MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nói về bản thân là con dao 2 lưỡi": 3 điều tuyệt đối KHÔNG chia sẻ để đường đời thuận lợi hơn

10-03-2022 - 21:54 PM | Sống

Khi giao thiệp với các mối quan hệ xã hội sơ giao cần phải biết giữ miệng, đừng nói nhiều những điều không nên nói và cũng đừng nói linh tinh.

1. Hạn chế nói về nhược điểm của mình

Tai họa lớn nhất trong việc giao tiếp xã hội, đó là không có lòng phòng bị trước người khác.

Trên đời này không phải ai cũng đến bên bạn với mục đích tốt, có người mang ý tốt, cũng sẽ có người mang ý xấu.

Đặc biệt là ở nơi làm việc, bạn phải thật cẩn thận khi nói chuyện với mọi người.

Tôi đã gặp một cô gái sinh năm 2000 tên là Điểm và được lắng nghe câu chuyện như sau.

Vài tháng trước khi tốt nghiệp, cô ấy làm nhân viên thực tập cho một công ty. Vì để vượt qua kỳ đánh giá cuối cùng và trở thành nhân viên chính thức ở đây, mỗi ngày cô đều rất chăm chỉ làm việc, có lúc còn tăng ca đến nửa đêm với mọi người .

Thấy thời gian thực tập sắp kết thúc, cấp trên cũng tỏ ra rất hài lòng với cô, nên cô cũng cảm thấy mình đã nắm chắc tấm vé an toàn rồi.

Tình cờ khi ấy, cô thấy rất hứng thú với một công ty khác và muốn đi phỏng vấn để thử vận ​​may.

Có một cô gái khác đang cùng thực tập với Điểm, và một hôm trong lúc dùng bữa, Điểm đã vô tình tiết lộ với cô gái này về dự định đi phỏng vấn của mình.

Vài ngày sau, Điểm không ngờ rằng mình nhận được thông báo không vượt qua kỳ đánh giá, và vị trí được trao cho cô gái hôm trước cùng nói chuyện.

Cuộc phỏng vấn với công ty khác của cô cũng thất bại, vậy là lại trở về tay trắng.

Điểm rất buồn và không thể hiểu được nguyên nhân do đâu, vì vậy cô ấy chạy đến hỏi trực tiếp cấp trên. Chỉ một câu nói của cấp trên đã khiến cô nghẹn lời:

"Tôi nghe nói bạn âm thầm đi phỏng vấn một công ty khác, và chúng tôi cho rằng bạn không đủ trung thành với công ty."

Khi biết được sự thật, cô rất hối hận vì hành động vô ý của mình.

Khi giao thiệp với các mối quan hệ xã hội sơ giao cần phải biết giữ miệng, đừng nói nhiều những điều không nên nói và cũng đừng nói linh tinh.

Điều này không dạy bạn trở nên thiếu chân thành, cũng không khiến bạn trở nên đạo đức giả.

Chỉ vì để lộ khuyết điểm của bản thân có thể sẽ đẩy bạn vào nguy hiểm. Nhân nghĩa ở đời vừa không được làm tổn thương người khác mà còn phải học cách tự bảo vệ mình.

Dễ dàng nói ra điểm yếu của bản thân không phải là chân thành, mà là một loại ngu ngốc.

Cần hạn chế nói về điểm yếu của bản thân cũng như tránh thảo luận về điểm yếu của người khác.

Nói những khuyết điểm của người khác sau lưng không chỉ thể hiện sự thiếu giáo dưỡng, lòng dạ hẹp hòi, mà cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

Dù trước đó bạn đã nỗ lực bao nhiêu thì cuối cùng mọi thành quả vẫn có thể bị hủy hoại chỉ bởi một lời nói sau lưng.

Khi giao tiếp, ít nói về điểm yếu của bản thân và nói nhiều hơn về điểm mạnh của người khác, đây là cách sống của một người khôn ngoan.

Nói về bản thân là con dao 2 lưỡi: 3 điều tuyệt đối KHÔNG chia sẻ để đường đời thuận lợi hơn - Ảnh 1.

2. Hạn chế nói những lời bi quan

Ai cũng có những chuyện khiến bản thân không hài lòng nhưng không phải chuyện gì cũng cần kể cho người khác nghe.

Một hoặc hai lần thì có thể chấp nhận được, nhưng cứ kể hết lần này đến lần khác thì ngay cả người thân cũng sẽ dần xa lánh bạn.

Nghe những lời nói bi quan chán nản giống như đụng phải một con quạ vậy, và chẳng ai thấy vui vẻ vì điều đó cả.

Một câu chuyện kể rằng.

Có một thanh niên lúc nào cũng bi quan, hễ gặp ai là cậu ta liền kể lể cho họ về những khó khăn mà mình gặp phải.

Cậu ta rõ ràng là có tài nhưng lại không được lãnh đạo trọng dụng, rõ ràng là cậu ta đang gặp khó khăn, nhưng những người xung quanh lại không hề hay biết.

Người thanh niên này tìm được một sư thầy và xin ông cách giải quyết.

Sư thầy nghe cậu ta luyên thuyên về những rắc rối của mình rồi nói với cậu ta rằng:

"Từ nay về sau, cậu hãy làm như tôi nói, ba năm sau nhất định sẽ có biến hóa to lớn."

Người thanh niên gật đầu lia lịa và đồng ý làm theo.

Sư thầy nói:"Nguyên tắc đầu tiên đó là không được nói những lời bi quan chán nản, chỉ cần cậu thực hành điều này đến cùng, nhất định sẽ đạt được thành tựu."

Người thanh niên tuy có thắc mắc nhưng khi gặp chuyện gì, anh vẫn luôn lắng nghe và làm theo những lời chỉ dạy của sư thầy.

Khi cậu ta đang muốn kể lể với người khác về những khó khăn, liền kịp thời ngừng lại;

Khi cậu ta muốn thở dài ngồi than vãn, cũng lập tức ngừng lại;

Những phiền não không thể phàn nàn thì phải làm sao? Chúng ta chỉ còn cách tiến lại gần hơn với những người tích cực và lạc quan, theo thời gian, số phận sẽ dần dần thay đổi.

Ba năm sau, khi người thanh niên trở về gặp vị sư thấy ấy, cả người hoàn toàn khác hẳn, trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Thích nói những lời bi quan chán nản là điều vô nghĩa nhất, vì dù bạn có phàn nàn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ làm tăng thêm muộn phiền mà chẳng thay đổi được gì.

Những người hay phàn nàn được bao quanh bởi một từ trường và năng lượng tiêu cực, và thay vì phàn nàn, tại sao không bắt tay vào việc thay đổi?

Nhà tâm lý học người Mỹ David Hawkins cho biết:

Sức ảnh hưởng của năng lượng đối với chúng ta rất đáng kinh ngạc, khi một người có năng lượng tích cực xuất hiện, từ trường của anh ta sẽ thúc đẩy mọi thứ xung quanh trở nên trật tự và đẹp đẽ;

Khi một người tràn đầy năng lượng tiêu cực xuất hiện, thì không chỉ làm tổn thương bản thân anh tamà còn khiến từ trường xung quanh trở nên hỗn loạn và tồi tệ.

Hãy bớt than vãn, và thay vào đó làm nhiều việc có thể tăng cao năng lượng của bản thân, cuộc sống của bạn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

3. Hạn chế nói những lời làm tổn thương người khác

Trong cuộc sống luôn có những người xem việc nói lời cay nghiệt, xấu tính, là đang thẳng thắn.

Họ không hề biết rằng, lời nói ra miệng thì dễ, nhưng hậu quả mà nó gây ra lại khó có thể bù đắp.

Mỹ và Mãn là một cặp tình nhân mới tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai đến một thành phố xa lạ cùng nhau chăm chỉ làm việc. Buổi phỏng vấn của Mãn diễn ra tốt đẹp và được một công ty tuyển dụng với mức lương cao, hơn nữa đây là một trong những công ty tốt nhất trong ngành.

Ngược lại, Mỹ lại không may mắn như vậy.

Cô gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc nhưng đều không có hồi âm, cô cũng đi phỏng vấn vài công ty nhưng cũng chẳng có tin tức gì.

Dần dần, bạn trai cô trở nên thiếu kiên nhẫn.

Khi tan làm về nhìn thấy Mỹ, Mãn liền nói những điều tồi tệ với cô ấy:

"Ăn của tôi, dùng của tôi, có khác gì mọt gạo chỉ biết ăn bám không hả."

"Đến một công việc để làm cũng chẳng tìm được, bao năm đèn sách của cô để làm gì."

"Đúng là rác rưởi vô dụng, trừ tôi ra sẽ không ai muốn cô đâu."

Mỹ cảm thấy sau khi bạn trai đi làm, anh đã hoàn toàn khác với trước đây. Cô tuy không có việc chính thức nhưng cũng là đi làm thêm mà, đâu đến nỗi vô dụng như anh ta nói.

Bị bạn trai dùng lời nói công kích, khiến Mỹ gặp ác mộng hàng đêm, trong mơ tất cả mọi người đều nói cô là: Đồ rác rưởi.

Cuối cùng, Mỹ đã quyết định hai mặt một lời với bạn trai rồi chia tay.

Lúc này, bạn trai của cô ấy lại khóc lóc van xin níu giữ, nói rằng anh ta không cố ý.

Nhưng những lời đã nói đã gây tổn thương không thể hàn gắn được nữa rồi, cuối cùng cả hai vẫn chia tay.

Tục ngữ có câu: "Vết thương đao cắt dễ lành, lời nói ác ý khó tiêu tan".

Mỗi lời bạn nói đều mang năng lượng.

Một câu nói ấm áp có thể khiến người ta như được nạp đầy sức lực, mà một lời nói ác ý có thể khiến tâm trạng người ta rơi xuống đáy vực ngay lập tức.

Theo Đình Trọng

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên