Tiểu thương nghẹn ngào sau vụ cháy chợ Thanh Đa khiến 7 kiốt bị thiêu rụi: "Cháy sạch hết rồi..."
Vụ hỏa hoạn ở chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi khoảng 7 ki ốt cùng nhiều hàng hóa của tiểu thương, chưa thể ước tính thành tiền.
- 18-03-2025Chợ Thanh Đa rực lửa trong đêm: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng loạt ki-ốt, tiểu thương hoảng loạn
Hơn 22h ngày 17/3, lửa bùng lên ở ki ốt đầu chợ Thanh Đa, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ngọn lửa cháy lớn lan qua các ki ốt bên cạnh tạo ra một vùng cháy đỏ rực trong đêm, cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ xa vẫn nhìn thấy.
Chứng kiến cảnh cháy ngùn ngụt, các tiểu thương hốt hoảng thu gom hàng hóa, tài sản để di dời ra ngoài. Nhiều người không kịp trở tay, đành bất lực nhìn cửa hàng của mình chìm trong biển lửa.
Khu vực xảy ra vụ cháy là các ki-ốt ở chợ Thanh Đa, khu vực này thường bán đồ trang trí, sách báo và quán cơm. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của người dân.
Do có nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ sau ít phút ngọn lửa đã bảo trùm và thiêu rụi nhiều ki-ốt
Tại hiện trường, các ki ốt theo kiểu dựng tạm, chất liệu gỗ, mái tôn bị đổ sập. Nhiều hàng hóa, đồ chơi trẻ em bị cháy đen, đồ đạc rơi vãi khắp nơi.
Đến hơn 0h ngày 18/3, cơ quan chức năng xác định, vụ hỏa hoạn không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi khoảng 7 ki ốt cùng nhiều hàng hóa của tiểu thương, chưa thể ước tính thành tiền.
Nhiều người dân là tiểu thương tại chợ cũng đã có mặt để di dời tài sản, kiểm tra thiệt hại sau vụ cháy
"Lúc đó, tôi đang chuẩn bị lên căn hộ thì nghe tin cháy, sạp trái cây vẫn còn mở bán. Vừa nghe báo cháy, tôi lập tức chạy lại. Cả ngày bán từ sáng đến chiều nên hàng hóa còn khoảng 60%, ước tính hơn 50 triệu đồng. Giờ muốn dựng lại sạp mới cũng tốn kém lắm. Tôi thuê mặt bằng dài hạn hơn 10 năm, mà mới được 4 năm thì xảy ra chuyện này. Giờ cháy rồi cũng đành chịu, biết làm sao được," chủ sạp trái cây bày tỏ.
Bà Hà vẫn chưa hết bàng hoàng khi cả hai sạp đồ chơi của mình bị thiêu rụi. "Nghe tin cháy, tôi vội chạy xuống ngay, mà vẫn không thể tin nổi. Hôm thứ Sáu tôi vừa nhập hàng. Trước đây, khách đông thì ngày nào cũng nhập, giờ bán ế nên chỉ nhập mỗi tuần một lần, tiền hàng mỗi đợt dao động từ vài triệu đến mấy chục triệu. Giờ cháy sạch hết rồi, dựng lại ki-ốt chắc tốn kém lắm," bà Hà rơm rớm nước mắt nói.
PV
Ảnh, clip: Di Anh
Đời sống và pháp luật