MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm thư David Beckham gửi tuyển Anh sau khi giấc mơ lịch sử tan vỡ: Xin hãy ngẩng cao đầu, vì các bạn xứng đáng được tôn trọng

13-07-2021 - 14:59 PM | Sống

Trong bức tâm thư, David Beckham cho rằng các cầu thủ trẻ của Tam Sư đã làm rất tốt rồi, và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của người hâm mộ.

Có lẽ đến tận giờ phút này, người hâm mộ tuyển Anh vẫn chẳng thể tin rằng họ đã để vuột mất cơ hội làm nên lịch sử tại Euro 2020, sau khi thất bại cay đắng 3-2 trước tuyển Ý trong loạt sút luân lưu cân não.

Tâm thư David Beckham gửi tuyển Anh sau khi giấc mơ lịch sử tan vỡ: Xin hãy ngẩng cao đầu, vì các bạn xứng đáng được tôn trọng - Ảnh 1.

Buồn bã, thất vọng, tức giận... những cảm xúc ấy chắc chắn sẽ có. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng Tam Sư và HLV Gareth Southgate đã làm rất tốt rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ vào đến một trận Chung kết Euro, dù đã luôn được đánh giá là một đội tuyển mạnh. Giấc mơ ấy tan vỡ, nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất mà Tam Sư từng đạt được trong suốt hơn 50 năm qua.

Và để động viên cho các cầu thủ đang rất thất vọng vì bản thân, cựu danh thủ Anh David Beckham đã đăng một bức tâm thư lên trang Facebook cá nhân của mình. "Anh Beck" mong rằng toàn đội hãy ngẩng cao đầu, vì họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, và xứng đáng được tôn trọng.

Tâm thư David Beckham gửi tuyển Anh sau khi giấc mơ lịch sử tan vỡ: Xin hãy ngẩng cao đầu, vì các bạn xứng đáng được tôn trọng - Ảnh 2.

Thực sự là một vinh dự khi được theo dõi đội tuyển của chúng ta chiến đấu như những chú sư tử thực thụ trong suốt giải đấu này. Kết quả trận đấu tối qua thật đau lòng, nhưng xin hãy nhớ điều gì mới là quan trọng. Đây là kết quả tốt nhất cho tuyển Anh trong suốt hơn 50 năm qua. Toàn đội đã thể hiện lòng can đảm, sự kiên cường và lòng đam mê trong thời điểm đất nước cần họ nhất. Một đội ngũ trẻ tuổi, đã truyền cảm hứng cho những sự thay đổi tích cực trên sân, cũng như trở thành những cầu thủ cực kỳ đáng xem cho người hâm mộ. Một huấn luyện viên tuyệt vời, một thuyền trưởng dẫn dắt tất cả bằng những giá trị và sự chính trực. Họ đều xứng đáng nhận được lời cảm ơn và sự tôn trọng.

Dành cho Gareth và những chàng trai trẻ. Tôi biết nó (kết quả) đau đớn đến thế nào, nhưng các bạn đã có được niềm tự hào và lòng biết ơn của đất nước, về những gì các bạn đã đạt được và xứng đáng có được nó. Bất kỳ ai không ủng hộ và tôn trọng các bạn ngày hôm nay không phải là một fan của tuyển Anh đúng nghĩa. Thắng hay thua, chúng tôi đều ở bên các bạn. Hãy ngẩng cao đầu, Tuyển Anh.

Theo J.D

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên