MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại thêm “Chuyện lạ trong đấu thầu thuốc”

01-10-2014 - 07:50 AM | Xã hội

Trong quota ghi thuốc hiếm nhập về chỉ cung cấp cho 5 bệnh viện gửi văn bản, vậy mà công ty nhập khẩu vẫn đưa thuốc đi đấu thầu, rồi trúng thầu cung ứng cho Sở Y tế TP.HCM.

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài“Chuyện lạ trong đấu thầu thuốc”, thông tin được biết không chỉ thuốc BiCNU 100mg và Erwinase 1000IU - là thuốc nhập chuyến theo nhu cầu của bệnh viện đã trúng thầu cung ứng thuốc cho Sở Y tế TP.HCM mà còn một thuốc khác là Digoxin (điều trị bệnh suy tim) cũng đã trúng thầu như vậy.

Cụ thể, liên tiếp vào các ngày 25,26,27 và 28-9-2012, có 5 bệnh viện đã gửi văn bản dự trù thuốc hiếm đến Công ty TNHH MTV dược phẩm trung ương 1, đề nghị công ty này nhập khẩu hai loại thuốc, trong đó có thuốc Digoxin cho các bệnh viện.

Năm bệnh viện gồm:Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Từ dự trù của 5 bệnh viện trên, ngày 8-10-2012 Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 gửi đơn hàng đến Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) xin nhập khẩu hai loại thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt.

Trong đó, công ty này xin nhập 110.000 hộp thuốc Digoxin 0,5mg/2ml (hộp 100 ống, hoạt chất Digoxin, do Công ty Laboratoria Sterop, Bỉ sản xuất).

Ngày 20-11-2012, Cục quản lý Dược đã đồng ý cấp phép nhập chuyến (quota) cho Công ty TNHH một thành viên dược phẩm trung ương 1.

Trong quota này, Cục quản lý Dược nói rõ thuốc nhập khẩu chỉ được cung cấp cho 5 bệnh việnnày.

Tuy quota chỉ có giá trị một năm kể từ ngày ký (hết hạn ngày 8-10-2013) nhưng Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 đã đem thuốc này đi đấu thầu và trúng thầu cung ứng31.603 ống với giá 17.350 đồng/ống cho Sở Y tế TP.HCM.

Tổng trị giá mặt hàng này trúng thầu hơn 548,3 triệu đồng.


cucpth

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên