MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn "bỏ phố về quê"

13-08-2021 - 19:27 PM | Sống

Cặp vợ chồng già người Trung Quốc hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Mới đây, trang Toutiao đã đăng tải về cuộc sống điền viên của cặp vợ chồng già người Trung Quốc. Trong khuôn viên tứ hợp viện dưới chân núi Trung Điều, cụ Từ 70 tuổi và vợ mình 68 tuổi ngày ngày đều dành thời gian chăm lo cho vườn rau, lũ gà quanh nhà.

Thực ra, từ 10 năm trước khi chưa quyết định nghỉ hưu, cụ ông cụ bà đã xây căn nhà này bởi thấy không khí ở đây mát mẻ, trong lành, xung quanh cũng yên tĩnh, vắng vẻ. Ban ngày, ông bà luôn chân luôn tay ra vườn trước vào vườn sau, tới chiều lại quây quần bên mâm cơm, nhấp miếng trà ngắm cảnh.

Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 1.
Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 2.
Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 3.

Sau mấy chục năm bôn ba sống trên thành phố để xây dựng sự nghiệp, ông bà đã chọn về nghỉ ngơi, an dưỡng tại vùng quê yên bình. Chọn rời xa ánh đèn xa hoa của thành phố nhưng đầy khói bụi và xô bồ, ông bà thoải mái lắm. Đã có lần, con cháu gợi ý đón ông bà lên lại thành phố để tiện chăm sóc nhưng ông bà đều khước từ.

Ông Từ nói: “Tôi mơ ước có một cuộc sống yên bình như thế này từ lâu rồi, được nằm ngắm cỏ cây hoa lá, nghe tiếng chim hót líu lo. Vợ chồng tôi cả đời đã quần quật làm việc, có lẽ đây chính là lúc thích hợp để chúng tôi được an dưỡng tuổi già."

Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 4.
Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 5.
Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 6.
Thanh xuân sống một đời vương giả lấp lánh ánh đèn thành thị, đến khi có tuổi chọn bỏ phố về quê - Ảnh 7.

Một ngày, ông bà có biết bao nhiêu là việc phải làm, từ việc đồng áng, gieo hạt, bón phân, tưới nước, chăm cho đàn gà, đốn củi... Có những hôm nắng, hôm mưa, nhưng tinh thần của hai ông bà lúc nào cũng vui phơi phới.

Mặc dù tháng nào con trai cũng gửi tiền cho bố mẹ nhưng ông bà Từ lại chẳng muốn ngồi một chỗ. Bà Từ nói, được "động tay động chân" vừa giúp thư giãn xương cốt vừa có việc làm cho đỡ buồn. Cuộc sống của ông bà quả là khiến nhiều người ngưỡng mộ!

Theo Lân Lan

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên