MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND Lê Khanh: Vào Sài Gòn 5 năm đóng phim thị trường, có nhà có đất

20-12-2023 - 17:18 PM | Sống

"Tôi đã từng ở Sài Gòn, có nhà, có đất ở Thủ Đức, chỉ để ở lại đây làm phim thị trường" – NSND Lê Khanh chia sẻ.

NSND Lê Khanh được biết đến là một nữ diễn viên kịch nói nổi tiếng, gắn liền tên tuổi với những vở kịch, tác phẩm điện ảnh đậm tính nghệ thuật, lịch sử. Tuy nhiên, NSND Lê Khanh cũng là một cái tên ăn khách ở dòng phim thị trường. Tại chương trình Kịch và Nghệ, nữ nghệ sĩ tâm sự:

NSND Lê Khanh: Vào Sài Gòn 5 năm đóng phim thị trường, có nhà có đất - Ảnh 1.

Lê Khanh trong phim thị trường đầu tiên

"Tôi làm thị trường ở miền Nam suốt 5 năm liền cơ mà. Tôi cũng tham gia làm phim mì ăn liền trong giai đoạn hoàng kim từ 1988 tới 1995. Người ta gọi là phim mì ăn liền vì chúng tôi sản xuất rất nhanh.

Tôi đã từng ở Sài Gòn, có nhà, có đất ở Thủ Đức, chỉ để ở lại đây làm phim thị trường. Phim nhiều tập đầu tiên tôi đóng trong miền Nam là phim Săn bắt cướp, tôi vào vai cô tu sĩ Băng Thanh. Đó là bộ phim thị trường chính thức đầu tiên tôi đóng và hot luôn. Từ đó, tôi ở lại Sài Gòn luôn 5 năm để làm phim thị trường.

Nhưng từ đó đến giờ cũng hơn 20 năm rồi và khi trở lại Sài Gòn để đóng lại phim thị trường (phim Gái già lắm chiêu), tôi vẫn có nhiều cái bị bỡ ngỡ. Tôi cứ làm theo đúng những gì mình có để các đàn em thấy được chị Lê Khanh là như thế, có những gì và chưa có những gì, làm quen lại với các em và là làm quen đúng nghĩa. Tôi rất tôn trọng các em, tôn trọng tuyệt đối.

Các bạn diễn viên trẻ còn bảo tôi: "Sao chị không nói gì?". Tôi giải thích rằng tôi muốn tôn trọng các em ở mọi vấn đề, không muốn can thiệp vào chuyên môn, cách làm việc của các em, tránh phân biệt thế hệ trước với thế hệ sau.

NSND Lê Khanh: Vào Sài Gòn 5 năm đóng phim thị trường, có nhà có đất - Ảnh 2.

Bản thân tôi cũng đang muốn xem các em ngày hôm nay làm việc thế nào để còn theo kịp, hòa nhập được.

Tới ngày ra mắt phim, các bạn ấy báo tôi là ngày hôm đó đạt đỉnh cao doanh thu. Tôi nghĩ, chắc chúng lại động viên mình thôi. Tới gần một tuần sau, khi báo chí đưa tin, tôi mới bắt đầu tin. Tôi mắc bệnh hay nghi ngờ".

Khi được hỏi có tiếc không khi lấy giá cát xê thấp, NSND Lê Khanh nói: "Tôi không tiếc, còn vui nữa. 8 tháng sau, tôi đóng tiếp Gái già lắm chiêu 5, khác hoàn toàn phần 3 trước đó và được giải Bông Sen Vàng.

Mọi người cũng hỏi tôi cảm giác thế nào, thì tôi cũng vui và hạnh phúc nhưng giản dị thôi vì tôi không đặt áp lực gì cho vai diễn. Tôi coi như vào Sài Gòn đi chơi với lớp trẻ và có thưởng, chơi nghề thôi chứ không căng thẳng. Các bạn ấy tin tưởng giao cho tôi những vai khó.

Nếu ở ngoài miền Bắc, các nhà làm phim sẽ không bao giờ giao cho tôi những vai đó".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên