MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”

23-09-2024 - 11:10 AM | Lifestyle

“Trong gia đình tôi có cái quỹ về hưu khoảng 10 tỷ. Qua các cuộc đi thăm các em ở bệnh viện, các cuộc đi cứu trợ cứu nạn thì tôi còn một ít. Các con tôi nói, ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì nữa. Ba đóng hết đi. Có gì tụi con lo cho. Hôm nay tôi xin đóng góp thêm 1 tỷ tiền mặt", ông Hạnh chia sẻ.

Mới đây, đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) tổ chức nhằm kết nối và lan toả tình yêu thương của người dân cả nước, đặc biệt là đồng bào phương Nam, để sẻ chia những khó khăn do cơn bão lũ lịch sử vừa gây ra. Những giọng ca tên tuổi như Quang Dũng, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Lệ Quyên, Elvis Phương... đã đưa khán thính giả bước vào mọi cung bậc cảm xúc. Đáng nói, toàn bộ số tiền quyên góp từ đêm nhạc đầy ý nghĩa này sẽ được chuyển vào Quỹ "Tấm Lòng Việt" của Đài THVN, góp phần chung tay xây dựng những mái ấm mới, mang lại niềm hy vọng và tương lai tốt đẹp hơn cho người dân làng Nủ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”- Ảnh 1.

Bức tranh đặc biệt dịp sinh nhật 70 tuổi ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang theo đấu giá tại sự kiện

Trong đêm nhạc, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) mang tới 1 tỷ đồng tiền mặt, cùng 1 bức tranh đặc biệt của cá nhân ông nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi, với thông điệp: " Mong rằng không chỉ có đồng bào trong nước, mà kiều bào ta ở nước ngoài cũng hướng về quê hương. Không phải 1 người với 1 tỷ, mà hàng ngàn, hàng triệu người Việt trên khắp thế giới hãy cùng chung sức, một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Johnanthan đóng góp ủng hộ đồng bào trong đợt lũ này. Trước đó ít ngày, ông đã một mình đến VTV9 để gửi tới Quỹ Tấm lòng Việt 1 tỷ ngay sau khi nghe thông tin về bão lũ. Cùng với ông Johnathan, các thành viên trong gia đình IPPG đã đóng góp trong đợt bão lũ này là 6 tỷ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”- Ảnh 2.

" Trong gia đình tôi có cái quỹ để mà về hưu khoảng 10 tỷ. Qua các cuộc đi thăm các em ở bệnh viện, các cuộc đi cứu trợ cứu nạn thì tôi còn một ít. Các con tôi nói, ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì nữa. Ba đóng hết đi. Có gì tụi con lo cho. Hôm nay tôi, xin đóng góp thêm 1 tỷ tiền mặt" , ông Hạnh chia sẻ. Vậy là, vị CEO 73 tuổi này đã mang chiếc túi giấy có 1 tỷ tiền mặt đến trao trực tiếp cho đêm nhạc. Không dừng ở đó, khi Ban tổ chức mang thùng tiền đi quyên góp dưới khán đài, ông lại móc nốt những đồng cuối cùng trong túi bỏ vô, rồi nhiệt tình tham gia phần đấu giá 2 kỷ vật trong chương trình, gián tiếp ủng hộ thêm được 850 triệu ngay trong đêm nhạc ấm áp này.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”- Ảnh 3.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”- Ảnh 4.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”- Ảnh 5.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn vét tiền hưu từ quỹ gia đình, tặng đồng bào lũ lụt: “Các con tôi nói ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”- Ảnh 6.

Đêm nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng góp giọng.

Kết thúc chương trình "Nghĩa tình phương Nam", tổng số tiền mà người dân cả nước cũng như khán giả tham dự trực tiếp tại đêm nhạc đã quyên góp được là 5.266.000.000, đồng thời để lại nhiều cảm xúc rung động với những người tham dự, lan toả tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân miền Nam ruột thịt gửi tới miền Bắc thân yêu.

Theo Minh Tuệ

Thanh niên Việt

Trở lên trên