MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: "Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng"

28-11-2018 - 09:27 AM | Sống

Nói về chiến sĩ CSGT trong bộ ảnh bắt cướp trên đường phố Sài Gòn 11 năm trước, nhiếp ảnh gia Dave MacMillan đã thốt lên: "Thật kì diệu vì anh CSGT có thể thuyết phục tên cướp đầu hàng".


Bộ ảnh CSGT bắt cướp trên đường phố Sài Gòn của nhiếp ảnh gia nước ngoài bất ngờ được chia sẻ rộng rãi sau 11 năm

Những ngày gần đây, bộ ảnh CSGT bắt cướp trên đường phố Sài Gòn cách đây 11 năm bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Dave MacMillan vô tình bắt gặp trên phố và ông quyết định ghi lại những khoảnh khắc này.

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 1.

Bộ ảnh được vị nhiếp ảnh gia ghi lại tại Sài Gòn cách đây 11 năm. Ảnh chụp màn hình.

Bộ ảnh ghi lại cảnh một CSGT đối diện, thuyết phục và khống chế thành công nghi can cướp giật manh động, dọa cắt cổ tự tử. Theo vị nhiếp ảnh gia này, chính sự dũng cảm, mưu trí của 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông với hành động truy bắt 2 tên cướp manh động có trang bị hung khí đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh.

Tuy bộ ảnh được thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên sau tròn 11 năm, ngày 24/11/2018, vị nhiếp ảnh gia đã bất ngờ chia sẻ lại toàn bộ diễn biến cuộc thương thuyết, vây bắt tên cướp có hung khí ngay trên đường phố Sài Gòn. "Đây là cách nói chuyện với một kẻ tình nghi bạo lực như một chuyên gia thực thi pháp luật thực sự!", vị nhiếp ảnh gia viết.

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 2.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 3.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia Dave MacMillan - người đã sống ở Việt Nam 15 năm. Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Dave MacMillan, vụ truy bắt cướp trên xảy ra vào ngày 23/11/2007 trên đường Thái Văn Lung, quận 1, TP Hồ Chí Minh, thủ phạm là 2 tên cướp có trang bị vũ khí gồm dao và mã tấu. Sau khi vừa thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của một phụ nữ đi đường rồi toan bỏ chạy, 2 tên cướp lập tức bị 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó truy đuổi, áp sát khiến xe máy của chúng bị giật ngã xuống đường.

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 5.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 6.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 7.

Một trong hai tên cướp nhanh chóng bị khống chế sau khi cướp giật điện thoại trên đường phố Sài Gòn.

Một trong hai tên nhanh chóng bị khống chế, trong khi tên còn lại bỏ chạy và bị dồn vào một con hẻm. Lúc này, trong thế đường cùng, tên cướp rút mã tấu mang theo kề lên cổ, dọa lực lượng cảnh sát rằng sẽ tự tử nếu không để hắn tẩu thoát. Thấy tên cướp manh động, anh CSGT trẻ đã ra sức dùng lời lẽ để thuyết phục khiến tên cướp ngoan ngoãn đầu hàng sau đó.

Sau khi được đăng tải lên mạng, bộ ảnh CSGT ra tay bắt cướp không chỉ thể hiện sự mưu trí, dũng cảm của các đồng chí CSGT mà bên cạnh đó, vị nhiếp ảnh gia cũng đã lưu giữ lại những hình ảnh về đời sống Sài Gòn xưa cách đây 1 thập kỉ.

Tên cướp chỉ tay về phía máy ảnh: Tôi sẽ tự sát trước mặt người đàn ông ngoại quốc này!

Liên hệ với nhiếp ảnh gia Dave MacMillan, anh cho biết anh có khoảng thời gian 15 năm sinh sống ở Việt Nam. Anh đã học tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam trước khi đến đây.

"Sinh sống ở Việt Nam kể từ năm 2003 thế nhưng tôi đã học tiếng và văn hóa Việt Nam khoảng 30 năm nay rồi. Cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc khi mới lên 6 hay 7 tuổi chính là về Việt Nam. Tôi đã bắt đầu học cùng một giáo viên nghiêm khắc đến từ Hà Nội, cũng chính từ đó mà tôi đã rèn được cho mình sự kỷ luật. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng luôn cố gắng học hỏi với mong muốn có thể thành thạo tiếng Việt. Bạn phải hiểu rằng tôi nghe nhiều hơn nói và có những lúc tôi như người vô hình. Tôi đã có tuổi và nói chung tôi cảm thấy việc lắng nghe có giá trị rất lớn."

Chia sẻ về bộ ảnh mà mình đã ghi lại cách đây 11 năm, nhiếp ảnh gia Dave MacMillan cho biết bản thân rất bất ngờ khi bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận đến vậy. Đồng thời, anh cũng cho biết dù sự việc đã xảy ra cách đây 1 thập kỉ nhưng anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấn tượng lúc đó.

"Khi tôi có mặt ở hiện trường, một nam thanh niên đang cầm hung khí kề trên cổ và trong tư thế giằng co với CSGT. Khi thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp, đối tượng ngay lập tức hét, "Tôi sẽ tự sát trước người đàn ông nước ngoài này". Thấy đối tượng manh động, CSGT đã thuyết phục anh ta không nên làm như vậy và tập trung toàn bộ tinh thần để ngăn cản việc thanh niên này tự tử".

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 8.

Đối tượng chỉ tay về phía vị nhiếp ảnh gia yêu cầu không được chụp ảnh nếu không anh ta sẽ tự sát.

Vị nhiếp ảnh gia này cũng cho biết, ngay sau đó nam thanh niên cầm hung khí đã chỉ tay về phía máy ảnh, tuyên bố, "Nếu người nước ngoài này không ngừng chụp ảnh, tôi sẽ tự sát". Sau khi thấy đối tượng có ý định manh động, vị nhiếp ảnh gia đã tìm kiếm góc chụp khác để không ảnh hưởng đến việc bắt giữ tên cướp của lực lượng chức năng, "Lúc đó, tôi đã quay trở lại con hẻm chụp những bức ảnh từ vị trí cao để việc bắt giữ tên cướp của CSGT không bị ảnh hưởng".

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 9.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 10.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 11.

Sau đó, đối tượng liên tục đưa dao lên cổ dọa sẽ tự tử nếu không được thả đi ngay lập tức

"Vị cảnh sát đó là một trong những người thực thi pháp luật chuyên nghiệp nhất mà tôi từng biết", nhiếp ảnh gia Dave MacMillan đã thốt lên như vậy khi nhớ về những gì được chứng kiến 11 năm trước.

"Đó quả thực là khoảnh khắc thót tim nhất mà tôi có dịp chứng kiến. Anh ấy đã dồn hết năng lượng và sự bình tĩnh để đối mặt với một đối tượng đang trong trạng thái kích động và tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong số đám đông chứng kiến đều cho rằng tên tội phạm kia sẽ chẳng thể giữ được mạng sống mà rời khỏi đó. Vậy nhưng thật kỳ diệu khi anh CSGT đã thuyết phục được đối tượng ra đầu hàng", nhiếp ảnh gia người Úc chia sẻ.

Người CSGT rất trân trọng những khoảnh khắc kỷ niệm này

Trân trọng những khoảnh khắc mà mình ghi nhận được, vị nhiếp ảnh gia đến từ Úc đã cẩn thận lưu giữ loạt ảnh và chia sẻ với mọi người. Để rồi 11 năm sau, khi đang xem lại những bức ảnh đã từng chụp và đăng tải lên Facebook nhân dịp sinh nhật con gái, vị nhiếp ảnh gia mới bất ngờ nhìn lại loạt ảnh trên.

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 12.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 13.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 14.

Tuy nhiên nhờ sự mưu trí và tài thuyết phục của anh CSGT, đối tượng đã chấp nhận buông kiếm

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 15.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 16.

Sau đó, CSGT đã dẫn đối tượng ra khỏi con hẻm để đưa về đồn.

"Do con gái tôi sinh vào tháng 10/2007 và gần đây là sinh nhật của con bé nên tôi đã xem qua các bức ảnh. Sau khi xem lại những kỉ niệm với con gái, tôi đã vô tình thấy các bức ảnh này. Hôm đó đúng ngày 23/11, tròn 11 năm xảy ra vụ bắt cướp này nên tôi quyết định chia sẻ lại trên trang cá nhân của mình", nhiếp ảnh gia Dave MacMillan cho biết.

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 17.
Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 18.

Sự việc lúc bấy giờ đã khiến nhiều người dân Sài Gòn xôn xao, tập trung theo dõi

Tác giả bộ ảnh CSGT bắt cướp ở Sài Gòn 11 năm trước: Thật kì diệu vì họ có thể thuyết phục tên cướp buông kiếm đầu hàng - Ảnh 19.

Hình ảnh vị CSGT mưu trí dũng cảm lúc bấy giờ được vị nhiếp ảnh gia ghi lại. Theo Dave, vào thời điểm đó, có lẽ vị CSGT cũng biết đến việc anh chụp ảnh, tuy nhiên, vì còn đang tập trung thuyết phục tên cướp buông kiếm nên chiến sĩ cảnh sát cũng chẳng mấy bận tâm đến những chuyện khác.

Ngoài ra, vị nhiếp ảnh gia này cũng vui vẻ cho biết, sau khi những bức ảnh trên được chia sẻ rộng rãi, anh đã liên lạc được với đồng chí CSGT - người đã mưu trí và thương thuyết khéo léo để tên cướp bỏ hung khí đầu hàng cách đây 11 năm.

Người CSGT đó là Đại úy Nguyễn Đăng Thanh (34 tuổi), hiện công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM). Trong suốt 15 năm làm CSGT, anh Thanh cùng đồng đội cũng đã nhiều lần trực tiếp truy đuổi, khống chế bắt cướp và gián tiếp hỗ trợ nhiều lực lượng khác tham gia bắt cướp.

Theo Dave MacMillan, Đại úy Thanh khá thích thú và trân trọng những bức ảnh kỉ niệm này.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, điều khiến vị nhiếp ảnh gia này yêu thích ở Việt Nam hơn cả là vì ở đây có những người bạn thân của anh. "Điều tôi thích nhất là leo núi ở Vũng Tàu và thăm những người bạn của tôi ở đó. Đặc biệt, chẳng có điều gì ở đây khiến tôi lo lắng và sợ hãi".

Nói về những dự định tương lai, vị nhiếp ảnh gia này cho biết, anh muốn góp sức để giúp xã hội tốt hơn. "Tôi cũng muốn chứng minh rằng cộng đồng những người ngoại quốc sinh sống tại đây thật sự làm việc chăm chỉ và tài năng như thế nào. Đồng thời, tôi cũng muốn giúp đỡ sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, để họ có thể thể hiện hết năng lực cũng như tài năng của mình", anh Dave cho hay.

Theo KA

Helino

Trở lên trên