MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên phóng thích đã chết

20-06-2017 - 08:50 AM | Tài chính quốc tế

Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị Triều Tiên kết án 15 năm tù vì các hoạt động “chống phá nhà nước”, đã qua đời chiều 19/6 theo giờ Mỹ chỉ vài ngày sau khi được Bình Nhưỡng phóng thích.

Truyền thông Mỹ cho biết, Warmbier, 22 tuổi, qua đời lúc 14h20 ngày 19/6 "trong vòng tay của những người thân trong gia đình" tại Cincinnati, Ohio, Mỹ. Warmbier qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên phóng thích “vì lý do nhân đạo” sau khi bị kết án 15 năm tù vì tội “chống phá nhà nước Triều Tiên”.

Chàng trai 22 tuổi bị kết tội tháng 3/2016 vì cố tình lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền bên trong khách sạn anh ta ở trong chuyến viếng thăm Triều Tiên. Ngay sau khi được trả tự do, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành sơ tán khẩn cấp Warmbier về Mỹ và hỗ trợ chăm sóc y tế đặc biệt cho công dân.

Warmbier được trao trả trong tình trạng hôn mê. Theo phía Triều Tiên, công dân Mỹ bị ngộ độc, uống thuốc ngủ và đang không hồi tỉnh. Tuy nhiên, bác sĩ Mỹ cho rằng chàng sinh viên trẻ bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng dẫn tới hôn mê dù không có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể Warmbier chịu những tác động ngoại lực.

Trong thông báo về sự ra đi của chàng sinh viên 22 tuổi, gia đình Warmbier cho biết họ rất vui khi được đoàn tụ và vô cùng tự hào về chàng trai trẻ nhưng nỗi đau mất mát vô cùng lớn và không gì có thể bù đắp được.

Ngay sau khi nhận thông tin về cái chết của Warmbier, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích và đổ lỗi cho phía Triều Tiên.

Linh Anh

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên