MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy Hoàng Đức bị chỉ trích "đá vì tiền" khi xuống Giải Hạng Nhất, netizen đáp: "Thế mọi người đang đi làm vì tiền hay vì đam mê?"

14-10-2024 - 12:10 PM | Sống

Thấy Hoàng Đức bị chỉ trích "đá vì tiền" khi xuống Giải Hạng Nhất, netizen đáp: "Thế mọi người đang đi làm vì tiền hay vì đam mê?"

Đã có nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh quyết định gia nhập CLB Phù Đổng Ninh Bình, đội bóng đang đá tại Giải Hạng Nhất Quốc gia, của Quả bóng vàng nam 2023 Nguyễn Hoàng Đức.

Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ sinh năm 1998 tại Hải Dương, là một trong những tài năng sáng giá từ lò đào tạo Viettel. Anh chính thức ra mắt đội một từ mùa giải 2017 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng. Năm nay 26 tuổi, Hoàng Đức đã góp phần quan trọng giúp Thể Công Viettel giành chức vô địch V-League 2020 và Siêu Cúp Quốc gia 2020. Với những đóng góp nổi bật, anh đã nhận được hai danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2021 và 2023, cùng với Quả bóng Đồng vào năm 2022.

Trên đấu trường quốc tế, Hoàng Đức cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Anh từng góp mặt trong đội U19 Việt Nam, giúp đội tuyển giành hạng tư tại giải U19 châu Á 2016 và sau đó tham dự World Cup U20 vào năm 2017. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng tại hai kỳ SEA Games liên tiếp, năm 2019 và 2021.

Mới đây, Nguyễn Hoàng Đức chính thức chia tay Thể Công Viettel sau nhiều năm gắn bó và gần như chắc chắn sẽ gia nhập CLB Phù Đổng Ninh Bình, đội bóng đang nổi lên tại Giải Hạng Nhất Quốc gia. Vào tối ngày 13/10, tiền vệ thuộc đội tuyển Việt Nam đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội, gửi lời tri ân tới Thể Công Viettel sau 13 năm cống hiến.

Thấy Hoàng Đức bị chỉ trích "đá vì tiền" khi xuống Giải Hạng Nhất, netizen đáp: "Thế mọi người đang đi làm vì tiền hay vì đam mê?"- Ảnh 1.

Trong bài viết, Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ: "Khó có thể diễn tả cảm giác khi phải nói lời chia tay, dù biết ngày này cuối cùng cũng đến."

Anh cho biết, Viettel là nơi đã giúp anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau nhiều năm gắn bó: "Viettel là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi tôi đã có 13 năm phát triển sự nghiệp và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang có những định hướng mới cho mùa giải và lớp cầu thủ trẻ đang trưởng thành mạnh mẽ."

Nguyễn Hoàng Đức cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị và cá nhân đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua: "Tôi muốn cảm ơn Bộ.Quốc phòng, Tập đoàn Viettel, các cổ động viên, đặc biệt là chú Tào Đức Thắng, cùng các huấn luyện viên và đồng đội đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho tôi phát triển. Tôi tự hào là một cầu thủ được đào tạo và trưởng thành từ Thể Công Viettel và sẽ luôn là một cổ động viên của đội bóng trong tương lai."

Đồng thời, đối mặt với những câu hỏi xoay quanh vấn đề tài chính, cầu thủ này cho biết: "Không chỉ cầu thủ, với nhiều nghề khác thì kinh tế rất quan trọng. Có kinh tế tốt mới nuôi được gia đình, chăm lo cho bố mẹ, thậm chí giúp đỡ họ hàng, người thân. Nếu lúc còn thi đấu tốt, chúng tôi không tính tới kinh tế thì sau này rất khó khăn. Đời cầu thủ cũng như các VĐV thể thao khác rất ngắn.

Có nhiều người chỉ trích tôi vì tiền, nhưng mong mọi người hiểu. Nếu ở vào vị trí của tôi, mọi người cũng khó từ chối. Là con người, ai cũng muốn mình và gia đình có cuộc sống đỡ vất vả."

Thấy Hoàng Đức bị chỉ trích "đá vì tiền" khi xuống Giải Hạng Nhất, netizen đáp: "Thế mọi người đang đi làm vì tiền hay vì đam mê?"- Ảnh 2.

Mẹ của Hoàng Đức từng nhiều lần đến sân cổ vũ con trai.

Trước chia sẻ chân thành và thẳng thắn của nam cầu thủ, nhiều người không khỏi đồng tình. Netizen đã để lại không ít bình luận phân tích về quyết định của Hoàng Đức:

"Suy cho cùng, cầu thủ bóng đá cũng là 1 nghề, chỗ nào lương cao hơn thì mình đi có gì sai. Đời cầu thủ ngắn ngủi, trong thời gian ngắn nhất kiếm nhiều tiền nhất cũng có gì sai. Cuộc đời ai người đó sống thôi!"

"Chỗ nào lương cao mà công việc vẫn như thế thì 99% đều gật đầu. Đam mê - cống hiến nhưng cũng phải nuôi gia đình."

"Vật chất quyết định mọi thứ. Bóng đá cũng là 1 nghề lao động, em ấy nói đúng, thời gian còn kiếm được tiền, còn lo được cho gia đình là còn cố gắng. Giờ các bác mà không có tiền lo cho bố mẹ, người thân lúc ốm đau bệnh tật thì nghĩ thế nào? Suy cho cùng đam mê, danh vọng và tiền tài phải đi liền với nhau chứ đuổi theo đam mê mà ngay lúc bố mẹ, người thân cần đến tiền lại không có, không đủ, các bác sẽ cảm thấy khác ngay."

"Đời cầu thủ có bao lâu, nơi nào thích hợp thì cứ đến thôi vì thời này không có tiền thì khổ lắm."

Trên một fanpage cộng đồng, khi được đặt câu hỏi: "Các ông đang đi làm vì tiền hay vì đam mê?", nhiều người cũng trả lời một cách dí dỏm rằng: "Đam mê của tôi là tiền", "Vì tiền, nói nhanh cho vuông"...

Đương nhiên, yếu tố tài chính không phải là lý do duy nhất dẫn đến quyết định của Hoàng Đức.

"CLB Phù Đổng Ninh Bình có mục tiêu rất rõ ràng và đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn hấp dẫn trước khi tôi quyết định gia nhập," Hoàng Đức chia sẻ về việc chọn đội bóng đang lên tại Giải Hạng Nhất. "Họ mong muốn tôi góp phần giúp đội thăng hạng. Có khả năng chỉ sau một mùa giải, tôi sẽ quay trở lại V.League, chứ không phải thi đấu lâu dài ở Hạng Nhất."

Anh cũng nhấn mạnh về sự đầu tư mạnh mẽ của đội bóng mới để có thể trở lại với V.League sớm nhất có thể: "Thời gian qua, Phù Đổng Ninh Bình đã đầu tư lớn, tăng cường nhiều nhân sự, trong đó có nhiều cầu thủ chất lượng từ V.League. Mục tiêu của đội mùa này là giành vị trí cao nhất để thăng hạng. Tôi rất háo hức trước viễn cảnh có thể cùng đội bóng giành suất dự V.League mùa sau."

Từ trường hợp của Hoàng Đức, nhiều người cũng nhớ đến danh thủ Oscar đã qua đá giải Trung Quốc từ năm 2016. Khi đó, giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League (CSL) sau vài năm được đầu tư mạnh đang bước vào thời kỳ hoàng kim với hàng loạt cái tên xuất sắc hàng đầu thế giới như Paulinho, Ramires, Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Hulk, Burak Yilmaz, Jackson Martinez…

Thời điểm đó, Oscar mới 25 tuổi, đang bước vào thời kỳ đỉnh cao ở mùa giải thứ 5 tại Chelsea. Cầu thủ người Brazil đã ra sân hơn 200 trận cho câu lạc bộ, vô địch Premier League và Europa League. Anh cũng có 48 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Vì thế, quyết định chuyển tới Trung Quốc của Oscar khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp khiến giới chuyên môn và người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Sau này, khi chia sẻ về quyết định của mình ở thời điểm đó, Oscar cho biết kể từ mùa hè 2016, anh đã dần bị đẩy ra rìa và bắt đầu cân nhắc các lựa chọn ra đi. "Sau đó có một lời đề nghị từ Trung Quốc. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tôi đã ngồi trên băng ghế dự bị và không thích tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị", danh chủ Brazil nói với UOL.

Thấy Hoàng Đức bị chỉ trích "đá vì tiền" khi xuống Giải Hạng Nhất, netizen đáp: "Thế mọi người đang đi làm vì tiền hay vì đam mê?"- Ảnh 3.

Oscar ăn mừng chức vô địch CLS năm 2018 (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, cựu tiền vệ của Chelsea đã chuyển đến câu lạc bộ Thượng Hải SIPG sau khi đội bóng Trung Quốc chấp nhận chi 60 triệu euro (tương đương 52 triệu bảng) cho thương vụ này. Theo thông tin được tiết lộ, mức lương sau thuế của cầu thủ người Brazil lên tới 24 triệu euro mỗi năm.

Vào thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho biết lương của Oscar đã tăng gấp bốn lần, đưa anh vào danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Câu hỏi đặt ra là: bao nhiêu là đủ để đảm bảo một cuộc sống sung túc cho gia đình và con cái? Dù không có con số cụ thể nào được đưa ra, nhưng có lẽ câu trả lời đơn giản nhất là "càng nhiều tiền càng tốt." Oscar rõ ràng đồng ý với quan điểm này.

"Các cầu thủ bóng đá đều muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình," Oscar chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017. "Khi tôi quyết định sang Trung Quốc, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là gia đình, hơn cả sự nghiệp của mình."

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

Trở lên trên