MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau đám cưới, người phụ nữ gọi cảnh sát, đòi kiện chồng chỉ vì “2 con bò"

20-03-2023 - 23:50 PM | Sống

Sau đám cưới, người phụ nữ gọi cảnh sát, đòi kiện chồng chỉ vì “2 con bò"

Cuộc hôn nhân của cặp đôi tan vỡ chóng vánh vì cô gái phát hiện bí mật động trời của người chồng quen qua mạng.

Câu chuyện về một người phụ nữ ở Trung Quốc gọi cảnh sát sau khi phát hiện chồng cưới mình chỉ vì hai con bò đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Cô gái trong câu chuyện là Hồng Thuận (nhân vật đã được đổi tên), đến từ tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc. Chỉ sau vài ngày về chung nhà, cô tức tốc báo cảnh sát khi biết rằng người chồng có tên Đại Hùng không một xu dính túi. Anh đã đã lừa dối cô suốt thời gian vừa qua.

Hồng Thuận gặp Đại Hùng qua mạng và nhanh chóng có cảm tình với đối phương. Trong thời gian tìm hiểu, người đàn ông tuyên bố anh ta là người giàu có, sở hữu công ty riêng, ba bất động sản và khoản tiết kiệm 1,1 triệu nhân dân tệ.

Khoảng 20 ngày sau khi gặp gỡ trực tuyến và một lần hẹn hò ngoài đời, cặp đôi kết hôn. Không lâu sau, Đại Hùng thuyết phục Hồng Thuận bán hai con bò của cô với lý do để chuyển lên thành phố sống. Hồng Thuận không nghi ngờ gì chồng và đồng ý bán những con bò của mình với giá 17.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, Hồng Thuận nhanh chóng nhận ra cuộc sống mới mà cô mong đợi ở thành phố chỉ là ảo mộng. Cô phát hiện món quà mà Đại Hùng đã "mua" là một căn hộ cho thuê… theo ngày.

Cô cũng nhận ra có điều gì đó không ổn khi Đại Hùng không bao giờ đi làm và nghiện mua vé số. Anh gần như dùng toàn bộ số tiền bán bò để mua những tờ vé này.

Sau khi hết tiền, Đại Hùng bảo cô trở về quê một mình vào dịp Tết Nguyên đán. Anh lấy lý do rằng anh phải đi công tác dài ngày. Dù nhận thấy có những điều bất thường nhưng Hồng Thuận vẫn tin tưởng người chồng mới của mình.

Nhưng một vấn đề xảy ra đó là cô không còn tiền để về quê. Cô gọi cho chồng để nhờ anh trả tiền vé nhưng tá hỏa vì người đàn ông này "không cánh mà bay". Hồng Thuận phát hiện anh ta đã thay đổi số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội và biến mất.

Sau đám cưới, người phụ nữ gọi cảnh sát, đòi kiện chồng chỉ vì “2 con bò - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Zhihu

Cô vẫn không thể tin rằng mình đã bị lừa cho đến khi ngân hàng xác nhận rằng tài khoản chung của họ không có 1,1 triệu nhân dân tệ như người đàn ông này đã nói. Cô vội vã tìm đến cảnh sát để tìm tung tích kẻ lừa đảo.

"Tôi cưới Hồng Thuận vì những con bò. Khi tôi nhận thấy rằng cô ấy không có nhiều tiền như tưởng tượng, tôi đã bỏ đi"- Đại Hùng thừa nhận trong cuộc thẩm vấn. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Thực tế, những tình huống dùng tình để lừa tiền không còn quá xa lạ. Trước đó, một cô gái cũng bị cảnh sát điều tra vì hẹn hò với nhiều người để lừa tiền từ họ.

Người phụ nữ 29 tuổi họ Ngũ đã có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông kể từ năm 2017. Có thời điểm, cô hẹn hò cùng lúc với 18 người đàn ông, Shanghai TV đưa tin. Để lấy được tiền, cô Ngũ giả vờ đồng ý kết hôn với những người đàn ông này. Thậm chí cô còn chụp ảnh trước đám cưới với họ để thuyết phục rằng tình cảm của cô là thật lòng.

Một số bạn trai mê mẩn cô đến mức xưng hô "vợ - chồng". Khi thấy đối phương đã "sập bẫy", cô gái bắt đầu lợi dụng để xin tiền từ những người này.

Cảnh sát cho biết hành vi của nữ người mẫu chuyên nghiệp đến mức một số người đàn ông đã vay tiền để đáp ứng yêu cầu của cô. Tuy nhiên, nhiều bạn trai của cô không hề hay biết, "người yêu của mình" đã kết hôn hợp pháp từ năm 2014 với một người đàn ông họ Tăng. Thậm chí hai người đã có một cậu con trai 2 tuổi.

Sau khi kết hôn, không hài lòng với cuộc sống và thu nhập bình thường, cô Ngũ bắt đầu làm người mẫu đồ họa bán thời gian. Bên cạnh đó, cô còn vay tiền trực tuyến, mua túi xách đắt đỏ, mỹ phẩm hàng hiệu, thường xuyên lui tới các nhà hàng sang trọng... Do thu nhập không đáp ứng được khả năng chi tiêu, số nợ của cô ngày càng tăng lên.

Câu chuyện trên là bài học cho rất nhiều người khi hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo SCMP, Sina

Thùy Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên