MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ nữ thông minh tinh tế sẽ là "đại gia" của chính mình trước khi có bất cứ gã đàn ông nào xuất hiện!

08-03-2017 - 21:00 PM | Sống

Khi các shop bán mỹ phẩm bắt đầu “khởi động” với hàng loạt post khoe hàng mới về, khi các hàng hoa cũng sốt sắng nhập đủ loại hoa mới đẹp xinh lung linh, cũng là lúc các chàng giật mình thon thót “Ơ, lại đến 8/3 rồi à?!”.

Đàn ông khổ vì hoa, phụ nữ điên lên vì quà

Chị em phụ nữ vẫn hay ca thán với nhau rằng "Đang yên ổn thì Tết!". Ý là đời sống đang bình thường như cân đường hộp sữa thì đùng cái Tết nhất lại phải lo lắng mua sắm dọn dẹp rồi đi chúc Tết rất mệt. Chưa kể mỗi ngày một mâm cơm cúng, vài mâm cơm khách. Nấu nướng dọn rửa cứ gọi là toét da tay! Ấy thế nhưng vẫn chưa khổ bằng các anh đâu. Vì quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng là dịp để các chị em ngửa tay đòi quà, còn các anh thì miệng chỉ biết kêu la.

Này nhé, Tết xong chưa kịp thở, tốn cái bao lì xì dày cộp cho nàng rồi thì vèo một cái lại đến Valentine 14/2, uống xong cốc nước chè mở mắt ra lại thấy 8/3, loanh quanh lại đến 30/4, 1/5 (không đưa nàng đi du lịch thì bét nhất cũng phải có món quà nho nhỏ!), thế rồi 1/6 (thật đấy, "Với anh, em vẫn là cô bé!" mà, bé tức là vẫn thiếu nhi, vẫn có quà), rồi lại Trung thu, loanh quanh hết rằm tháng Tám là đến 20/10, rồi Noel, rồi Tết tây, rồi lại Tết ta! Đấy. Chưa kể trong vòng xoay 365 ngày bất tận ấy còn cài cắm thêm vô số những ngày lễ kỉ niệm khác như sinh nhật nàng, ngày hai đứa gặp nhau lần đầu, ngày kỉ niệm cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên…

Vậy là các chàng la oai oái, kêu trời kêu đất vì bị rút ví quanh năm. Chị em thì cứ thế thừa thắng xông lên, dịp nào mà chồng hay người yêu không có quà (giả vờ quên hay cố tình quên không cần biết!) thì cứ gọi là "biết tay bà!".

Nhưng món quà đôi khi cũng là "linh vật" của tình yêu

Phụ nữ là giống loài được Thượng đế ưu ái cho hơi nhiều khả năng ghi nhớ. Thế nên có những chuyện chàng có ngồi nặn óc cả ngày cũng không tài nào nhớ ra được thì nàng có thể kể vanh vách về nó trong ba nốt nhạc. Chính sự mâu thuẫn ấy đã khiến những dịp đặc biệt của hai người, những ngày lễ bỗng dưng biến thành thử thách xem chàng có yêu nàng thật lòng hay không. Đàn ông tất nhiên không thấy nó liên quan. Nhưng nếu các anh thử đứng ở cương vị của chị em, và nghiêm túc một lần nghĩ về các món quà, thì sẽ thấy tác dụng to lớn của nó. Cực kỳ to lớn là đằng khác.

Đầu tiên, nó sẽ khiến quái vật mắt xanh nấp trong người cô nàng bạn yêu thương sẽ tạm thời ngủ yên. "Chúng nó được tặng quà, sao mình không có?", cô ấy sẽ ôm gối nghiến răng cả tối nếu bạn nhăn nhở tay không đón nàng đi chơi vào 8/3, chắc chắn! Một món quà, chưa cần biết giá trị to nhỏ thế nào, sẽ khiến nàng tự dưng thấy yêu bạn gấp 10 lần, và sẽ hóa mèo con thục nữ nhu mì ngay lập tức, chứ không phải bà La sát hằng ngày vẫn dọa cắn tai bạn. Lại chắc chắn tiếp!

Thứ hai, chăm chỉ tặng quà sẽ khiến bạn trở thành "soái ca" đích thực hay nôm na là chàng "người yêu quốc dân" trong mắt bạn bè nàng, phụ huynh nàng. Những cô gái khác sẽ mơ có được anh yêu tâm lí, hào phóng, tinh tế như bạn. Bố mẹ nàng sẽ gật gù "Thằng này cũng khéo nịnh con gái mình đây". Nàng sẽ thấy bạn quả là mẫu đàn ông hiếm có khó tìm. Một mũi tên trúng ba đích: Người yêu bạn sẽ ít gây sự với bạn hơn, đơn giản vì cô ấy không muốn cãi nhau và đánh mất một chàng trai như thế. Bố mẹ nàng sẽ âm thầm cộng điểm. Biết đâu sau màn ra mắt sẽ giới thiệu cho bạn một chỗ làm ngon nghẻ, coi như dọn đường cho "con rể tương lai". Chẳng may biến xấu nhất là hai người chia tay, thì danh tiếng của bạn cũng đã được nàng người yêu nâng lên từ rất lâu rồi. Bạn bè xung quanh cô ấy sẽ truyền tai nhau những câu kiểu "Chúng mày biết người yêu cái ABC không? Ga lăng đàn ông kinh khủng, chiều người yêu nữa. Suốt ngày thấy tặng quà cho nó thôi!". Đấy. Chị em đã có sẵn cái nhìn thiện cảm về bạn thế rồi. Việc kiếm cho mình một cô nàng mới để hẹn hò, tìm hiểu chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Quà tặng, xét theo một phương diện nào đó, cũng có tác dụng bảo vệ tình yêu và hình ảnh của bạn cực kỳ ổn.

Phụ nữ thông minh sẽ không chờ hoa và quà của ai cả

Suy cho cùng, trong những ngày lễ, ngày kỉ niệm đặc biệt, cô nàng nào cũng muốn cảm giác "đặc biệt" ấy biến thành một cái gì đó có thể cầm nắm, sờ thấy được. Xịt lên người thơm thơm hay đánh lên môi đỏ đỏ nữa càng tuyệt. Nhưng đừng vì quá mê đắm cảm giác "đặc biệt" ấy mà biến những dịp kỉ niệm thành áp lực vô hình cho người đàn ông của mình.

Tình yêu vốn dĩ là những việc mình có thể tự làm được, nhưng luôn thầm muốn đối phương làm cho mình. Quà cáp sinh ra là để thỏa mãn hạnh phúc giản đơn nhưng chân thành của các cặp đôi như thế. Phụ nữ thông minh, độc lập và đúng chuẩn sẽ không bao giờ dài giọng chê bai hay càu nhàu nhăn nhó khi đàn ông của mình có lỡ quên không tặng quà nhân dịp kỉ niệm nào đó. Nàng hoàn toàn dư giả để tự mua cho mình một thỏi son high-end mới, một chiếc túi hàng hiệu hay một set nước hoa mà không phải quá cân đong đo đếm đến mất ăn mất ngủ mấy ngày.

Nếu đàn ông của nàng làm được thay nàng điều đó, tất nhiên nàng sẽ rất trân trọng. Không làm được, cũng chẳng sao cả. Vì có rất nhiều cách để nàng có thể đo được mức độ chân thành và nghiêm túc của chàng. Cách anh ấy đối xử với nàng, cách anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần, cách anh ấy luôn coi nàng là ưu tiên số một, cách anh ấy luôn làm nàng cười kể cả khi mắt vẫn còn long lanh nước. Ấy mới là những giây phút để phụ nữ thông minh nhận ra đàn ông có thật lòng với mình hay không, chứ không phải những món quà đắt tiền hào nhoáng kia.

Phụ nữ thông minh cũng thừa hiểu, cái gì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Chứ một mối quan hệ lúc nào cũng chỉ được cân đong đo đếm bởi những món quà được cho đi một chiều, sẽ chẳng thể nào lâu bền được đâu. Hạnh phúc đôi khi là cho đi, chứ không phải chỉ là nhận lại.

Tôi có cô bạn thân, làm tiếp viên hàng không. Nói nghề nghiệp ra để thấy được khả năng kiếm tiền của nàng. Cũng thuộc diện "hàng khủng" đấy. Chưa kể mỗi tháng được vi vu khắp trời Âu trời Á cả chục lần, shopping hàng hiệu không phải nghĩ, toàn tiêu ngoại tệ. Ấy thế nhưng tôi hiếm khi thấy cô nàng mua gì cho mình. Thứ mà cô ấy hay khoe trên instagram cá nhân, là đôi giày thể thao adidas mua cho anh người yêu, là hộp thuốc bổ não mua tận Pháp cho chàng (vì người yêu cô trước đây từng có tiền sử bệnh về não), là những quần áo, đồ dùng nam cần thiết vì chàng làm bác sỹ, hay phải trực ca đêm. Rồi khi về, cô ấy lại hớn hở khoe với tôi rằng đưa đồ tặng người yêu thấy chàng thích lắm, mặc luôn, dùng ngay.

Niềm vui của phụ nữ, vốn không phải chỉ là nhận lại. Phụ nữ đúng nghĩa, sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay ở việc cho đi. Thế rồi nàng lại sung sướng cuống quýt khoe lên những món đồ được chàng tặng. Khi là cốc trà sữa lúc đêm khuya khi nàng vừa hạ cánh, khi là bát cháo sườn, hay bó hoa hồng để làm lành, xin lỗi. Đấy. Ai bảo phụ nữ chỉ ham hố quà đắt tiền? Thứ phụ nữ thông minh cần, là thời gian, là sự ưu tiên, là lòng chung thủy. Còn tiền bạc, tài chính ư? Cô ấy hoàn toàn có thể là "đại gia" của chính mình, trước khi có bất cứ gã đàn ông nào xuất hiện!

Hãy là một người con gái, có thể tự mua cho mình thỏi son Tom Ford, chai nước hoa Narciso Rodriguez, chiếc túi Michael Kors hay chiếc kính mắt Gentle Monster mới nhất mà không phải lăn tăn gì. Nhưng thay vì shopping cho bản thân, dành tiền đó để mua thứ gì cho người đàn ông của bạn, hoặc chỉ đơn giản là mời chàng một bữa thật ngon. Khi ấy, chắc chắn chàng sẽ muốn lao ngay ra ngoài đường và mua cho bạn một món quà thật xinh đẹp, dù hôm ấy chẳng là ngày đặc biệt gì cả.

Quà tặng khi ấy mới được trả lại đúng ý nghĩa của nó: Thể hiện tình yêu, sự trân quý mà đối phương dành cho bạn, chứ không phải để làm màu, phông bạt, hay lấy le với những người khác.

8/3 này, hãy cứ kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà tuyên bố: "Em không cần quà, hoa gì đâu nhé!". Vì phụ nữ thông minh tinh tế, luôn biết cách để ngày nào với mình cũng là 8/3, là 14/2 hay là đêm Giáng sinh kì diệu.

Chúng ta không cần những dịp lễ đặc biệt để thể hiện tình yêu của mình với ai đó. Cứ tự tin, độc lập và khéo léo như thế, chắc chắn ngày nào chàng cũng sẽ tìm cách biến nó thành dịp lễ của hai người.

Theo Khúc Cẩm Huyên

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên