MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ khoa khối C toàn quốc ngậm ngùi chia tay ước mơ vào Học viện An Ninh vì thiếu 1cm chiều cao, nghe lời kể của mẹ càng thêm ngưỡng mộ

08-09-2020 - 16:59 PM | Sống

Em Nguyễn Thị Hương (cựu học sinh lớp 12A10 của trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, Nam Định) đành phải ngậm ngùi từ bỏ ước mơ vào trường Học viện An ninh chỉ vì thiếu 1cm chiều cao.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Nguyễn Thị Hương (Ý Yên, Nam Định) là một trong những thủ khoa khối C toàn quốc. Cụ thể, em đạt 29,25 điểm (trong đó điểm 10 môn Địa lý, môn Ngữ Văn 9,5 điểm và môn Lịch Sử 9,75 điểm). Với thành tích đã đạt được, em Hương chính là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè và ngôi trường THPT Mỹ Tho.

Nữ thủ khoa qua lời kể của mẹ 

Kể từ khi trở thành thủ khoa khối C toàn quốc, em Nguyễn Thị Hương nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và rất nhiều báo đài. Tuy nhiên, khi được phóng viên liên hệ phỏng vấn về thành tích đã đạt được, nữ sinh này kiên quyết từ chối trả lời.

Giải thích về hành động trên, chị Loan - mẹ Hương cho biết, em cảm thấy không thoải mái. Vì có nhiều người khi chưa được sự đồng ý của em và gia đình đã về tận nhà để quay phim, chụp ảnh.

Thủ khoa khối C toàn quốc ngậm ngùi chia tay ước mơ vào Học viện An Ninh vì thiếu 1cm chiều cao, nghe lời kể của mẹ càng thêm ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Chị Loan - mẹ của Hương cảm thấy rất vui mừng và bất ngờ trước thành tích của con gái đã đạt được trong kỳ thi vừa qua.

Nói về cảm xúc sau khi biết con trở thành thủ khoa, chị Loan cho biết, tất cả mọi người trong gia đình, làng xóm và bạn bè đều vô cùng bất ngờ. Chị cũng không nghĩ con mình sẽ có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy.

Qua lời kể của mẹ nữ sinh gốc Nam Định này, Hương sinh ra trong gia đình có 3 chị em, em là chị cả. Từ khi em lên học cấp 3 thì cả bố và mẹ em đi làm xa nhà ở Hà Nội để lo kiếm tiền mưu sinh cho cả gia đình. Trong thời gian này, Hương cùng các em của mình ở nhà cùng bà nội. Đa số việc học hành đều là do em tự ý thức hết chứ bố mẹ không hề có định hướng hay yêu cầu gì cả.

Chị Loan tâm sự: “Hầu như em không được đi học thêm như các bạn khác. Từ năm học lớp 10 đến năm học lớp 12 đều là em tự học hết. Đến cuối năm học lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì em mới đi học thêm để ôn thi thôi”.

Mẹ của nữ sinh này cũng cho biết thêm, bên cạnh việc học tập ở lớp, em Hương hay lên mạng tìm tòi thêm tài liệu. Bên cạnh đó, Hương cũng tham khảo một số đầu sách cần thiết cho việc học của mình. Được biết, khoản tiền duy nhất em hay xin bố mẹ chính là dùng để mua sách.

“Hương vốn rất giản dị. Em không bao giờ xin tiền mua quần áo để trưng diện bao giờ. Nhưng với sách vở thì hoàn toàn khác. Miễn là những quyển sách em thích dù đắt đến đâu thì em vẫn phải xin tiền để mua về học cho bằng được”, chị Loan kể thêm.

Từ bỏ giấc mơ học tại trường Học viện An ninh vì thiếu chiều cao 

Theo lời chị Loan, trước khi dự thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Nguyễn Thị Hương thực ra có nguyện vọng thi vào trường Học viện An ninh, với mong muốn việc học không quá tốn kém. Thế nhưng, may mắn không mỉm cười với em. Khi đi khám sức khỏe để làm hồ sơ sơ tuyển, em lại không đủ tiêu chuẩn dự thi vì chiều cao thiếu 1cm.

Thủ khoa khối C toàn quốc ngậm ngùi chia tay ước mơ vào Học viện An Ninh vì thiếu 1cm chiều cao, nghe lời kể của mẹ càng thêm ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Mẹ của nữ sinh này kể, hôm đó khi biết kết quả, em về buồn và suy sụp mất 1 tuần. Bởi Hương ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình vốn không có điều kiện, em cũng không muốn bố mẹ sau này phải vất vả xin việc cho mình.

Thế nhưng, vốn là một cô bé bản lĩnh, quyết đoán chỉ sau 1 tuần em đã sốc lại tinh thần và tiếp tục học tập. Đồng thời, nhờ sự tư vấn của cô giáo chủ nhiệm, em Hương đã đăng ký thêm các nguyện vọng ở những trường khác, phù hợp với năng lực, sở trường của em.

Được biết, trong đợt đăng ký nguyện vọng vừa rồi, em Nguyễn Thị Hương đã đăng ký xét tuyển tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Lê Đạt

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên