MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó trưởng CA xã thoát nạn vụ 8 người tử vong: "Khi tỉnh dậy tôi cứ ngỡ mình chết rồi"

22-01-2019 - 08:24 AM | Xã hội

Sau khi tỉnh dậy vì bị xe tải đâm trúng, ông Tiến vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Sau khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương trên Quốc lộ 5, đoạn đi qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tài xế điều khiển xe tải là Lương Văn Tâm (SN 1991, quê thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đang ở trọ tại Hà Đông, TP Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện.

Sau khi ra trình diện, Tâm đã được đưa tới trung tâm y tế huyện kiểm tra sức khoẻ. Qua kiểm tra ban đầu, xác định tài xế này dương tính với ma tuý.

Ngay trong tối 21/1, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã tới Trung tâm Y tế huyện Kim Thành gửi lời hỏi thăm, động viên các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn đang được điều trị tại đây.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, có 8 bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kim Thành để cấp cứu nhưng có 1 người tử vong khi được đưa vào đây. 2 bệnh nhân sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

 Phó trưởng CA xã thoát nạn vụ 8 người tử vong: Khi tỉnh dậy tôi cứ ngỡ mình chết rồi - Ảnh 1.

Ông Hứa Văn Thảo được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành.

Là một trong những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, ông Hứa Văn Thảo (60 tuổi, Công an viên xã Kim Lương) cho biết, vào đầu giờ chiều 21/1, ông cùng đoàn đại biểu của xã đi bộ từ UBND xã Kim Lương qua cầu vượt bắc qua quốc lộ 5 để thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ của xã.

Sau khi thăm viếng xong đoàn ra về, khi còn cách chân cầu vượt khoảng 20 mét thì bất ngờ bị chiếc xe tải lao tới đâm trúng.

"Lúc đó, có mấy chiếc xe container nối nhau đi trên quốc lộ 5 thì chiếc xe tải màu trắng lách sang bên phải cố vượt xe container rồi đâm vào đoàn chúng tôi. Khi đó, tôi là người bị đâm đầu tiên và ngã văng ra đường...", ông Thảo kể.

Khi tỉnh dậy, sờ lên đầu, ông Thảo thấy máu me bê bết còn những người trong đoàn nằm la liệt bên đường. Một lúc sau, ông được người đi đường cùng những người khác may mắn thoát nạn trong đoàn đưa đi cấp cứu.

Ông nói rằng, bản thân đã sống quá nửa đời người trên địa bàn xã Kim Lương, với trách nhiệm là một công an viên của xã, đã từng chứng kiến, bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu rất nhiều vụ tai nạn nhưng chưa bao giờ ông phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như chiều 21/1.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng tích tắc chiếc xe từ phía trước lao tới rồi đâm thẳng vào đoàn, chúng tôi không kịp phản ứng gì...", ông nói.

Cũng là người may mắn thoát nạn sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Tiến (52 tuổi) - Phó trưởng công an xã Kim Lương kể:

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông đang đi ở tốp giữa của đoàn và nói chuyện vui vẻ với một số người đi trước và đi sau mình.

Khi thấy chiếc xe tải màu trắng đâm vào người đi đầu tiên trong đoàn với tốc độ cao, ông Tiến định hô hoán mọi người bỏ chạy nhưng không kịp do sự việc xảy ra quá nhanh.

"Chưa kịp hô mọi người thì tôi đã bị đâm trúng và bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, tôi bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, cứ ngỡ đã chết rồi. 

Khi đã trấn tĩnh, tôi thấy mọi người nằm la liệt trên vũng máu và gần như không còn sự sống. Chỉ giây lát trước đó, anh em còn nói chuyện với nhau vậy mà sau cái chớp mắt âm dương cách biệt...", vị Phó trưởng Công an xã Kim Lương rưng rưng nước mắt chia sẻ.

Ông Tiến cho biết, đoàn đi viếng nghĩa trang có khoảng 50-60 người chủ yếu là cán bộ xã và cá nhân tiêu biểu được mời đi đại hội và thắp hương liệt sĩ.

Khi đi và về, đoàn đi thành hàng rất nghiêm chỉnh, chấp hành luật giao thông, đi sát vào hộ lan của đường.

Theo Hoàng Hải - Hoàng Đan

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên