Đồng sống tại một Farmstay của gia đình từ cuối tháng 5/2021, khi Tp.HCM bắt đầu giãn cách xã hội. Bấy nhiêu thời gian cả gia đình được hoà mình vào không gian thiên nhiên yên bình, tránh được những ngày giãn cách "ngột ngạt" ở Sài Gòn, con cái được đi chơi, đi câu cá, ngắm những đồi chè tươi mát…Sau đó, tháng 7/2021 chị và gia đình trở về Tp.HCM. Những ngày này, chị Huyền lại mong ước được trở về ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng do CT 16 không đi khỏi nhà nên chị như bị "giam lỏng", cảm thấy ngột ngạt, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành "xa xỉ phẩm"…

"Một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn xinh, mấy con vật dễ thương, không gian sống mát mẻ trong lành, xung quanh dân địa phương thân thiện là mong ước của nhiều người…", chị Huyền chia sẻ.

Theo nhà đầu tư trẻ này, những ngày bị "giam lỏng" trong nhà, hàng triệu người dân ở TP chỉ mơ đến ngày được tự do ra vùng ngoại ô, hít thở chút không khí trong lành, ngắm cây cối xanh tươi.

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 1.

Những ngày này, chị Huyền lại mong muốn được trở về căn nhà thứ hai, hít thở không khí trong lành, tươi mát

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 2.

Theo nhà đầu tư trẻ này, những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, hàng triệu người dân ở TP chỉ mơ đến ngày được tự do ra vùng ngoại ô, hít thở chút không khí trong lành, ngắm cây cối xanh tươi.

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 3.
Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 4.
Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 5.
Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 6.

"Những ngày này, mới thấy có căn nhà thứ hai, có mảnh vườn là hạnh phúc", chị Huyền chia sẻ

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 7.

Theo chị Huyền, thật không hề nói quá khi Covid-19 đã làm thay đổi những giá trị của bất động sản. Nếu trước kia “nhất vị - nhị hướng” thì nay vị trí không còn là yếu tố quan trọng đầu tiên mà người mua quan tâm nhiều hơn đến không gian sống.

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 8.

Giờ ở nhà chị Huyền chỉ biết nhìn ngắm vườn qua camera và chờ đợt hàng gửi rau củ quả xuống TP

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 9.
Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 10.

Chị Huyển trãi lòng: "khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”…

Nỗi lòng của cô gái trẻ khi những ngày bị “giam lỏng” trong nhà, ước mơ tự do ra vùng ngoại ô, sống trong căn nhà thứ hai hít thở chút không khí trong lành trở thành “xa xỉ phẩm”… - Ảnh 11.

Một số bạn bè của chị Huyền có mảnh đất tại Lâm Đồng cũng đã lên thiết kế nhà, chỉ chờ được ngày thông xe là lên đường làm nhà trên đó ở

"Tôi cũng khuyên những người mua căn nhà thứ hai, đừng bỏ phố về vườn hẳn, mà đi đi về về là được, coi như đó là chốn để mình nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Nhất là lúc dịch bệnh như này, có được căn nhà trên núi mới thấy quý giá biết bao nhiêu...", chị Huyền chia sẻ.

Hạ Vy

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên