MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy khách hàng ngày nào cũng trúng số đổi thưởng, bà chủ báo cảnh sát, không ngờ vạch trần thủ đoạn của người đàn ông

19-02-2024 - 16:55 PM | Lifestyle

Nếu là chủ cửa hàng bán vé số, bạn sẽ làm gì khi khách hàng liên tục trúng thưởng?

Trong một cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hồ, quận Lâm Bình thuộc thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), bà chủ phát hiện ông Phương dạo gần đây may mắn đến mức không thể tin được.

Được biết, ông Phương là công nhân xây dựng, thường đến cửa hàng tiện lợi để mua vé số cào cầu may. Theo chủ tiệm nhớ lại, trước đây ông Phương thường mua một lần 20 tờ vé cào, nhưng chưa bao giờ trúng thưởng.

Song từ cuối tháng 1 trở lại đây, ông Phương gần như ngày nào cũng đến tiệm để đổi vé trúng thưởng, ngày nào cũng nhận về tay hàng trăm NDT. Thế nhưng bà chủ cho biết từ thời gian “vận son khởi sắc”, ông Phương không hề mua vé cào trong cửa hàng tiện lợi. Mà lạ thay, tất cả vé cào mà ông đến đổi đều có ký hiệu thể hiện được mua tại cửa hàng này. Đó cũng chính là lý do bà chủ chỉ đành trao tiền cho ông Phương mặc dù có nhiều thắc mắc trong lòng.

Đứng trước tình hình cửa hàng nhận quá nhiều thẻ cào trúng thưởng từ ông Phương, bà chủ quyết định kiểm tra camera.

Thấy khách hàng ngày nào cũng trúng số đổi thưởng, bà chủ báo cảnh sát, không ngờ vạch trần thủ đoạn của người đàn ông- Ảnh 1.

Quả nhiên, camera đã ghi lại hành vi bất thường của ông Phương. Theo đó, trong lúc bà chủ thao tác ghi nhận vé trúng thưởng và lấy tiền cho ông Phương, ông đã lén rút nhiều vé cào trên kệ vé số, bao gồm rất nhiều mệnh giá như 10 NDT, 20 NDT, 30 NDT…

Bà chủ tá hỏa báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó, nhờ nhiều thông tin liên quan, cảnh sát đã bắt ông Phương về quy án. Thông qua thẩm vấn, ông Phương thú nhận hành vi trộm cắp của mình, đồng thời khai rằng bắt đầu từ ngày 19/1, ông ta đã thực hiện 11 lần lấy cắp vé số cào ở cửa hàng tiện lợi và trúng thưởng hơn 6.000 NDT (hơn 20 triệu đồng).

Hiện tại, công an quận Lâm Bình đã tạm thời bắt giữ ông Phương, vụ việc đang trong quá trình xử lý.

Ngoài ra, vào ngày 23/1, ông Điền, chủ một cửa hàng xổ số ở phố Tinh Kiều, quận Lâm Bình, đã gọi cảnh sát báo rằng có một tên trộm trong cửa hàng của mình. Ông Điền nói rằng khi rời khỏi cửa hàng, túi vải màu xanh đặt trên quầy đã bị mất, trong túi 4.000 NDT (hơn 13 triệu đồng) tiền mặt, còn có vé cào trúng thưởng đã “không cánh mà bay” với tổng giá trị là 15.000 NDT (hơn 51 triệu đồng).

Cảnh sát nghi ngờ ông Phương cũng đã thực hiện hành vi sai trái tại cửa hàng của ông Điền vì thời gian trùng khớp và đều liên quan đến vé số cào trúng thưởng. Nhưng sau khi căn cứ vào camera giám sát trước cửa hàng và nhiều thông tin khác, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ này, ông Phương cũng khẳng định bản thân không hề biết đến cửa hàng của ông Điền.

Thấy khách hàng ngày nào cũng trúng số đổi thưởng, bà chủ báo cảnh sát, không ngờ vạch trần thủ đoạn của người đàn ông- Ảnh 2.

Cảnh sát đã điều tra phát hiện ra rằng vào khoảng 11h20 cùng ngày, một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang và đội mũ đi qua đi lại đối diện cửa hàng xổ số, trông có vẻ khả nghi. Sau khi phân tích và phán đoán, cảnh sát đã bắt giữ thành công người đàn ông họ Triệu, đồng thời tìm thấy nhiều tờ vé số đã bị cào tại nơi ở của anh ta.

Theo lời thú nhận của Triệu, anh ta thích mua vé số và tin tưởng vào vận may của mình, nhưng trong người lại không có tiền. Thế là anh ta đã làm liều và thực hiện hành vi trộm cắp tại cửa hàng của ông Điền. Sau khi lấy được túi tiền và vé số cào, Triệu đã gửi tiền mặt vào thẻ ngân hàng và đổi vé số cào, nhận tổng tiền thưởng là 9.050 NDT (hơn 30 triệu đồng).

Hiện tại, Triệu đã bị cảnh sát quận Lâm Bình tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật về nghi ngờ trộm cắp, vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Nguồn: 163

Theo Trung Hạ

Phụ nữ mới

Trở lên trên