MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị một NSND, Đại tá từ chối dạy: Đi học đứng bét lớp, đi thi bị loại sớm

21-10-2024 - 21:53 PM | Lifestyle

"Tôi thấy không ổn chút nào. Học kỳ đầu tiên tôi đứng bét lớp" – Văn Mai Hương chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Văn Mai Hương đã tiết lộ năm 14 tuổi đi xin học tại nhà NSND, đại tá Hà Thủy bị bà từ chối dạy vì còn quá nhỏ, giọng chưa vỡ.

Văn Mai Hương tâm sự, cô hát đến bài thứ 5 đã khiến NSND Hà Thủy bực mình nói: "Thôi thôi, về nhà bán cà phê đi". Nhưng Văn Mai Hương vẫn kiên trì hát đến 9 bài và cuối cùng cũng được nhận dạy vì nghị lực.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị một NSND, Đại tá từ chối dạy: Đi học đứng bét lớp, đi thi bị loại sớm- Ảnh 1.

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương tâm sự: "Tôi quá yêu âm nhạc nên khi đi học có thể bỏ những môn khác nhưng riêng chuyên môn thanh nhạc thì không bỏ một buổi nào hết.

Lúc mới vào học trường Văn hóa Quân đội, tôi bị lạc lõng vì mọi người vào trong đó thường đã có kinh nghiệm đi hát nhất định một vài nơi hoặc đi thi một vài cuộc thi, chỉ có tôi là chưa.

Lớp tôi ngày đó có chị Hoàng Quyên, Minh Chuyên đều là người có kinh nghiệm sân khấu còn tôi như tờ giấy trắng. Tôi thấy không ổn chút nào. Học kỳ đầu tiên tôi đứng bét lớp.

Tôi buồn lắm, sợ bố sẽ không cho tôi đi học nữa vì trước đó bố đã không đồng ý cho tôi theo nghề này. Tôi tự nhủ mình phải chăm chỉ hơn mọi người. Tôi luôn đến lớp trước và học đủ bài.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người có giọng hát tốt. Lớp tôi đã có Minh Chuyên, Hoàng Quyên giọng siêu khủng còn tôi chỉ là người thích hát. Tôi còn học cả bài của các chị, thấy các chị luyện thanh bài gì là tôi ngồi học theo.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị một NSND, Đại tá từ chối dạy: Đi học đứng bét lớp, đi thi bị loại sớm- Ảnh 2.

Tôi đã từng đi thi và vấp ngã. Năm đầu tiên vào trường Quân đội, tôi có đi thi cuộc thi Tiếng hát học đường trong Sài Gòn và lần đầu gặp Bảo Anh thi chung. Tôi bị loại từ rất sớm.

Các thí sinh năm đó đều đoán tôi là quán quân. Tôi rất vui sướng khi lần đầu được vào một cuộc thi lớn như thế nên ngày đêm không ăn không ngủ, chỉ tập hát, còn tập hát cho các bạn thi cùng, dẫn tới bị khan tiếng, không hát tốt và bị loại sớm. Từ đó, tôi nhận ra mình phải làm nghề này cho đúng đắn, không thể ngây ngô được nữa.

Tôi còn đăng ký thi Sao Mai Điểm Hẹn nhưng bị từ chối vì không đủ tuổi. Đột nhiên tôi thấy bản đăng ký thi Vietnam Idol. NSND Hà Thủy bảo tôi cứ đăng ký đi, thế là tôi đăng ký".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Trở lên trên