MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tên trộm đột nhập vào nhà giặt đồ, lau dọn và nấu ăn, để lại lời nhắn nhủ cho chủ nhà trước khi rời đi

04-10-2024 - 19:45 PM | Sống

Sau khi đột nhập vào nhà một người phụ nữ, tên trộm không lấy đi tài sản mà còn làm những việc kỳ lạ như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và để lại lời nhắn khó hiểu.

Damian Wojnilowicz (36 tuổi) đã thực hiện vụ đột nhập kỳ lạ vào ngày 16/7 tại nhà riêng của một phụ nữ ở Monmouthshire (Vương quốc Anh). Khi trở về nhà sau ngày làm việc, người phụ nữ ngỡ ngàng khi thấy quần áo của mình đã được phơi trên dây, đồ đạc trong vườn được sắp xếp gọn gàng. Tại phiên tòa xét xử tại Tòa án Cardiff Crown, các công tố viên cho biết các máng cho chim ăn đã được đổ đầy thức ăn, chậu cây được di chuyển. Bên trong ngôi nhà, một đôi giày mới được lấy ra khỏi hộp, còn hộp cho vào thùng rác tái chế. Thực phẩm trong tủ lạnh được Wojnilowicz sử dụng để nấu ăn. Hắn ta thậm chí còn để lại lời nhắn "Đừng lo lắng, hãy vui vẻ, ăn đi và thư giãn nhé".

Tên trộm đột nhập vào nhà giặt đồ, lau dọn và nấu ăn, để lại lời nhắn nhủ cho chủ nhà trước khi rời đi- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Những món đồ mua sắm được lấy ra khỏi túi và cho vào tủ lạnh, thùng rác được đổ sạch sẽ. Đồ dùng nhà bếp cũ được thay thế bằng đồ mới, đầu bàn chải đánh răng cũng được thay mới, chai rượu vang đã uống hết được đặt gọn gàng. Sàn nhà được lau sạch bằng cây lau nhà mới tinh. Nạn nhân cũng nhìn thấy một chai rượu vang đỏ được đặt cạnh ly và đồ khui, trên bàn phòng khách là một bát đầy kẹo. Người phụ nữ sau đó đã hỏi thăm hàng xóm và được biết có người nhìn thấy một người đàn ông đang phơi quần áo trước nhà.

Vụ đột nhập thứ hai vào một ngôi nhà khác xảy ra vào ngày 29/7 khi chủ nhà nhận được thông báo từ camera an ninh cho thấy Wojnilowicz đang đi trên đường vào nhà. Tên trộm đã sử dụng vòi hoa sen trong nhà kính để tắm rửa và giặt quần áo. Hắn ta tiếp tục ăn uống và thậm chí còn sử dụng bể sục. Khi con rể của chủ nhà đến hiện trường, Wojnilowicz đang cầm ly trên tay trong tình trạng say xỉn. Tên trộm sau đó bỏ đi và bị bắt giữ. Dấu vân tay của Wojnilowicz được tìm thấy tại hiện trường vụ đột nhập đầu tiên.

Tên trộm đột nhập vào nhà giặt đồ, lau dọn và nấu ăn, để lại lời nhắn nhủ cho chủ nhà trước khi rời đi- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trong bản khai của mình, nạn nhân đầu tiên cho biết: "Trong hai tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, tôi đã sống trong tâm trạng lo lắng tột độ. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là người quen biết hay không, liệu hắn có theo dõi tôi hay không, liệu hắn có biết tôi sống một mình hay không và tôi có bị nhắm làm mục tiêu hay không. Tôi đã quá sợ hãi khi ở nhà một mình nên đã đến ở nhờ một người bạn. Khi trở về nhà, tôi phải nhờ con gái đi cùng vì quá sợ". Nạn nhân cho biết cô dự định chuyển nhà và "rất lo lắng" về vấn đề an ninh. Nạn nhân thứ hai chia sẻ ông cảm thấy "buồn nôn, kinh hoàng và bất lực" khi biết về vụ đột nhập.

Tên trộm đột nhập vào nhà giặt đồ, lau dọn và nấu ăn, để lại lời nhắn nhủ cho chủ nhà trước khi rời đi- Ảnh 3.

Tại tòa, Wojnilowicz thừa nhận hai tội danh đột nhập. Luật sư bào chữa cho biết thân chủ của mình là người vô gia cư vào thời điểm gây án và đang gặp một số vấn đề khó khăn. Wojnilowicz cảm thấy hối hận về hành vi của mình. Thẩm phán Christian Jowett kết luận: "Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến nhà ở của người khác". Wojnilowicz bị kết án tổng cộng 22 tháng tù giam.

Theo WalesOnline

Theo PV

Phụ nữ số

Trở lên trên