MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quách Ngọc Ngoan nói thật về cuộc sống hiện tại sau hai lần ly hôn

| | Lifestyle

"Nếu không làm diễn viên điện ảnh, có lẽ tôi sẽ làm luật sư. Trước đó tôi đã định thi vào trường Luật, làm hồ sơ xong xuôi rồi" – Quách Ngọc Ngoan nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Tại đây, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình khi quay trở lại với nghề diễn sau nhiều năm vắng bóng và trải qua hai cuộc hôn nhân.

Quách Ngọc Ngoan nói thật về cuộc sống hiện tại sau hai lần ly hôn- Ảnh 1.

Quách Ngọc Ngoan

Anh nói: "Tôi phải tập cho mình thói quen dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê giúp tôi tỉnh táo hơn để làm việc. Sau đó, tôi ngồi xem lại lịch làm việc của mình. Buổi chiều, tôi đến phòng gym để tập.

Không phải ngày nào tôi cũng đi quay, những ngày không đi quay thì tôi dành thời gian cho công việc khác. Có ngày thì lịch làm việc rất căng nhưng cũng có ngày rảnh rỗi, nhẹ nhàng hơn.

Có những ngày 5 giờ sáng tôi đã phải dậy để on set, quay xuyên suốt cả ngày, về tới nhà đã là 5 giờ sáng hôm sau. Tức là tôi quay nguyên 24 tiếng không nghỉ. Công việc làm phim là như vậy".

Về bản thân mình, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Nếu dùng một từ để nói về bản thân mình thì tôi sẽ dùng từ "trầm lắng". Giai đoạn trưởng thành của người đàn ông tùy thuộc vào mỗi người. Ở mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau.

Quách Ngọc Ngoan nói thật về cuộc sống hiện tại sau hai lần ly hôn- Ảnh 2.

Về sở thích, tôi thích được thư giãn, relax ở một miền quê nào đó. Bản thân tôi xuất thân là con nhà nông, ông bà, cha mẹ đều là nông dân nên mỗi khi về quê tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, từ suy nghĩ đến con người. Mọi cái ở quê đều rất gần gũi, quen thuộc với tôi, tạo cho tôi sự thoải mái.

Nếu không làm diễn viên điện ảnh, có lẽ tôi sẽ làm luật sư. Trước đó tôi đã định thi vào trường Luật, làm hồ sơ xong xuôi rồi. Nhưng có lẽ do Tổ nghiệp chọn nên tôi nghĩ sao lại đi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và đậu.

Có một điều tôi học được từ cuộc sống mà không qua trường lớp nào dạy. Đó là sự trải nghiệm. Ngay từ khi tôi lần đầu đặt chân lên đất Sài Gòn này cách đây 20 năm, tôi mới chỉ là cậu thanh niên dưới quê, mọi thứ còn rất bỡ ngỡ với tôi. Tôi nhìn nhận mọi thứ quá khác biệt với bản thân mình. Tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé với cái đất này.

Dù là nghệ sĩ những tôi lại thích những cái bình thường nhất và muốn được sống bình thường. Tôi có thói quen ngồi cà phê lề đường. Mỗi lần ngồi như vậy, tôi được ngắm nhìn, chiêm nghiệm được nhiều thứ".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên