MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao thủ tướng Ấn Độ khóc tại trụ sở Facebook?

29-09-2015 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong buổi hỏi đáp diễn ra tại “Town Hall” cùng CEO Facebook là Mark Zuckerberg vào chủ nhật vừa qua. Ông Modi đã khóc khi nhận được câu hỏi từ phía Mark Zuckerberg về gia đình mình.

Thủ tướng Ấn ĐộNarendra Modi vừa kết thúc chuyến thăm thung lũng Silicon, Mỹ. Tại đây ông có dịp gặp gỡ các CEO, diễn thuyết trước sự chào đón nồng nhiệt của hơn 17.000 người trong Trung tâm SAP ở San Jose. Lịch trình của ông còn có thời gian bàn bạc với các lãnh đạo Google về kế hoạch cung cấp wifi miễn phí tại 100 ga tàu của Ấn Độ.

Tuy nhiên, nếu như phải trả lời câu hỏi khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông Modi trong chuyến thăm này là gì thì đó có thể là lúc ông khóc tại trụ sở văn phòng Facebook.

Modi trở nên bồi hồi khi nhớ lại công việc khó khăn mà mẹ của ông là bà Hiraben đã phải trải qua để nuôi lớn ông trong suốt những giai đoạn khó khăn. Trong khi đó, cha của ông là một người chủ quán trà.

“Khi còn trẻ, để nuôi lớn chúng tôi, bà ấy đã phải làm công việc lau dọn nhà cửa cho những người hàng xóm. Thực tế có hàng nghìn bà mẹ đã phải hy sinh toàn bộ cuộc sống của họ vì tương lai của con cái mình”.

Gia đình luôn là yếu tố rất dễ khiến vị thủ tướng 65 tuổi của Ấn Độ xúc động. Ông rời quê hương lúc còn trẻ để làm việc cho tổ chức những người theo đạo Hindu là Rashtriya Swayamsevak Sangh và không quay về đó trong suốt 2 thập kỷ. Cho đến nay, theo tác giả cuốn sách "Narendra Modi: The Man, The Times" thì ông chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy mẹ của ông Modi là một người giúp việc.

Modi cũng bỏ lại vợ của mình là bà Jashodaben – người mà ông cưới từ khi còn trẻ tại quê nhà. Cho đến tận bây giờ, 2 người vẫn chưa li hôn. Trong một lần phỏng vấn với tờ Post vào tháng 1, bà Jashodaben nói rằng rất ít liên lạc với chồng mình và và vẫn chờ ông quay trở về.

Ông Modi hiện sống cô đơn trong dinh thự của tổng thống tại đường 7 Race Course, New Delhi, Ấn Độ.

 

Theo Phương Linh

Trí Thức Trẻ/CafeBiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên