MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở giữa lòng châu Âu, thị trấn này không có đường và không có cả ô tô

21-10-2016 - 19:14 PM | Tài chính quốc tế

Cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan 120 km, thị trấn Giethoorn tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã, náo nhiệt của châu Âu để mang trong mình nét đẹp hoang sơ và thơ mộng làm nao lòng du khách.

Mọc lên giữa vùng đầm lầy ngập nước, Giethoorn hoàn toàn không có đường xá hay xe cộ. Người dân thị trấn 700 năm tuổi dùng thuyền làm phương tiện đi lại chính. Điều kiện địa lý đặc biệt giúp Giethoorn tránh xa sự náo nhiệt của một thị trấn châu Âu nhưng vẫn cuốn hút du khách tham quan bởi vẻ đẹp lãng mạn vùng sông nước.

Không giống với Venice hay Amsterdam, vẻ đẹp của Giethoorn rất nguyên sơ. Nhà cửa ở thị trấn đều là những công trình thấp tầng và cổ kính, nằm lẫn đâu đó giữa màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Thuyền là phương tiện chính giúp người dân và du khách di chuyển quang quanh thị trấn. Bên cạnh đó, người dân có thể sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại.

Giethoorn được lập ra năm 1230 bởi những người tị nạn từ miền nam Hà Lan. Khi đặt chân tới vùng đất này, những người sáng lập vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện số lượng lớn sừng dê còn sót lại sau một trận lụt lớn. Sự kiện đó khiến thị trấn được đặt tên là Giethoorn, cũng có nghĩa là “sừng dê”.

Nhiều năm sau, người ta phát hiện trữ lượng than bùn lớn nằm dưới lòng thị trấn Giethoorn. Việc khai thác than vô tình tạo nên cho thị trấn những áo hồ, kênh rạch, nay trở thành đường đi quanh thị trấn.

Bên cạnh kênh rạch, Giethoorn cũng có những con đường nhỏ để đi bộ hoặc đạp xe. Bắc qua các dòng kênh là những cây cầu nhỏ bằng gỗ. Giống như mọi vùng đất khác ở Hà Lan, Giethoorn được tô điểm bởi màu sắc của các loài hoa.

Địa thế đầm lầy khiến các loài lau, sậy sinh trưởng mạnh mẽ ở Giethoorn. Trong quá khứ, người dân sử dụng các vật liệu này làm nhà ở vì chúng rẻ tiền và dễ kiếm. Tuy nhiên, ngày nay lau, sậy ở Giethoorn có giá đắt hơn nhiều lần so với các vật liệu xây dựng hiện đại như gạch, ngói.

Đặc tính của lau, sậy giúp những ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và ấm cúng trong mùa đông. Nó còn giúp ngôi làng giữ được vẻ cổ kính và nguyên sơ vốn có. Một căn nhà nhỏ, một khu vườn xinh cùng với sự thơ mộng ở Giethoorn là niềm mơ ước của nhiều người.

Tận dụng nét đẹp trời ban, Giethoorn dựa chủ yếu vào du lịch để phát triển kinh tế. Vào từng mùa, Giethoorn lại quyến rũ theo những cách khác nhau. Mùa xuân là màu xanh mướt, mùa hè là nắng vàng trời xanh, mùa thu là cây cối chuyển màu trong khi mùa đông là băng giá bao phủ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên