MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nuôi cháu suốt 5 năm, tốn gần 100 triệu đồng, cụ bà U70 nhận về “tài sản” vô giá: Nhờ 1 câu nói của con gái mà sống hạnh phúc cả đời

15-11-2023 - 11:28 AM | Sống

Nuôi cháu suốt 5 năm, tốn gần 100 triệu đồng, cụ bà U70 nhận về “tài sản” vô giá: Nhờ 1 câu nói của con gái mà sống hạnh phúc cả đời

Bà Lưu đến từ Trung Quốc đang tận hưởng “trái ngọt” trong cuộc sống sau khi hy sinh hết lòng vì con cái, cháu chắt.

Cuộc sống của bà Lưu 66 tuổi đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Ở thời điểm hiện tại, bà tận hưởng cuộc sống bình yên và đủ đầy khi có người con gái hiểu chuyện, hiếu thảo. Đối với bà, không có gì quan trọng hơn tổ ấm mà mình có.

Dùng lương hưu nuôi cháu gái 5 năm

Bà Lưu về hưu đã nhiều năm và từng đặt ra rất nhiều kế hoạch, dự định để thực hiện khi có thời gian rảnh rỗi. Hồi trẻ, bà và chồng có được 1 người con gái duy nhất. Sau khi cô con gái học đại học, chồng bà Lưu lại mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời sớm. Từ đó, 2 mẹ con bà Lưu nương tựa vào nhau để cố gắng có được cuộc sống ổn định.

Sau khi ra trường, con gái bà Lưu - Tiểu Châu đã tìm được 1 công việc ổn định. Cô gái này vốn có lực học tốt nên ra trường bắt nhịp rất nhanh với công việc. Tiểu Châu nhận được mức lương xứng đáng, đủ để chi tiêu, trang trải cuộc sống và tiết kiệm 1 khoản nhỏ hàng tháng.

Đi làm được nửa năm, Tiểu Châu quen và đem lòng yêu thương 1 người đồng nghiệp. Sau 1 thời gian ngắn, cô quyết định sẽ về chung 1 nhà với người này. Thông tin này khiến bà Lưu cũng bất ngờ bởi con gái còn khá trẻ, chưa có nền tảng tài chính tốt nhưng đã chọn lập gia đình. Tuy nhiên, người phụ nữ U70 vẫn tôn trọng con tuyệt đối.

Nuôi cháu suốt 5 năm, tốn gần 100 triệu đồng, cụ bà U70 nhận về “tài sản” vô giá: Nhờ 1 câu nói của con gái mà sống hạnh phúc cả đời - Ảnh 1.

Cụ bà sống hết lòng vì con. Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau đó, Tiểu Châu sinh 1 bé gái, bà Lưu coi cháu bé như châu báu trong nhà. Thời gian này, chứng kiến con gái vất vả, con rể lại liên tục vắng nhà vì đi công tác nên bà Lưu muốn đón con về chăm sóc. Bà bàn bạc với thông gia, đón con và cháu về nhà mình sau khi nhận được sự đồng thuận từ họ.

Kể từ ấy trở đi, bà Lưu là người chăm sóc cho cháu nhỏ. Thời gian đầu tiên con gái chưa thể đi làm, bà còn chăm sóc cả cô con gái độc nhất. Từ việc cơm nước tới chăm con, chăm cháu, bà Lưu đều rất kỹ lưỡng, chu toàn. Suốt thời gian sống cùng nhau, bà Lưu chưa 1 lần than vãn hay nặng lời với con gái. Đó là điều khiến Tiểu Châu cảm động nhất.

Vì 1 câu nói của con gái mà cảm động

Thoắt cái cũng đã 5 năm trôi qua, bà Lưu vẫn miệt mài chăm sóc con và cháu. Nay cháu gái bà Lưu đã lên 5 tuổi và bắt đầu đi học. Thời gian 5 năm qua, bà Lưu tiêu trọn số tiền lương hưu hàng tháng. Mỗi tháng bà nhận được 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) nhưng không dư dả được đồng nào. Bà nhất quyết không lấy tiền sinh hoạt phí mà con gái gửi, 1 lòng 1 dạ chỉ muốn tốt cho con cháu.

5 năm trôi qua, cụ bà U70 này đã tiêu hết khoảng 85 triệu đồng và không có tiền tiết kiệm. Tuy vậy bà vẫn luôn vui vẻ, hài lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ cần con cháu thật khỏe mạnh và hạnh phúc.

Sau đó, Tiểu Châu quyết định trở về nhà chồng và quay lại với guồng quay công việc. Cô giỏi kiếm tiền nên kinh tế cũng sớm ổn định lại. Một ngày khi cùng chồng con về nhà thăm mẹ, Tiểu Châu không nén được xúc động, òa khóc và tâm sự với mẹ hồi lâu. Cô cảm nhận được tấm lòng vĩ đại của người mẹ, vì vậy luôn biết ơn và trân trọng mẹ những năm qua. “Mẹ đã vất vả nhiều năm nay rồi, giờ đây con muốn mẹ nghỉ ngơi, lo cho sức khỏe của mình. Con mong mẹ sẽ tận hưởng sự nhàn nhã, vui vẻ mỗi ngày. Mẹ hãy làm những điều mẹ mong muốn và sống thật khỏe mạnh, thật lâu bên con mẹ nhé” - Tiểu Châu bộc bạch.

Nuôi cháu suốt 5 năm, tốn gần 100 triệu đồng, cụ bà U70 nhận về “tài sản” vô giá: Nhờ 1 câu nói của con gái mà sống hạnh phúc cả đời - Ảnh 2.

Bà Lưu chọn tận hưởng cuộc sống của riêng mình sau lời khuyên của con. Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong câu nói của con, bà Lưu cũng không giấu được sự xúc động. Hiện tại, con gái bà có cuộc sống ổn định, cháu gái cũng đã lớn nên bà quyết định sẽ sống cuộc đời chính mình. Bà tham gia vào các câu lạc bộ người cao tuổi, thường sinh hoạt với những người bạn đồng trang lứa. Bà cũng tiết kiệm 1 khoản tiền để dưỡng già và không quên chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều biến động không ngừng. Nhưng chúng ta cần có niềm tin vào những người thân trong gia đình. Ta cần xây dựng mái ấm hạnh phúc, coi tình cảm là thứ quý giá nhất trên đời mới có thể nhận được “quả ngọt” xứng đáng.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên