MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nuôi tinh tinh làm thú cưng, 14 năm sau người phụ nữ chứng kiến thảm kịch của bạn thân

19-01-2022 - 15:32 PM | Sống

Trong 12 phút kinh hoàng ấy, Sandra đã cầu xin cảnh sát đến nhà mình thật nhanh để bắn chết Travis, con tinh tinh bà đã nuôi và yêu thương nó như con trai trong 14 năm.

Ngày 16/1/2022, tờ Mirror cho đăng tải lại câu chuyện đầy bi kịch về 1 người phụ nữ Mỹ nhận nuôi 1 chú tinh tinh , khi con vật tấn công và hủy hoại dung nhan người bạn thân thiết của bà.

Đến giờ, vẫn không ai lý giải được tại sao 1 con vật vốn quen thuộc và yêu quý nạn nhân như thế bỗng dưng lại nổi điên và gây ra tai họa kinh hoàng đến mức ấy. Đó cũng là 1 bài học đau thương mà bất kỳ ai có ý định nuôi các loài vật hoang dã cần phải cân nhắc.

Travis - con tinh tinh nổi tiếng khắp Stamford

Vào năm 1995, cặp vợ chồng là Sandra Herold và Jerome Herold sống ở thành phố Stamford, bang Connecticut, Mỹ đã bỏ ra 50.000 đô la (theo thời giá hiện tại là tương đương hơn 1,1 tỷ VNĐ) để mua về 1 con tinh tinh đực mới được 3 ngày tuổi và đặt tên cho nó là Travis - theo tên 1 ca sĩ nổi tiếng mà bà Sandra rất hâm mộ.

Gia đình nhà Herold rất yêu thương con vật và thậm chí coi nó như 1 thành viên trong gia đình. Là động vật hoang dã, nhưng do lớn lên cùng con người, lại được đối xử tốt nên Travis chẳng khác nào 1 đứa bé biết nghe lời.

Một hàng xóm nhà ông bà Herold còn từng nhận xét là ông vẫn hay vật nhau với Travis như 1 hình thức giải trí, và "Travis luôn biết dừng lại đúng lúc", thậm chí "còn dễ bảo hơn lũ cháu trai nhà tôi".

Nuôi tinh tinh làm thú cưng, 14 năm sau người phụ nữ chứng kiến thảm kịch của bạn thân - Ảnh 1.

Travis cùng bà Sandra Herold.

Cũng như những con tinh tinh được nuôi làm thú cưng khác, Travis cũng được học các kỹ năng mới cũng như các khả năng giải quyết vấn đề và tỏ ra rất thông minh. Nó biết dùng chìa khóa để mở cửa, tự mặc quần áo, cầm ly uống rượu vang.

Chẳng mấy chốc, Travis đã nổi tiếng khắp thành phố Stamford. Nó còn trở nên quen thuộc với các sĩ quan ở Sở Cảnh sát thành phố Stamford.

Nuôi tinh tinh làm thú cưng, 14 năm sau người phụ nữ chứng kiến thảm kịch của bạn thân - Ảnh 2.

Travis thậm chí còn thân thiết với các sĩ quan ở Sở cảnh sát thành phố Stamford.

Đặc biệt, sau khi đứa con duy nhất của ông bà Herold qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông cũng như sau cái chết của ông Jerome vào năm 2004, thì bà Sandra lại càng yêu thương Travis. Đối với bà, giờ đây Travis là đứa con trai gần gũi và là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất cho bà.

Chính vì thế, không ai có thể ngờ được cái ngày định mệnh ấy lại xảy ra.

Vụ tấn công kinh hoàng

Charla Nash là một người bạn thân của bà Sandra, thường xuyên lui tới nhà của họ và đã quá thân thiết với Travis. Travis cũng rất yêu quý bà Nash, bằng chứng là người ta thường xuyên thấy nó ôm ấp và trèo lên người của bà Nash.

Nuôi tinh tinh làm thú cưng, 14 năm sau người phụ nữ chứng kiến thảm kịch của bạn thân - Ảnh 3.

Bà Charla và Travis từng có mối quan hệ thân thiết.

Thế nhưng, tất cả đã chấm dứt vào buổi chiều ngày 16/12/2009. Hôm đó, Travis đã ra khỏi nhà, mang theo chìa khóa xe ô tô của bà Sandra nên bà Nash đã được gọi đến để giúp đưa con tinh tinh vào trong nhà.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy bà Nash đang cầm trong tay Tickle Me Elmo - 1 món đồ chơi yêu thích của mình, Travis đã tỏ ra hung hăng và bất ngờ tấn công bà Nash vào mặt, vào tay, vào đầu. Chứng kiến vụ việc kinh hoàng này, bà Sandra, khi đó 70 tuổi đã cố ngăn Travis lại bằng cách dùng xẻng đánh lên đầu nó cũng như dùng dao thái thịt để đâm vào lưng nó.

Sau vụ tấn công, bà Sandra từng nói: "Với tôi phải làm 1 điều như thế, dùng dao đâm vào nó, gống như tự đâm vào mình vậy. Đối với tôi, nó còn hơn cả 1 đứa con do tôi sinh ra".

Con tinh tinh quay lại nhìn bà, như bà kể lại: "Nó nhìn tôi như thể muốn hỏi, 'Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?". Con vật nặng 90 kg càng điên tiết hơn. Khi đó, tin rằng bà Nash đã chết, bà Sandra đã gọi 911 và cầu xin sự giúp đỡ.

Trong 12 phút kinh hoàng đó, có thể nghe thấy tiếng gào thét của Travis và tiếng bà Sandra khẩn khoản yêu cầu sự trợ giúp. "Nó đang ăn bà ấy. Nó đang xé nát bà ấy, xin hãy đến nhanh lên, tôi không thể, tôi không thể, xin hãy đến nhanh lên, họ ở đâu thế?", tiếng bà Sandra ám ảnh trong điện thoại.

Và cái kết buồn cho tất cả

Khi xe cảnh sát đến nơi, Travis đã lao ra, đập vỡ gương chiếu hậu. Nó còn định mở cửa. Vài phát súng vang lên, Travis bị trúng 4 viên đạn, nhưng chưa chết ngay. Nó chạy vào trong nhà, cố lết lên chiếc giường quen thuộc của nó rồi mới trút hơi thở cuối cùng.

Sau đó, bà Sandra thừa nhận đã cho Travis uống Xanas - 1 loại thuốc chống lo lắng trong cái cốc trà hàng ngày của nó khi nhận ra dạo gần đó nó đã "hơi kích động".

Ngoài ra, bà Sandra cho rằng có lẽ con vật đã hành động kỳ lạ 1 phần vì bà Charla đã để kiểu tóc khác, khiến nó không nhận ra.

Nuôi tinh tinh làm thú cưng, 14 năm sau người phụ nữ chứng kiến thảm kịch của bạn thân - Ảnh 4.

Các bác sĩ đang tái tạo lại khuôn mặt cho bà Nash.

Nạn nhân của nó, bà Nash may mắn sống sót, nhưng từ đó, cuộc đời của bà cũng bước sang 1 ngã rẽ khác, đầy đau khổ. Toàn bộ dung nhan của bà đã bị hủy hoại. Bà đã mất đi đôi mắt, gần như mất đi 1 cánh tay, não cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Nuôi tinh tinh làm thú cưng, 14 năm sau người phụ nữ chứng kiến thảm kịch của bạn thân - Ảnh 5.

Bà Nash không dám chắc tương lai của mình sẽ ra sao.

Sau khi được phẫu thuật ghép mặt, bà Nash vẫn hạn chế giao tiếp với người khác và phải có người khác giúp đỡ trong các sinh hoạt hàng ngày.

"Tôi chưa bao giờ là kẻ bỏ cuộc. Không may là không phải điều gì tôi cũng làm được. Tôi đã mất đi nhiều sự độc lập. Trước đây tôi còn tự thay được bánh xe tải, giờ thì tôi còn chẳng tự ăn được. Tôi chẳng biết tương lai mình sẽ thế nào, đó là điều đáng sợ", bà Nash cho biết.

Không ai hiểu được tại sao Travis - 1 ngôi sao trong vùng, thường ăn tôm hùm ở nhà hàng, thậm chí còn có thú cưng riêng là 1 con mèo, thích lái đi loanh quanh trên 1 chiếc máy cắt cỏ lại đột nhiên trở nên hung tợn như vậy.

Tuy nhiên, theo 1 số chuyên gia, cũng có thể là ở độ tuổi 14, đơn giản là những bản năng của con tinh tinh đã trở nên quá mạnh mẽ, hoặc nó đã chán cuộc sống không tự nhiên của mình, khi nó phải tự nấu đồ ăn cho mình bằng lò vi sóng, uống rượu vang trong bữa ăn tối, và sử dụng toilet như con người.

Nó chỉ đơn thuần muốn sống cuộc đời như nó được sinh ra mà thôi.

Chỉ vài tháng sau vụ tấn công, luật sư của bà Nash đã đâm đơn kiện bà Sandra, yêu cầu được bồi thường 50 triệu đô la. Cuối cùng, 2 bên chấp nhận hòa giải với số tiền là 4 triệu đô la.

Chồng con đều qua đời, Travis cũng không còn, tài sản thì phải bán đi để đền bù cho người bạn thân giờ đã trở thành người tàn tật, bà Sandra đã sống những ngày cuối đời trong đau buồn và mất mát. Vào tháng 5/2010, tức là sau cuộc tấn công kinh hoàng 15 tháng, chủ của Travis - bà Sandra đã qua đời do chứng phình động mạch.

Robert Golger, luật sư của bà Sandra viết trong thông báo về cái chết của bà: "Bà Herold đã chịu nhiều mất mát lớn trong vài năm qua, bắt đầu bằng sự ra đi của đứa con gái độc nhất của bà do 1 vụ tai nạn xe hơi, sau đó là chồng của bà ấy, và cuối cùng là của con tinh tinh Travis, cũng như bi kịch của người bạn thân Charla Nash. Cuối cùng, trái tim của bà ấy đã tan vỡ quá nhiều lần và không thể chịu đựng được nữa".

Theo Mirror

https://soha.vn/nuoi-tinh-tinh-lam-thu-cung-14-nam-sau-nguoi-phu-nu-chung-kien-tham-kich-cua-ban-than-20220118121935247.htm

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên