MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tam quan không hợp, đừng nghĩ đến chuyện kết giao": Phiền toái nhất đời người là cố chấp duy trì quan hệ với người không hợp!

02-11-2020 - 13:52 PM | Sống

"Thế giới này ra sao phụ thuộc vào việc bạn muốn nó có hình dạng gì mà thôi."

Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết trước mình sẽ gặp ai. Gặp được người mình thích là may mắn. Gặp phải người mình ghét mới đúng là câu chuyện cuộc đời. Một điều hiển nhiên là dù đi đến đâu, chúng ta vẫn không thoát khỏi những người mình ghét.

Bất đồng quan điểm

Ngày mới vào công ty, bạn tôi có làm thân được với một đồng nghiệp. Hai người vừa là đồng hương vừa bằng tuổi nhau, vì vậy quan hệ rất thân thiết, gắn bó. Tuy nhiên, sau đó, bạn tôi mới cay đắng nhận ra hai người vốn dĩ chẳng hề hợp nhau.

Bạn tôi than thở dạo gần đây hay phải tăng ca. Đối phương lại đáp: "Tăng ca là được thêm tiền, hà cớ gì phải ca thán?"  Bạn tôi say mê kể về thần tượng của mình, người ấy lại không tiếc lời chê bai và hạ thấp thần tượng đó. Thậm chí, người đó còn bảo bạn tôi thích xem những bộ phim nhảm nhí và rẻ tiền. Quá đáng nhất chính là lần bạn tôi nói không thích yêu đương mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc than, đối phương chốt cho một câu: "Đợi đến khi cậu là một bà cô ế chồng, lúc đó chắc chắn cậu sẽ hối hận."

Cho dù bạn tôi đã nhiều lần phản đối nhưng đối phương vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, bạn tôi dần tách khỏi người đồng nghiệp kia. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Nói chuyện với những người lệch sóng là chuyện vô cùng khó chịu. Sự khác biệt về trải nghiệm, kiến thức và tư tưởng khiến bạn dù có nỗ lực đến đâu thì cũng chỉ khiến đối phương nghe như vịt nghe sấm. Bạn không nên để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận với những người này, nhưng cũng không nhất thiết phải "cạch mặt" họ. Nếu như bạn muốn tìm lại bình yên cho bản thân, bạn nên giữ im lặng và thiết lập với những người đó một khoảng cách hợp lý. Khi tư tưởng và đẳng cấp khác nhau, những cuộc tranh luận chỉ là tốn công vô ích.

Nhà văn Haruki Murakami từng nói: "Không phải tất thảy các chú cá đều bơi trong cùng một vùng biển."

Một số người vốn đã được định sẵn không đi chung đường với ta. Chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian và tâm sức cho họ. Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người bất đồng quan điểm với mình. Đừng cố ép bản thân phải hòa hợp hay phân cao thấp với họ. Hãy thiết lập khoảng cách an toàn cho mình. Sau đó, chúng ta hãy tập trung làm cho tốt chuyện của bản thân.

Tam quan không hợp, đừng nghĩ đến chuyện kết giao: Phiền toái nhất đời người là cố chấp duy trì quan hệ với người không hợp! - Ảnh 1.

Tính cách không hợp

Khi gặp một người mới, con người sẽ dựa vào ấn tượng đầu tiên của bản thân để đưa ra những nhận xét về người đó. Những nhận xét đó đa phần được xuất phát từ cục bộ rồi phát triển ra toàn thể. Vì vậy, chúng ta thường đánh giá người khác một cách phiến diện. Đặc biệt là đối với những người mình ghét, chúng ta thường phủ nhận toàn bộ điểm tốt và phóng đại điểm xấu của họ. Điều này khiến chúng ta trở nên tầm thường và nhỏ nhen. Ngược lại, người có tầm nhìn sẽ biết tìm ưu điểm trong những khuyết điểm của người khác. Vì vậy, họ mới thường nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn chúng ta.

Bố tôi từng nói: "Người có bản lĩnh là người dám hợp tác với người mình ghét."

Ông từng kể câu chuyện về người có thu nhập cao nhất trong nhóm bạn thời trẻ của ông. Người đó làm việc tại một ngân hàng. Một hôm, sếp có hỏi bạn ông có muốn làm việc chung với một đồng nghiệp đặc biệt hay không. Người này tính cách kỳ quặc khiến cả công ty đều thấy ghét. Nhiều người thà thôi việc còn hơn là phải làm việc cùng người đó.

Bạn của ông nghĩ người này dù đáng ghét nhưng vẫn trụ lại ở công ty lâu đến vậy, chắc hẳn năng lực không phải tầm thường. Vì vậy anh đã không đắn đo quá lâu mà đồng ý ngay. Anh tạm gác lại cảm tính cá nhân để làm việc với người đó. Công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ và bạn của ông cũng được sếp hết lời khen ngợi.

"Thế giới này ra sao phụ thuộc vào việc bạn muốn nó có hình dạng gì mà thôi." Trong cuộc sống, bạn vẫn có không ít lần phải làm việc với người mình ghét. Vì vậy chúng ta nên tạm thời buông bỏ bất đồng. Hãy bắt tay nhau để tìm kiếm lợi ích chung.

Công ty của tôi có anh trưởng phòng tính tình bảo thủ và cố chấp. Rất nhiều người đã phải từ chức vì không chịu nổi anh ta. Chỉ có một mình anh Dũng là chấp nhận làm việc dưới quyền anh trưởng phòng kia. Lúc đầu anh Dũng cũng ghét trưởng phòng. Nhưng lâu dần, anh mới nhận ra năng lực của trưởng phòng quả thực không tầm thường. Tác phong làm việc nhanh gọn dứt khoát. Những khách hàng khó tính đều được trưởng phòng giải quyết ổn thỏa. Hơn thế, anh cũng nhận ra chỉ cần anh khen và chịu nghe lời trưởng phòng thì trưởng phòng cũng không gây khó dễ cho anh. Từ đó, anh mới buông bỏ những định kiến trước kia của mình mà quyết tâm đi theo trưởng phòng học hỏi. Chỉ sau nửa năm, anh đã tiến bộ vượt bậc và được cất nhắc lên chức phó phòng.

Một người trưởng thành sẽ nhìn thấy sự hữu dụng của người khác từ chính những khuyết điểm. Họ biết đi tìm những điểm tương đồng trên những xung đột vốn có. Chúng ta không nên liên tục công kích và khuyết điểm của đối phương để rồi thiệt cả đôi đường. Bạn nên nhìn vào những ưu điểm của họ để tìm được tiếng nói chung.

Chúng ta không có cách nào để thay đổi người khác nhưng lại có thể thay đổi thái độ của bản thân đối với người đó. Điều này sẽ khiến cho việc hợp tác với họ trở nên thoải mái hơn.

Tam quan không hợp, đừng nghĩ đến chuyện kết giao: Phiền toái nhất đời người là cố chấp duy trì quan hệ với người không hợp! - Ảnh 2.

Buông bỏ chuyện không liên quan đến mình

Thời gian quá ít mà đời lại có quá nhiều thứ, nhưng bạn cũng đâu cần phải quan tâm hết. Đời người ngắn ngủi và cũng chẳng sung sướng gì, vậy hà cớ chi mà ta phải phiền lòng vì người mình ghét về những chuyện không đâu. Hãy dùng quỹ thời gian có hạn của mình đầu tư cho những thứ chất lượng. Hãy giải phóng bản thân ra khỏi những thứ tầm thường và nhỏ bé.

Trong cuộc sống, bạn đừng quá nhạy cảm hay chấp trách. Tục ngữ có câu: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nếu bạn cứ mãi hận thù những kẻ từng bắt nạt và phụ lòng bạn, điều này chỉ làm cho vết thương trong lòng bạn thêm sâu.

Đừng quá để tâm đến những chuyện hay những người chỉ đem đến những năng lượng tiêu cực cho mình. Hãy nhớ đừng quan tâm đến người mình ghét. Hãy buông bỏ thay vì tha thứ cho những chuyện đau lòng trong quá khứ. Chỉ có như vậy bạn mới có thêm được nhiều niềm vui mới.

Tam quan không hợp, đừng nghĩ đến chuyện kết giao: Phiền toái nhất đời người là cố chấp duy trì quan hệ với người không hợp! - Ảnh 3.

Hãy làm cho mình trở nên mạnh mẽ

Bạn ghét một người có nghĩa là người đó vẫn luôn quẩn quanh trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ có thể lớn mạnh khi bạn thoát ra khỏi những ám ảnh về họ. Cho dù bạn có nỗ lực đến đâu, bạn vẫn không thể làm bạn với một số người. Bạn không cần phải hao tâm tổn sức để rồi tự mình làm khổ mình.

Nếu đã không tìm được tiếng nói chung thì đừng cố hòa hợp mà hãy giữ khoảng cách. Nếu tính cách khác biệt, đừng bỏ chạy mà hãy kiến tạo lợi ích chung giữa đôi bên. Chuyện không đâu hãy buông bỏ, đừng tự chuốc phiền não vào thân.

Đừng cứ chìm đắm vào sự phiền não. Hãy dùng thời gian đi ghét người khác để nâng cao giá trị bản thân. Khi bạn giỏi hơn, bạn cũng tự nhiên sẽ không còn bận tâm đến những người khiến mình không vừa ý nữa.

Theo Đình Trọng

Trí thức trẻ

Trở lên trên