MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu mẫu Thúy Hạnh: Đã có công ty, tài sản riêng nhưng chồng vẫn phải đi vay 60 triệu

03-06-2024 - 16:45 PM | Lifestyle

"Tôi có công ty riêng, làm quản lý người mẫu và có tài sản riêng. Vì vậy, tiền nong không quá nặng nề với tôi" – Thúy Hạnh chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, siêu mẫu Thúy Hạnh đã tiết lộ, chồng cô là nhạc sĩ Minh Khang từng phải đi vay bạn bè 60 triệu đồng để làm đám cưới vào thời điểm cách đây 18 năm.

Siêu mẫu Thúy Hạnh: Đã có công ty, tài sản riêng nhưng chồng vẫn phải đi vay 60 triệu- Ảnh 1.

Vợ chồng Thúy Hạnh

Cô nói: "Không hẳn chúng tôi áp lực kinh tế vì làm đám cưới mà nghĩ rằng cả đời cưới có một lần, nên làm cho đàng hoàng, có tiền rồi trả sau. Thế là chồng tôi vay bạn bè 60 triệu, còn tôi lo phần tôi.

Về phần tôi thì không khó khăn hay thiếu tiền mà khá ổn. Lúc đó, tôi đã có một nền tảng khá ổn định ở Hà Nội. Tôi có công ty riêng, làm quản lý người mẫu và có tài sản riêng. Vì vậy, tiền nong không quá nặng nề với tôi.

Nhưng chồng tôi vẫn muốn ở phía nhà trai phải đàng hoàng nên âm thầm đi vay tiền. Nói chung, đám cưới tôi thì cả hai vợ chồng đều lo phần của mình, chứ không phải chỉ có chồng tôi chi. Ngay từ đầu chúng tôi đã theo chủ nghĩa win – win, tức là đôi bên cùng có lợi, làm sao để cả hai bên cùng thoải mái với nhau. Tôi cũng chiều chồng lắm.

Hồi đầu là chồng tôi lừa tôi. Chồng tôi nói cứ cưới đi rồi anh ấy sẽ ra ngoài Hà Nội ở với tôi, làm phòng thu ngoài Hà Nội. Tôi nghe cũng xuôi tai lắm, nhưng sau một thời gian quen nhau, tôi thấy bắt chồng ra Hà Nội thì không công bằng lắm vì Sài Gòn mới là mảnh đất để anh ấy làm ăn.

Siêu mẫu Thúy Hạnh: Đã có công ty, tài sản riêng nhưng chồng vẫn phải đi vay 60 triệu- Ảnh 2.

Chồng tôi cố tình để tôi tự cảm nhận được điều đó để thay đổi ý định và vào Sài Gòn theo anh ấy. Sau 18 năm, nếu nói hài lòng về tất cả đời sống hôn nhân thì là nói dối. Nhưng để chia ra phần trăm bao nhiêu thì cũng khó nói, miễn là dù sóng gió thế nào vẫn ổn".

Về phía mình, nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ: "Tôi có quan điểm là phải yêu vợ con thật nhiều và không được để họ nghèo. Tôi cực khổ, ở đâu cũng được nhưng vợ con phải đầy đủ. Tôi mồ côi từ nhỏ nên khi có gia đình luôn muốn cho vợ con mình được no đủ, nhiều tình yêu thương nhất".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên