MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước

15-09-2024 - 16:24 PM | Lifestyle

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước

Thông qua cách bố trí cẩn thận và thiết kế đơn giản, chúng tôi đã đạt được vẻ đẹp và cách sử dụng không gian tối đa trong căn hộ nhỏ.

Ai cũng khao khát được sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình. Dường như chỉ có chính ngôi nhà của mình mới có thể hiện thực hóa được cuộc sống mơ ước của mình?

Nhưng đôi vợ chồng trẻ này lại chọn thuê căn nhà ấm cúng rộng 47m2 ở một góc thành phố nhộn nhịp. Căn hộ này thể hiện đầy đủ khái niệm thiết kế "ít hơn là nhiều hơn".

Căn phòng rộng lớn trong suốt

Khi bước vào ngôi nhà này, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một căn phòng rộng, trong suốt và rộng mở.

Không có những vách ngăn phức tạp hay những đồ trang trí không cần thiết, mọi thứ trông rất tự nhiên và hài hòa.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 1.

Diện tích 47m2 tuy nhỏ nhưng thiết kế rộng mở giúp nội thất tràn ngập ánh sáng và trông rộng rãi, sáng sủa hơn.

Trong ngôi nhà nhỏ này, vợ chồng tôi đã sử dụng màu trắng và màu gỗ làm chủ đạo để tạo nên một ngôi nhà đơn giản và thời trang.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 2.

Sàn nhà được chọn cùng tông màu xám đơn giản, tạo thêm nét trầm tĩnh cho phong cách ngôi nhà tươi mới.

Chính sự kết hợp này đã cùng nhau khắc họa nên một môi trường sống vừa thời trang vừa tiện nghi.

Lưu trữ hiệu quả

Đối với những căn hộ có diện tích nhỏ, việc lưu trữ đồ là vấn đề không thể bỏ qua. Vợ chồng tôi đã quy hoạch không gian để việc lưu trữ không bị coi là gánh nặng mà trở thành một nghệ thuật.

Những chiếc hộp đựng, hộp đựng đồ… được tôi lựa chọn kỹ càng đã trở thành vật trang trí trong phòng, những món đồ nhỏ cũng thể hiện hương vị độc đáo của chúng.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 3.

Các vách ngăn được sử dụng ở phía trên cùng của căn phòng để tạo ra một "trần nhà" nhỏ, tạo thêm cảm giác phân cấp cho căn hộ nhỏ này.

Trần nhà nhỏ này chủ yếu được sử dụng để đựng đồ dùng ngoài trời cho hoạt động leo núi.

Điều này cho phép những người đi bộ đường dài hàng tuần có được một nơi cất giữ cố định cho những món đồ yêu thích của mình.

Mặc dù phương pháp cất giữ mở có chút rủi ro nhưng vợ chồng tôi đã sử dụng màu đen để cất giữ một cách ngăn nắp. Những món đồ vốn dĩ lộn xộn này không có cảm giác lộn xộn.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 4.
Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 5.

Tất cả đều được đặt cẩn thận trong một hộp đựng hoặc hộp đựng đồ thống nhất, không chỉ thuận tiện cho việc lấy đồ mà còn giữ cho không gian luôn gọn gàng, đẹp mắt.

Những công cụ lưu trữ này không chỉ thiết thực mà còn trở thành những vật bổ sung đẹp mắt cho không gian thông qua thiết kế đơn giản và sự kết hợp màu sắc.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 6.

Căn phòng ở phía lối vào được chia làm khu vực làm việc và khu vực cất giữ quần áo, không chỉ đáp ứng nhu cầu làm việc hàng ngày mà còn giải quyết được vấn đề cất giữ quần áo.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 7.

Căn bếp là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà, đồng thời cũng là nơi thể hiện rõ nhất thái độ của gia chủ đối với cuộc sống.

Vợ chồng tôi đã tận dụng tối đa toàn bộ bức tường của căn bếp. Trên nền gỗ, việc bổ sung thêm móc, kệ hoặc giỏ,… trông đẹp mắt và thiết thực, giúp nâng cao đáng kể khả năng lưu trữ và hiệu quả sử dụng của căn bếp.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 8.

Hộp lưu trữ được sử dụng bên trong tủ để giấu những mảnh vụn nhỏ, đồng thời trưng bày và cất giữ những đồ dùng thường dùng, điều này không chỉ giúp không gian gọn gàng, ngăn nắp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng ngày.

Tôi dùng căn nhà thuê để sống cuộc sống tối giản mà mình hằng mơ ước- Ảnh 9.

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên