MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Ông vua thép' Trần Đình Long: Tỷ phú đô la sống chủ nghĩa bình thường, 1 năm đi du lịch với gia đình 4 lần, ăn đủ 365 bữa cơm tối ở nhà

09-03-2018 - 15:03 PM | Sống

Cho dù có tên trong danh sách tỷ phú đô la của thế giới do tạp chi uy tín Forbes công bố, ông vua thép Hòa Phát vẫn chỉ muốn "cứ làm điều mình thích thôi".

Danh sách tỷ phú năm 2018 của Forbes năm 2018 có sự xuất hiện của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với khối tài sản 1,3 tỷ USD. Trong danh sách các tỷ phú thế giới, ông Long xếp thứ 1.756.

Sau khi Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2018 (tối 6/3), ông Trần Đình Long đã có buổi trả lời báo chí. Chia sẻ với phóng viên Trí Thức Trẻ, ông Long nói rằng: "Cảm xúc ban đầu của tôi cũng bình thường". Nhưng khi rất nhiều bạn bè, đối tác, đồng nghiệp nhắn tin chúc mừng, thậm chí tới quán cà phê cũng có người bắt tay chúc mừng thì ông hiểu được sự kiện này có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Đến lúc đó, cảm xúc của tỷ phú đô la Trần Đình Long là "vui, rất vui", bởi ông được cả thế giới công nhận và quan trọng hơn là thông tin này sẽ có tác động tích cực đến doanh nghiệp của ông.

Nhưng cho dù vậy, mọi sinh hoạt của ông cho tới hiện tại vẫn bình thường, không có gì xáo trộn. Ông Trần Đình Long còn hóm hỉnh: "Tôi làm những cái mà tôi thích chứ không phải việc mình là tỷ phú hay là gì kia thì phải giống người ta. Tóm lại là cứ làm điều mình thích thôi!". 

Ông vua thép Trần Đình Long - Tỷ phú đô la sống chủ nghĩa bình thường, 1 năm đi du lịch với gia đình 4 lần, ăn đủ 365 bữa cơm tối ở nhà - Ảnh 1.

Trong suốt nhiều năm qua, dù công việc bận rộn, "ông vua" thép Hòa Phát vẫn giữ thói quen cà phê, trà đá vỉa hè với bạn bè. Những buổi cà phê của ông với những người bạn thân thiết suốt 20 năm qua không diễn ra ở những quán hàng sang chảnh, tủ kính hòa nhoáng mà vẫn luôn là quán cà phê quen thuộc bên bụi tre giản dị.

Quan điểm cân bằng công việc với cuộc sống của ông Long cũng không phải là hiếm trong giới tỷ phú Việt Nam. Không chỉ dành thời gian cho bạn bè, gia đình cũng là ưu tiên số 1 với ông Long. Có người bận rộn không còn thời gian đi du lịch nhưng như ông Long thì mỗi năm phải đi ít nhất 4 lần và lúc nào cũng đi với cả gia đình.

Ông Long thừa nhận: "Tôi là một người theo chủ nghĩa bình thường, sống cuộc sống rất bình thường. Tôi không có thói quen 2 tai nghe 2 chiếc điện thoại đâu. Buổi sáng tôi vẫn phải ăn sáng, uống cà phê rồi mới đi làm. Chiều làm xong đi tập thể thao. Buổi tối trừ các trường hợp rất đặc biệt, còn lại tôi không tiếp khách, không nhậu, ăn đủ 365 bữa cơm tối ở nhà".

Về sở thích cá nhân lúc rảnh rỗi, ngày còn trẻ, ông Long đọc rất nhiều các tác phẩm văn học cổ điển, những cuốn truyện trinh thám để giải trí. Hiện nay, công việc quá bận rộn, thời gian rảnh còn lại thì ông dành cho thú vui xem phim truyền hình tâm lý xã hội, "nhưng phải là mấy phim hay của nước ngoài ấy".

Bên cạnh đó, tỷ phú đô la mới Trần Đình Long cũng là một fan hâm mộ của bóng đá. Ông từng là ông chủ của CLB bóng đá Hòa Phát. Tuy nhiên, năm 2011, ông ngừng đầu tư vào bóng đá để phản đối công tác tổ chức, điều hành của VFF. Dù vậy, ông vẫn mê bóng và tuần nào cũng thức để xem các trận đấu của giải ngoại hạng Anh.

Ông vua thép Trần Đình Long - Tỷ phú đô la sống chủ nghĩa bình thường, 1 năm đi du lịch với gia đình 4 lần, ăn đủ 365 bữa cơm tối ở nhà - Ảnh 2.

Ông Trần Đình Long (phải) thời còn làm ông bầu CLB Hoà Phát Hà Nội.

Trong vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1, ông Long cũng là một người hâm mộ ủng hộ hết mình cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trong số các cầu thủ, ông thích nhất là Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ông Long đánh giá, Bùi Tiến Dũng có vai trò rất lớn đối với thành tích của đội tuyển U23: "Cậu ấy phải là hơn một nửa đội bóng đấy".

Những người quen với ông Long nói rằng, ông là một người giản dị một cách xù xì, từ cách ăn mặc, thể hiện cảm xúc đến cuộc sống ngoài công việc. Là một doanh nhân có tiếng, một người năm trong top những người giàu nhất Việt Nam và mới đây là một tỷ phú đô la của thế giới, chắc hẳn mọi người đều gọi ông Trần Đình Long là đại gia. Tuy nhiên, có lần ông đã nói thẳng rằng mình không thích bị gọi là đại gia. Bởi nhiều người còn có cái nhìn tiêu cực về giới siêu giàu. Tuy nhiên, dù thích hay không thì người ta vẫn gọi ông như thế, nên "sống chung với lũ là xong".

Những người từng tiếp xúc với ông vua thép đều có chung một cảm nhận rằng đó là một người đang tin cậy, dân dã xuề xòa và chia sẻ rất thật. Một người đã nói là làm, đã làm là làm đến cùng một cách đường hoàng.

Thu Lam

Tổng hợp

Trở lên trên