MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội ngày 1: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạng đi

11-06-2023 - 07:21 AM | Xã hội

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2023 - 2024 đã chính thức diễn ra.

Ngày 10/6, lứa học sinh sinh năm 2008 tại Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10. Năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 10 các trường THPT khoảng 102.000 học sinh. Trong đó, tuyển vào lớp 10 trường công lập khoảng 72.000 học sinh, tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022-2023.

6h - 7h: Thí sinh và phụ huynh tập trung tại điểm thi

Ngữ văn là môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội. Theo ghi nhận tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngay từ sáng sớm, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã có trước cổng điểm thi. Dù dự báo thời tiết nhiệt độ từ cao đến rất cao song trên thực tế, tiết trời buổi sáng lại khá mát mẻ, thuận lợi cho buổi thi.

Đúng 7h, cổng trường đóng cửa, học sinh được thông báo tập trung trước cửa các phòng thi để nghe hướng dẫn. Tuy nhiên, có một vài thí sinh vẫn chủ quan, sát giờ tập trung mới có mặt tại điểm thi.

Đúng 8h, thí sinh bắt đầu môn thi đầu tiên.

Toàn cảnh buổi sáng thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh đã tập trung trước khu vực trường thi

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi, nhiều thí sinh đến điểm thi muộn! - Ảnh 3.

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi, nhiều thí sinh đến điểm thi muộn! - Ảnh 4.

Không quên kiểm tra giấy tờ thủ tục lại lần cuối

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi, nhiều thí sinh đến điểm thi muộn! - Ảnh 6.

Tuy nhiên, vẫn có những bạn học sinh đến điểm thi trễ, vậy nên phải bứt tốc chạy để kịp giờ làm bài

7h - 10h

Sức nóng ở bên ngoài phòng thi của các bậc phụ huynh cũng không hề kém cạnh so với bên trong phòng thi của các sĩ tử. Đa phần phụ huynh chọn ở lại chờ con ngay tại trước cổng điểm thi, trên ghế đá hay dưới tán bóng râm... Hàng loạt cảm xúc như lo lắng, hồi hộp hiện hữu trên gương mặt của họ.

Chị Cúc (Đội Cấn, Hà Nội) đã dậy từ lúc 5 giờ kém để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con trong. Dù biết thời gian còn sớm, nhưng vì quá lo cho con nên chị không tài nào ngủ được. Chị chia sẻ: "Lúc ôn thi con mình toàn thức khuya thôi, hôm qua thì mình có bảo thôi nghỉ ngơi sớm để đảm bảo cả sức khỏe lẫn tinh thần. Chỉ mong con bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt thế thôi".

Tương tự, chị Hạnh (Ba Đình, Hà Nội) nói: "Hôm qua mình có dẫn con đi chơi, ăn uống các thứ. Sát ngày thi rồi nên quan trọng nhất vẫn là tinh thần".

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi, nhiều thí sinh đến điểm thi muộn! - Ảnh 9.

Các bậc phụ huynh trò chuyện với nhau trong lúc chờ con thi xong

Nhiều bậc phụ huynh ở lại chờ con ngay tại trước cổng điểm thi, trên ghế đá hay dưới tán bóng râm...

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi, nhiều thí sinh đến điểm thi muộn! - Ảnh 11.

Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của các bậc phụ huynh

10h: 3. Kết thúc buổi thi

Đúng 10h, tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ văn chính thức vang lên. Về đề thi năm nay, mỗi học sinh lại có những nhìn nhận khác nhau. Tuy nhiên, đa phần đều thấy đề Văn không quá đánh đố.

Mừng rỡ sau khi bước ra khỏi phòng thi, Minh Anh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng cho hay: "Mình rất vui khi đề năm nay vào bài Những Ngôi Sao Xa Xôi, vì ở trường các thầy cô ôn tập kỹ cho mình cả về kiến thức lẫn kỹ năng làm bài rồi, nên khi nhận đề mình cứ thế mà áp dụng rồi mổ xẻ mọi thứ thôi".

Ở điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bạn Trần Đức Quân (THCS Nam Trung Yên) - một trong những thí sinh ra khá sớm, cho hay: "Mình thấy đề Văn năm nay bình thường, khá vừa sức. Về cảm xúc, lần trước mình thi chuyên cũng ra sớm rồi nên lần này mình thấy bình thường".

Đa phần các bạn học sinh nhận định đề thi không quá đánh đố

Buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để đưa con đi thi, nhiều thí sinh đến điểm thi muộn! - Ảnh 14.

Tuy nhiên, một số bạn cảm thấy không được hài lòng với bài làm của bản thân

Sau tất cả, các sĩ tử đều vô cùng hạnh phúc vì nhận được những cái ôm, những lời nói động viên của bố mẹ

Buổi chiều

13h - 13h30: Thí sinh và phụ huynh tập trung tại điểm thi

Kết thúc bài thi đầu tiên, thí sinh đến với môn thi thứ hai là Ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Giống với buổi sáng, cả phụ huynh và học sinh đều chủ động đến điểm thi từ rất sớm.

Đúng 13h30, tiếng trống trường vang lên báo hiệu thời gian tập trung thí sinh.

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 17.

Ghi nhận ở cả điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An, phụ huynh và học sinh đều đến phòng thi từ sớm

Phải "đội nắng" đi thi khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 19.

Tại điểm trường THPT Chu Văn An còn ghi nhận trường hợp thí sinh chống nạng đi thi

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 20.

Vẫn có thí sinh đến điểm thi muộn so với giờ tập trung

14h - 15h: Giờ làm bài thi:

Thí sinh bắt đầu làm bài từ lúc 14h. Ở bên ngoài, các bậc phụ huynh tranh thủ tìm những quán nước gần điểm thi để vừa tránh nắng nóng, vừa chờ con thi xong. Sau 60 phút, thí sinh làm bài thi xong và chính thức khép lại môn thi cuối cùng trong ngày thi đầu tiên.

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 21.

Đa phần phụ huynh chọn chờ con ở ngoài điểm trường thi

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 22.

Thí sinh đầu tiên bước ra phòng thi tại điểm trường THPT Chu Văn An

Theo đánh giá của đa phần thí sinh, đề thi Ngoại ngữ tương đối dễ, các em tự tin giàng điểm cao. Thí sinh đầu tiên bước ra điểm thi trường THPT Chu Văn An chọn thi tiếng Nhật, em nhận định đề vừa sức, có thể đạt 10 điểm.

Tương tự, Hồ Nhật Minh (học sinh THCS Đoàn Thị Điểm) cho rằng bản thân tự tin đạt 9 điểm trong bài thi môn tiếng Pháp.

Thí sinh tại điểm trường THPT Chu Văn An nhận định về đề thi môn Ngoại ngữ

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 24.

Ai cũng vui vẻ khi bước ra khỏi phòng thi

Thậm chí còn tự tin đạt 10 điểm

Ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, có thí sinh chống nạn đi thi! - Ảnh 26.

Phụ huynh cũng vui lây khi thấy con vui vẻ vì làm được bài

Theo TEAM HỌC ĐƯỜNG - CLIP: KINGPRO

ttvn.toquoc.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên