MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tấn Trường cùng 'vết sẹo' về ký ức SEA Games 2009

19-06-2021 - 12:22 PM | Sống

Tấn Trường cùng 'vết sẹo' về ký ức SEA Games 2009

Thủ môn Tấn Trường vừa trải lòng về nghi án tiêu cực năm 2009, 'vết sẹo' trên cơ thể không đau bằng 'vết sẹo' trong lòng.

Sau câu chuyện về những thành công bước đầu cùng U22 Việt Nam ở giải bóng đá giao hữu quốc tế năm 2007 tại Malaysia. Tấn Trường tiếp tục livestream và chia sẻ về nỗi ám ảnh năm 2009 cùng những nghi án "bán độ" khiến anh đau đáu suốt 12 năm.

Tấn Trường nhớ lại về năm 2009 cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 25 diễn ra tại Lào.

"U22 Việt Nam đến với SEA Games năm đó với tư thế của một nhà vô địch 2 giải đấu giao hữu, chúng tôi đến Lào với mong muốn sẽ giành huy chương vàng. Trận đấu tiên với Thái Lan chúng ta hoà 1-1. Tới trận 2, Việt Nam thắng 5-0 Camphuchia. Trận thứ 3 là trận quyết định thắng Malaysia 3-1. Vào đến bán kết gặp Singapore chúng ta thắng 4-1. Bước đến chung kết, hầu như tất cả khán giả đều nghĩ U22 Việt Nam sẽ vô dịch. Ở nhà đã chuẩn bị cờ, sẵn sàng đi ăn mừng tấm HCV đầu tiên. Thế nhưng Malaysia vào chung  kết đá máu, mạnh, chúng ta không theo được ý đồ của HLV và trong đó có tôi bị chấn thương", Tấn Trường kể lại.

Tấn Trường cùng vết sẹo về ký ức SEA Games 2009 - Ảnh 1.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Tấn Trường

Sau khi bị chấn thương Tấn Trường được đưa ra ngoài, HLV Calisto đã nói chuyện với bác sĩ và tiếp tục để cầu thủ sinh năm 1986 vào sân thi đấu.

"Bác sĩ nói bị lệch khớp và không thi đấu được nữa, bác sĩ ra tín hiệu thay người. HLV Calisto liên hệ bác sĩ Hiền tìm cách cho tôi ở trong sân, thời điểm tôi nằm đó Thành Lương, Long Giang, Mai Xuân Hợp... đều động viên tôi cố lên, nếu tôi ra sân thì anh em suy sụp mất. Tôi nhìn lên khán đài bao phủ một màu đỏ Việt Nam, tất cả im lặng và nhìn vào tôi. Tôi nhìn khán đài tôi chạnh lòng, tôi nghĩ một người chiến sĩ có thể hy sinh ở chiến trường, thì cũng tôi có thể đánh đổi cả một sự nghiệp vì trận đấu này. Tôi cố đứng lên đi vào sân, bác sĩ tiêm thuốc tê để tôi tiếp tục trận đấu, đến bây giờ vai tôi vẫn còn sẹo", Tấn Trường cho khán giả xem lại vết sẹo trên vai của mình.

Tấn Trường cùng vết sẹo về ký ức SEA Games 2009 - Ảnh 2.

Hình ảnh vết sẹo trên vai của thủ môn Tấn Trường vẫn còn sau 12 năm (Ảnh chụp màn hình)

Tấn Trường đã rất nỗ lực trở lại thi đấu vì U22 Việt Nam, đồng đội và người hâm mộ thế rồi chuyện gì tồi tệ nhất cũng đến.

"Thế nhưng đến phút 86, một tiền đạo của Malaysia tấn công tôi đẩy bóng ra, đến bước 2 một cầu thủ tạt bóng, Mai Xuân Hợp không quan sát sau lưng, bạn ấy định phá bóng mà bóng đổi hướng vào lưới. Tôi đã gục tại sân, cái hình ảnh đấy nó đau cực kỳ, tôi đã đánh đổi cả sự nghiệp để ở lại trên sân và kết quả thua 0-1. Tất cả chúng tôi đã gục xuống. Anh em đều khóc nhưng tôi không khóc, tôi đi vào và kím nén bản thân, thầy Calisto kìm tôi và đè tôi xuống, thầy nhìn thẳng và nói mày là thằng đàn ông phải đối đầu với thất bại, ở đây nhìn nhận xem sai ở đâu, rút kinh nghiệm mới là thằng đàn ông thật sự. Trốn tránh thất bại không lớn được. Trước đó lúc tôi và thầy to tiếng có bác sĩ và trợ lý can ngăn, tôi đã khóc như một đứa trẻ, tôi làm tuột mất niềm hy vọng, khi đó thầy đã ôm tôi vỗ về", Tấn Trường giải thích về bức ảnh bị HLV "bóp cổ".

Tấn Trường cùng vết sẹo về ký ức SEA Games 2009 - Ảnh 3.

Hình ảnh "ám ảnh" mãi với hâm mộ về SEA Games 25

Chia sẻ cụ thể về chấn thương thời điểm bấy giờ, Tấn Trường rất nghẹn ngào:

"Anh Tuấn bác sĩ đội tuyển dẫn tôi đi kiểm tra - anh Tuấn cũng là bác sĩ của đội tuyển thời bây giờ. Bác sĩ (bên Lào - chủ nhà SEA Games 2009) chẩn đoán tôi chệch khớp, đứt dây chằng vai trái. Anh Tuấn nói 1 là mổ tại đây, 2 là về Việt Nam. Tôi nói về Việt Nam. Về Việt Nam, tôi được chú Nguyễn Lân Trung giới thiệu một người bạn ở bệnh viện Việt Đức, bác sĩ dẫn tôi đi khám và mổ luôn. Nhưng mổ gây tê nửa người chứ không gây mê. Cảm giác bác sĩ khoan vào người khó chịu lắm. Khoan vào bắt ốc vào, rồi cắt một phần cơ trên để đem xuống dưới nối lại. Và theo chẩn đoán, bác sĩ bảo 6 tháng mới tập lại (3 tháng thì rút đinh)".

Sau 12 năm, đây là lần đầu tiên Tấn Trường chính thức trực tiếp nói về quá khứ với người hâm mộ. "Vết sẹo" với anh vẫn còn mãi ở đó, không chỉ là trên cơ thể mà cả ở trong lòng khiến Tấn Trường luôn sợ mỗi khi nghĩ đến.

"Trước khi được đi UAE người ta vẫn công kích tôi, tôi không dám đọc vì sợ. Tôi được trao cơ hội mà ăn ngủ không yên, sợ một lần nữa vấp ngã là mọi thứ hoàn toàn thay đổi hết. Mà nếu sai, tôi sẽ nghỉ bóng đá thôi bởi tôi không thể đứng lên được nữa. Suốt 12 năm người ta vẫn nhắc về sai lầm nhưng SEA Games năm đó tôi không sai, nếu tôi sai thì tôi sẽ nhận".

Thủ thành người Đồng Tháp cũng tiết lộ, trước khi bước vào trận đấu gặp Malaysia, một đối thủ từng đánh bại Tấn Trường trong quá khứ, HLV Park Hang-seo đã khích lệ anh.

"Quá khứ đã qua rồi đừng nhớ đến, đừng quan tâm, quan trọng hiện tại làm được gì cho đội và không hổ thẹn với bản thân", Thầy park nói với Tấn Trường.

Nhìn lại chặng đường đã qua Tấn Trường đã bản lĩnh vượt qua tất cả hiên ngang đứng trong khung thành của tuyển Việt Nam. Anh đã là một phần quan trọng giúp Việt Nam giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 12 năm, đủ dài để quá khứ khép lại và mở ra một tương lai tươi mới. Tấn Trường của ngày hôm nay đã để lại một dấu ấn đẹp hơn trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

"May mắn tôi đã vượt qua, vẫn ngồi đây. Đó là quãng thời gian không ngắn nhiều kỷ niệm, thăng trầm. Mục tiêu trước mắt của tôi là vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thi đấu thật tốt", Tấn Trường chia sẻ.

Theo Top

Nhịp sống Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên