MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ

13-11-2023 - 08:45 AM | Lifestyle

Mỹ nhân này đóng phim được vài năm rồi giải nghệ vì "rơi vào lưới tình" với toàn đại gia.

Sinh năm 1970, Phó Minh Hiến là trường hợp khá hiếm hoi trong showbiz khi cô không qua trường lớp để thành diễn viên, cũng không thi hoa hậu. Vì gia đình có quan hệ rộng, quen biết sâu nên Phó Minh Hiến gần như không cần cố gắng tí nào vẫn có phim đóng. Chỉ thông qua 1 cuộc điện thoại, bố của Phó Minh Hiến đã thành công kiếm cho cô 1 vai trong phim Ma Vui Vẻ II .

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ - Ảnh 1.

Kể từ đó, Phó Minh Hiến bắt đầu đóng phim, và được khán giả nhớ đến nhờ vài Quách Phù trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995 . Nữ diễn viên 7X được khen ngợi là "Quách Phù đẹp nhất màn ảnh", cũng như khó có thể ghét được vì nhan sắc xinh đẹp như "bạch nguyệt quang". Sina còn bình luận rằng " Khoảnh khắc Quách Phù chặt tay Dương Quá, chắc chắn không có ai có thể ghét cô cho được ".

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ - Ảnh 2.

Phó Minh Hiến đóng Quách Phù

Tuy có sự thăng tiến về sự nghiệp nhờ vai Quách Phù nhưn Phó Minh Hiến có hành trình diễn xuất khá ngắn ngủi. Năm 1998, Phó Minh Hiến quen biết Diệp Kiếm Ba, đại gia sở hữu khối tài sản trên dưới 10 tỷ NDT (33 nghìn tỷ đồng). Được đại gia cưng chiều, chi tiền tỷ làm sinh nhật, Phó Minh Hiến nhanh chóng mủi lòng. Cả hai sau đó kết hôn và đó cũng là lúc Phó Minh Hiến giải nghệ, về làm vợ hào môn.

Thế nhưng cuộc hôn nhân của Phó Minh Hiến nhanh chóng kết thúc sau 7 năm khi Diệp Kiếm Ba bị kết án 7 năm tù vì thâm hụt hàng nghìn tỷ đồng trên sổ sách công ty. Cả hai cũng nhanh chóng ly hôn, sau đó Phó Minh Hiến vẫn sống trong nhung lụa nhờ cặp kè nhiều đại gia khác. Thậm chí, cô còn không ngại chi hơn 52 tỷ đồng chỉ để chăm sóc cho cún cưng.

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ - Ảnh 3.

Nhờ trở thành minh tinh mà Phó Minh Hiến lấy được chồng đại gia

Về sau, Phó Minh Hiến gặp gỡ và yêu đương lâu dài với chàng thiếu gia Trang Gia Bân kém cô 11 tuổi. Cả hai mặn nồng suốt 9 năm trời nhưng không có danh phận. Nhà họ Trang không chấp nhận Phó Minh Hiến vì cô quá già, nhan sắc cũng bị "dao kéo" ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, nàng Quách Phù đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ đển níu kéo tuổi xuân, cố giữ bạn trai nhỏ tuổi.

Nhà họ Trang còn nhiều lần gây áp lực lên đôi tình nhân, và cuối cùng Trang Gia Bân đã bỏ cuộc khi bị bố đe dọa sẽ cắt tài chính nếu còn day dưa với sao nữ họ Phó. Bị bạn trai lâu năm bỏ rơi, Phó Minh Hiến trở lại cuộc sống cô độc.

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ - Ảnh 4.

Phó Minh Hiến và tình trẻ

Hiện tại đã nhiều năm "sóng gió tình trường" trôi qua, Phó Minh Hiến vẫn lựa chọn sống độc thân. Ở tuổi ngoài 50, nhan sắc của cô biến dạng, không còn nét xinh đẹp tự nhiên như thời đóng vai Quách Phù. Có đôi lần, cô chia sẻ với truyền thông rằng bản thân dành cả thanh xuân theo đuổi tình yêu, nhưng rốt cuộc tình yêu lại trốn cô nửa đời còn lại.

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ - Ảnh 5.

Nữ thần màn ảnh "không ai ghét nổi" tự phá huỷ nhan sắc trời cho, sống đời cô độc với 1.700 tỷ - Ảnh 6.

Nhan sắc "méo mó" vì dao kéo của Phó Minh Hiến

May mắn là Phó Minh Hiến vẫn có cuộc sống khá dư dả, phần lớn nhờ vào món tiền dành dụm lên đến 500 triệu NDT (1700 tỷ đồng) có được khi sống chung với chồng cũ, cộng thêm việc bán căn biệt thự bạc tỷ của 2 vợ chồng mà vốn dĩ do cô đứng tên.


Theo Thành Vũ

Phụ nữ mới

Trở lên trên