MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo "lạ"

12-07-2021 - 20:36 PM | Sống

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo "lạ"

Hàng triệu người Anh đã trải qua một đêm không ngủ nổi vì trận thua cay đắng trước Italia. Giấc mộng vô địch Euro tan vỡ, kèm theo đó là rất nhiều hiện tượng hiếm thấy đã xảy ra.

Ngay đầu trang chủ, tờ Daily Mail chạy dòng tít lớn "Nước Anh trong tang tóc", đi kèm với đó là hình ảnh những đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của các tuyển thủ Anh khi trở về khách sạn.

Đêm qua (11/7), cả nước Anh đã thức. Tất cả háo hức chờ đợi chức vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng rồi hi vọng lại bị dập tắt theo cách không thể nào nghiệt ngã hơn.

Và đến sáng nay, nhiều người Anh đã không thể gượng dậy nổi, theo đúng nghĩa đen.

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo lạ - Ảnh 1.

"Giấc mơ kết thúc", Daily Mail đưa dòng mô tả.

Trước khi trận chung kết Euro 2020 diễn ra, rất đông người hâm mộ đã ký vào lá đơn kiến nghị lên Chính phủ Anh, mong muốn được nghỉ làm vào hôm nay. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ ăn mừng thâu đêm suốt sáng cho chức vô địch.

Và đến khi Tam Sư thua trận, họ… vẫn muốn được nghỉ. Nghỉ để vơi đi nỗi buồn thua trận. Nghỉ để ngủ bù sau một đêm "tức không ngủ nổi".

"Và trên thực tế, chẳng cần chờ quyết định từ Thủ tướng Anh Boris Johnson, nhiều ông chủ đã cho nhân viên của họ nghỉ buổi sáng, thậm chí là nghỉ cả ngày để hồi phục sau khi phải trải qua một nỗi thất vọng quá lớn, một trận thua mà nhiều cầu thủ Anh cũng đã rơi nước mắt", tờ Daily Mail viết.

Không chỉ người đi làm, học sinh cũng được nhà trường tạo điều kiện hết mức. Thay vì vào học từ 8h40 như thường lệ, nhiều ngôi trường đã cho phép học sinh được đi học muộn trong sáng nay.

"Các trường học trên khắp nước Anh cho phép học sinh được đi học muộn vào thứ Hai sau trận chung kết Euro 2020.

Nhiều trường ở vùng Berkshire, Hertfordshire, Herefordshire, Lincolnshire, West Midlands, County Durham, West Yorkshire, Lancashire và London đã rút ngắn ngày học lại. Học sinh sẽ không bị đánh dấu là đi học muộn nếu đến trường trước 10h hoặc 10h30 sáng (tùy từng trường).

Trường tiểu học Rossmere ở Hartlepool cho biết sự kiện này là một trong những "niềm tự hào quốc gia" và "nhiệm vụ của các trường học là mang đến cho trẻ em những trải nghiệm thiêng liêng này".

Trong một tuyên bố được đăng trên Facebook, nhà trường cho biết: "Đã 55 năm kể từ khi đội tuyển Anh lọt vào một trận chung kết ở một giải bóng đá lớn. Vì vậy hãy để tất cả được thoải mái theo dõi trận đấu, để hiểu hơn về niềm tự hào dân tộc, sự kiên cường và có thể là cả cách vượt qua nỗi thất vọng. Đây thực sự là một bài học lớn cho các học sinh."", tờ Daily Mail cho biết.

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo lạ - Ảnh 2.

Nước Anh đã trải qua một đêm mất ngủ.

Một sự việc đáng chú ý khác là mật độ giao thông ở các thành phố lớn tại Anh đồng loạt giảm đáng kể trong sáng nay.

Mức độ giảm tắc nghẽn giao thông ở Bristol và Leicester là 24%, ở Birmingham (quê hương Jack Grealish) là 21%. Các con đường ở London và Manchester cũng bớt bận rộn hơn với mật độ lưu thông lần lượt giảm 11% và 9%.

Trong giờ cao điểm, phóng viên của Daily Mail đã ghi lại quang cảnh vắng vẻ tại các nhà ga, trên tàu điện ngầm và xe lửa tại thủ đô London. Điều này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp trước khi trận đấu diễn ra, nơi hàng chục nghìn người đổ về sân Wembley để chờ đón chức vô địch Euro của đội tuyển Anh.

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo lạ - Ảnh 3.

Đường phố London vắng vẻ trong sáng nay.

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo lạ - Ảnh 4.

Ga tàu điện ngầm Wembley Park vắng tanh...

Nước Anh chìm trong nước mắt sau trận chung kết Euro, nhiều trường học phát đi thông báo lạ - Ảnh 5.

...kèm theo đó là những toa tàu không bóng người.

Lại thêm một lần người Anh hào hứng hát vang "Football is coming home" (bóng đá đang trở về nhà), nhưng rồi cúp vô địch vẫn quay lưng với họ.

Đêm qua rất nhiều người hâm mộ Tam Sư trên toàn thế giới đã rơi nước mắt, còn người Italia (hậu vệ Leonardo Bonucci) thì ngạo nghễ nhìn thẳng vào ống kính truyền hình và hét lớn: "It’s coming to Rome!!!"

Bóng đá, thực sự đã tạo nên một sức ảnh hưởng quá lớn!

Ảnh: Daily Mail


Theo Linh Đan

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên