MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường

07-11-2018 - 08:33 AM | Xã hội

Phóng viên báo Người Lao Động cùng với công nhân thoát nước ghi lại một ngày làm việc đầy vất vả của họ.

Để hiểu hơn về cái nghề hụp, lặn dưới lòng đất để moi bùn và rác, chúng tôi  xin theo chân một nhóm công nhân Công ty Thoát nước Đô thị.

8 giờ sáng, một ngày đầu tháng 11-2018, ngay sau khi một cơn mưa lớn, các ống cống trên các tuyến đường thuộc quận 11, quận 10 ngập ngụa bùn đất, rác thải.

Cạy nắp ống cống, thứ mà chúng tôi quan sát được là một tụ nước đen ngòm, bọt khí bắn lên liên tục. Dây vừa thả xuống, chúng tôi và 5 công nhân khác cùng đu xuống phía dưới. Xung quanh, một mùi hôi thối xộc vào mũi, luồng vào tận óc khiến chúng tôi buồn nôn.

Một anh công nhân vỗ vai: "Cống này chưa thối bằng gặp phải cống đấu nối trực tiếp với nhà vệ sinh của người dân. Xuống là như chui hầm cầu. Hoặc gặp phải chó, mèo chết thì chỉ bỏ cơm".

Nói xong, mặt công nhân này buồn so khi thấy, lớp bùn đen cao hơn nửa mét. Việc đi lại khó khăn khi chân lún vào bùn rất sâu.

Dù công việc hôm nay nhiều hơn mọi khi, nhưng các công nhân thoát nước vẫn ráng cố gắng chạy đua cho xong trong ngày. "Bởi chiều nay triều cường lên cao. Nhiều khi làm chưa xong nước ngập không có đường thoát. Mùa này, công nhân chúng tôi phải đua với triều cường", anh Châu Hồng Son (50 tuổi) tâm sự.

Sau đây những hình ảnh Phóng viên ghi nhận lại được:

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 1.

Từ 8 giờ sáng các công nhân đã chuẩn bị quần áo bảo hộ chui xuống lòng cống để làm việc.

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 2.

Phía dưới lòng cống luôn đầy bùn có khi công nhân bị lún sâu hơn nửa người và làm việc trong môi trường đầy độc hại.

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 3.

Các công nhân phải liên tục vớt từng lớp bùn, rác đưa lên phía trên miệng cống

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 4.

Việc ngâm mình trong dòng nước thối mỗi ngày trên dưới 8 giờ đồng hồ.

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 5.

Có những nơi nước ngập đến tận cổ. Công nhân phải lặn hụp dưới nước thối để lấy bùn

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 6.

Rất nhiều người mắc phải bệnh da liễu vì thường xuyến tiếp xúc, ngâm mình trực tiếp với nước cống

Phóng sự ảnh: Cùng công nhân thoát nước đua với triều cường - Ảnh 7.

Bữa ăn trưa vội vã của công nhân thoát nước

Theo Lê Phong

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên