MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km

18-04-2024 - 10:55 AM | Lifestyle

Vị trí của thác nước này cũng nằm rất gần điểm đến đang được nhiều du khách quan tâm, ghé tới vào những ngày tới.

Trong nhiều năm trở lại đây, xu hướng tìm kiếm điểm đến du lịch là những địa điểm có phong cảnh đẹp, không khí trong lành, thích hợp cho các hoạt động hoà mình với thiên nhiên, tăng cao. Đặc biệt là với nhóm du khách trẻ, đam mê trải nghiệm và khám phá.

Bên cạnh nhiều điểm đến đã nổi tiếng trước đó, tại Phú Thọ - địa phương đang thu hút sự quan tâm lớn khi ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đang tới gần, cũng có 1 con thác được ca ngợi có khung cảnh kỳ ảo cùng cái tên mơ mộng như trong truyện. Du khách có thể kết hợp du lịch sinh thái tại đây nếu có chuyến đi về đất Tổ vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch.

Địa điểm đang được nhắc tới là thác Mây, nằm tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Con thác cách thủ đô Hà Nội chỉ hơn 80km, và cách Đền Hùng - thành phố Việt Trì khoảng 48km, tương ứng chỉ với hơn 1 giờ chạy xe.

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 1.

Ảnh Lữ hành Việt Nam

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 2.

Thác Mây Phú Thọ là điểm du lịch thiên nhiên, sinh thái mới được quan tâm, song khung cảnh nơi đây khiến nhiều du khách ấn tượng ngay từ lần "gặp" đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên chính bởi cái tên của thác, khiến du khách liên tưởng ngay tới những dải mây trắng xoá, tầng tầng lớp lớp trên bầu trời xanh. 

Theo nhiều người dân bản địa, cái tên này cũng nói lên phần nào khung cảnh thiên nhiên ở con thác này. Cụ thể, thác bắt đầu từ đỉnh núi Hem, trên đỉnh núi có một hồ nước nhỏ, nước trong hồ sẽ đổ xuống sườn núi, từ đó tạo nên suối Hem.

Từ dòng chảy của suối Hem, tầng tầng lớp lớp thác nước bắt đầu xuất hiện, xếp chồng lên nhau. Có khoảng 13 tầng thác, trong đó tầng cao nhất được gọi là thác Thượng. Từ đó tạo nên một thác Mây với cảnh tượng đẹp mắt, tựa như dải lụa mềm nằm vắt ngang đỉnh núi. Khi thác chảy, nhìn từ xa sẽ như những đám mây bồng bềnh, tung bọt trắng xoá.

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 3.

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 4.

Dòng nước trắng xoá chảy qua tầng tầng, lớp lớp ở thác Mây (Ảnh My Phú Thọ, Tổng cục Du lịch Việt Nam)

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 5.

Nằm trong hệ thống rừng phòng hộ núi Hem nên du khách để tới được thác Mây cần vượt qua một số khó khăn của địa hình. Tốt nhất nên chuẩn bị một thể lực và tinh thần tốt, trang phục thoải mái, gọn gàng và đặc biệt là những đôi giày có độ bám, ít trơn trượt. Bởi quãng đường dẫn vào thác không chỉ quanh co, uốn lượn, có phần chênh vênh mà còn nhiều thử thách.

Du khách sẽ cần đi qua những lối mòn, có nhiều đoạn phải chui qua những rễ cây giăng ra như mạng nhện; hay có đoạn còn phải lách qua những tán lá cây um tùm, tối tăm. Sau những khó khăn đó, khung cảnh thác Mây sẽ hiện ra trước mắt du khách. Một thác nước tung bọt trắng xoá giữa 4 bề xung quanh là màu xanh của rừng gây và những âm thanh của tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu xào xạc...

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 6.

Đường đi chủ yếu bên trong rừng phòng hộ núi Hem, dẫn du khách vào tới thác Mây (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Nếu may mắn, du khách còn có thể bắt gặp những chú cá Cóc Sần ở khu vực thác. Đây là một trong những loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ khẩn cấp ở Việt Nam nói riêng cũng như trên thế giới nói chung.

Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn ngay tại chân thác Mây. Hoặc với những du khách yêu thích sự mạo hiểm hơn, có thể chinh phục đỉnh thác, nằm ở độ cao 1000m. Nhiều người bản địa nói vui rằng, chinh phục đỉnh thác Mây giống như chinh phục "cổng trời". Dù là ở bất kỳ vị trí nào của thác, du khách cũng cần nhớ dọn rác khi rời đi, để giữ gìn và bảo tồn cảnh quan chung.

Phát hiện thác nước khung cảnh kỳ ảo, mang tên mơ mộng như trong truyện, cách Hà Nội chưa tới 100km- Ảnh 7.

Du khách tự chuẩn bị đồ ăn, nước uống, thư giãn dưới chân thác (Ảnh ST)

Bên cạnh thác Mây, du khách có thể tham khảo thêm một số địa điểm khác để chuyến du lịch về vùng đất tổ Phú Thọ được trọn vẹn. Ví dụ như đầm Vân Hội (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà), đèo Khế (quốc lộ 32, huyện Tân Sơn), đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà), đền Tam Giang (thành phố Việt Trì), đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, huyện Tân Sơn); khu suối khoáng nóng Thanh Thuỷ (thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ)...

PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên