MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện vợ có hơn 300 thẻ tín dụng, người đàn ông không nói một lời, lập tức báo cảnh sát và nhận cái kết khó tin

22-07-2023 - 18:00 PM | Kinh tế số

Anh chồng đã phát hiện bí mật động trời mà vợ giấu suốt 6 năm.

Phát hiện vợ có hơn 300 thẻ tín dụng, người đàn ông không nói một lời, lập tức báo cảnh sát và nhận cái kết khó tin - Ảnh 1.

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã lừa đảo 8 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 26 tỷ đồng) bằng hơn 300 thẻ tín dụng liên kết với 28 người.

Người phụ nữ họ Li, đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã bị bắt sau khi chồng cô tưởng nhầm cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Vào tháng 12 năm ngoái, chồng Li đã phát hiện vợ mình có rất nhiều thẻ tín dụng. Dòng tiền khổng lồ thể hiện trên các bản sao kê khiến anh ta nghi ngờ cô đã mắc bẫy lừa đảo.

Không nói gì với vợ, anh đến thẳng cơ quan cảnh sát.

“Anh ta nói với chúng tôi rằng vợ anh ta đã bị lừa hơn 8 triệu nhân dân tệ”, một sĩ quan cảnh sát giấu tên nói.

Cảnh sát bắt đầu điều tra dựa trên những chi tiết do người chồng cung cấp.

Họ nhanh chóng phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng.

“Có 28 nạn nhân được tìm thấy,” viên cảnh sát cho biết.

“Cô ấy không phải là nạn nhân, mà là kẻ lừa đảo".

Cảnh sát cáo buộc rằng Li đã nghĩ ra trò lừa đảo trực tuyến này vào năm 2016 sau vỡ nợ. Cô đã giả mạo một cơ quan chính quyền địa phương và tiếp cận người giàu, những người có thể cung cấp thông tin tài chính có giá trị.

Li hứa với họ rằng họ có thể nhận được lãi suất cao hơn tại ngân hàng và họ giao cho cô thông tin chi tiết về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của họ.

Sau đó, cô ấy đã sử dụng các thẻ này để sống xa hoa và đi du lịch.

Vụ việc vẫn đang được điều tra chính thức.

Câu chuyện và những chi tiết gây sốc của nó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Làm sao Li có thể giữ im lặng vụ lừa đảo trong sáu năm? Không ai trong số các nạn nhân nghi ngờ?" - một cư dân mạng đặt dấu hỏi.

Một người khác bình luận: “Thật là một người chồng tội nghiệp!”

Lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Vào tháng 6 năm ngoái, một người phụ nữ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, gần như mất sạch số dư tài khoản ngân hàng trị giá 25 triệu nhân dân tệ sau khi nhận được cuộc gọi từ một người giả làm nhân viên của một trường đào tạo mà con cô đã theo học.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên