MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ môn Tấn Trường: Được bố vợ cưng chiều, suýt đánh nhau với hàng xóm để bảo vệ con rể

02-05-2023 - 14:29 PM | Sống

Chính những lời động viên của bố vợ đã thôi thúc thủ thành Bùi Tấn Trường vượt qua búa rìu dư luận và phấn đấu để trở lại mạnh mẽ.

Bùi Tấn Trường được biết đến là một cầu thủ nổi tiếng và có bề dày thành tích đáng nể tại đội tuyển quốc gia Việt Nam, từng bắt chính ở nhiều trận đấu quan trọng. Anh cũng đoạt nhiều giải thưởng, huy chương và cúp quốc gia.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, Tấn Trường còn có đời tư khá bình yên và một gia đình viên mãn, hạnh phúc. Năm 2011, anh kết hôn với người bạn gái lâu năm tên Trần Thị Ngọc Liên và có với nhau hai quý tử.

Từng bị hàng xóm nhà vợ dị nghị

Điều đặc biệt ở Tấn Trường là anh chọn ở rể để tiện cho công việc nhưng vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ vợ.

Được biết, ngay từ lần đầu ra mắt nhà vợ, chàng thủ môn đã gây ấn tượng mạnh mẽ vì tính cách hoà đồng, dáng người cao ráo.

Thủ môn Tấn Trường: Được bố vợ cưng chiều, suýt đánh nhau với hàng xóm để bảo vệ con rể - Ảnh 1.

Tấn Trường và vợ

Tuy nhiên, vì ngày đó chưa có gì trong tay nên Tấn Trường có phần rụt rè. Anh tâm sự: "Lúc đó, tôi chỉ là cầu thủ trẻ chưa nổi tiếng, cũng chưa lên đội 1, trong tay không có gì, tương lai cũng chẳng biết về đâu nên có phần lo lắng". (Nguồn: Thanhnien)

Thậm chí, Tấn Trường còn bị hàng xóm nhà vợ dị nghị vì làm cầu thủ. Anh chia sẻ tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu:

"Thời điểm quen vợ được 1 năm cũng là lúc tôi bắt đầu nổi tiếng. Ba mẹ thì không nghi ngờ gì mà ở xóm người ta đồn con gái ông Văn Nghĩa quen cầu thủ nổi tiếng, kêu cưới lẹ lẹ đi chứ cầu thủ trăng hoa dữ lắm. Vợ tôi nhiều lúc tủi thân khóc hoài.

Để đáp trả lại những lời dị nghị của hàng xóm và để vợ yên tâm khi tôi thi đấu xa nhà, vợ chồng tôi đã quyết định kết hôn, chứng minh sự chung thuỷ suốt 12 năm hôn nhân. Tôi hiếm khi làm cho vợ buồn. Suốt mười mấy năm sống chung, chúng tôi chưa từng cãi nhau".

Được bố mẹ vợ chăm sóc, cưng chiều

Nhờ những nỗ lực vun vén gia đình nên Tấn Trường được bố mẹ vợ thương yêu như con ruột.

Trong suốt 12 năm ở rể, Tấn Trường và ba vợ là chú Văn Nghĩa luôn gắn bó thân thiết như hai người bạn, thường xuyên nhậu và tâm sự cùng nhau. Nam thủ môn cũng có một cuộc sống khá thoải mái, tự nhiên tại nhà vợ, được bố mẹ vợ chăm sóc. Anh kể lại:

"Tôi ra ngoài về thường để túi xách lung tung trong nhà, mẹ thấy là đem cất liền, mà mẹ đã cất là không ai tìm được, cái này gọi là 'giấu' chứ không phải 'cất'.

Tôi cũng rất lười vì về nhà được phục vụ như vua. Tôi thích chơi game, đến giờ cơm mà ba thấy mình chưa xong ván game cũng ráng đợi để ăn cơm chung chứ không hề phàn nàn, la mắng gì cả". (Nguồn: VTC)

Sở dĩ Tấn Trường được bố mẹ vợ chăm sóc chu đáo như vậy vì bố vợ anh là chú Văn Nghĩa rất hiểu cho tính chất công việc thi đấu vất vả của con rể. Bởi vậy, bố vợ luôn cố gắng tạo mọi sự thoải mái nhất cho con rể khi có dịp về nhà sau thời gian thi đấu.

Thủ môn Tấn Trường: Được bố vợ cưng chiều, suýt đánh nhau với hàng xóm để bảo vệ con rể - Ảnh 2.

Tấn Trường và bố vợ

Tấn Trường xúc động chia sẻ tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu: "Tôi đi đá banh về nhìn thấy ba mẹ luôn tất bật, ăn xong thì ba nhắc vợ pha cà phê sữa cho tôi uống. Những điều đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng khiến tôi rất ấm lòng và cảm thấy gia đình thật hạnh phúc"

Luôn được bố vợ bảo vệ, động viên, khích lệ

Không chỉ chăm sóc con rể chu đáo, nhà vợ còn là điểm tựa tinh thần, luôn khích lệ, động viên Tấn Trường vươn lên trong công việc.

Ai cũng biết, cầu thủ là nghề khá nhạy cảm và lắm truân chuyên khi ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Năm 2019, Tấn Trường bị dính tin đồn oan bán độ, dư luận chỉ trích, nhưng riêng bố vợ vẫn luôn tin tưởng anh. Thậm chí, Tấn Trường kể lại, bố vợ còn suýt đánh nhau với hàng xóm để bảo vệ anh khi họ hỏi ông về chuyện anh bán độ.

Thủ môn Tấn Trường: Được bố vợ cưng chiều, suýt đánh nhau với hàng xóm để bảo vệ con rể - Ảnh 3.

Trong bóng đá ai cũng có sai lầm và Tấn Trường có lẽ không may khi rơi vào những thời điểm quá nhạy cảm khiến mọi thứ bùng lên hơn. Thủ môn người Đồng Tháp từng muốn dừng lại sự nghiệp "quần đùi áo số" hoặc tìm kiếm cơ hội mới tại giải hạng 2 quốc nội vì phải đối mặt với quá nhiều áp lực từ dư luận.

Nhưng trong những lúc như vậy, bố vợ luôn ở bên động viên anh và còn khẳng định: "Con nhất định phải tiếp tục, con mà đá hạng 2 thì thà ở nhà ba nuôi cơm". Chính những lời động viên của bố vợ đã thôi thúc thủ thành Bùi Tấn Trường vượt qua búa rìu dư luận và phấn đấu để trở lại mạnh mẽ.

Sau tất cả, Tấn Trường khẳng định: "Dù trước dù sau, tôi vẫn luôn cố gắng mang nhiều tiếng cười về cho gia đình và không bao giờ được mang ưu phiền và áp lực công việc về nhà để giữ gìn mái ấm hạnh phúc".(Nguồn: Thanhnien)

Theo Tùng Ninh

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên