MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôi U70, lương hưu 6 triệu/tháng vẫn sống an nhàn, dư giả: Tự hào vì có 3 thứ này trước tuổi 60

23-09-2024 - 14:50 PM | Sống

Tôi U70, lương hưu 6 triệu/tháng vẫn sống an nhàn, dư giả: Tự hào vì có 3 thứ này trước tuổi 60

Nhờ chuẩn bị 3 điều này trước tuổi 60 mà vợ chồng ông Lương (68 tuổi, Trung Quốc) có được cuộc sống hưu trí nhàn nhã và thảnh thơi.

Ông Lương năm nay 68 tuổi, sống tại ngoại thành Quảng Đông (tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc). Cuộc sống hưu trí của ông Lương vô cùng thảnh thơi và nhàn hạ. Ông sở hữu 1 căn nhà và 1 chiếc ô tô. Tình hình tài chính cũng dư giả. Đó chính là những thành tựu khiến ông Lương vô cùng tự hào. 

Một số người ghen tỵ cho rằng việc ông Lương có được cuộc sống như hiện tại là nhờ may mắn tìm được công việc tốt. Họ không hề biết ông Lương đã nỗ lực và cố gắng như thế nào trong suốt quãng đời thanh xuân của mình. 

Chia sẻ về cuộc đời với con cái, ông Lương cho biết đã làm được 3 điều quan trọng trước tuổi 60. Nhờ vậy, ông không những đạt được thành công ở tuổi trung niên, mà còn có một gia đình hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống.

1. Đóng bảo hiểm xã hội

Trước khi nghỉ hưu, ông Lương là cấp phó trong một công xưởng sản xuất nhựa. Vợ ông làm thợ may tại nhà, phụ trách việc nuôi dạy con cái. 

Với gần 40 năm làm việc, ông Lương hiểu rõ tầm quan trọng của các chính sách xã hội, đặc biệt là lương hưu. Vì vậy, ông bàn với vợ việc đóng bảo hiểm xã hội. Mỗi tháng đóng một ít để về già có thêm tiền chi tiêu sinh hoạt.  

Tôi U70, lương hưu 6 triệu/tháng vẫn sống an nhàn, dư giả: Tự hào vì có 3 thứ này trước tuổi 60- Ảnh 1.

Cứ như vậy, khi ông Lương và vợ đến tuổi nghỉ hưu, cả hai đã có thêm khoảng lương hưu 1.800 NDT/người mỗi tháng (khoảng 6,2 triệu đồng). Số tiền này tuy không nhiều nhưng đủ để vợ chồng ông lo chi phí sinh hoạt, thậm chí còn để ra được vài đồng tiết kiệm. Nhờ vậy, hai ông bà cũng không cần đến sự hỗ trợ của các con.

2. Mua nhà trước tuổi 50

Ông Lương sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn cách Thành phố Quảng Đông khoảng 50km. Giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, vào năm 20 tuổi, ông quyết định rời quê lên thành phố để lập nghiệp. Mục đích ban đầu của người đàn ông này là kiếm sống nuôi gia đình, tiếp đến là gây dựng tương lai cho bản thân. Ngày bước chân ra khỏi làng, ông Lương biết đó là một trong những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời mình. 

Vì hoàn cảnh nghèo khó, ông Lương chỉ học hết cấp 3. Sau đó, ông được cha gửi vào một trường đào tạo nghề. Tại đây, ông học sửa chữa điện, máy móc và vận hành các thiết bị cơ khí. 

Có tay nghề tốt nên khi lên thành phố, ông Lương nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp tại xưởng sản xuất đồ nhựa. Ông trở thành nhân viên chính thức chỉ sau một thời gian ngắn đào tạo. Ba tháng sau đó, ông Lương tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ đội trưởng nhóm vận hành. 

Tôi U70, lương hưu 6 triệu/tháng vẫn sống an nhàn, dư giả: Tự hào vì có 3 thứ này trước tuổi 60- Ảnh 2.

Bằng sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi cao, ông Lương được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều đầu việc quan trọng. Thời gian qua đi, công việc của ông ngày một tiến triển, nhờ vậy lương thưởng cũng tốt hơn. 

Ngay khi nhận tháng lương đầu tiên, ông Lương đã bắt đầu học thói quen tiết kiệm. Có những tháng được thưởng, ông không tiêu pha mà nỗ lực tích góp cho bản thân. Cứ như vậy, sau 10 năm, ông Lương đã có được một khoản tiền để mua nhà. 

Ngôi nhà đầu tiên của ông Lương là nhà cấp 4, diện tích chỉ khoảng 60m2. Mỗi năm, ông lại tích tiền để cải tạo và xây thêm tầng. Tuy không quá rộng rãi nhưng cơ ngơi này là thành quả đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời của ông Lương. Đến nay, căn nhà đã trở thành mái ấm chung của vợ chồng ông cùng con cháu trong gia đình. 

3. Rèn luyện sức khỏe từ độ tuổi 20 

Ngày từ những năm 20 tuổi, ông Lương đã bắt đầu chú ý đến vấn đề sức khỏe. Trong khi nhiều bạn bè cùng làng bắt đầu sử dụng thuốc lá và nhiều loại chất kích thích thì ông cố gắng giữ mình, tránh càng xa càng tốt. 

Ông Lương cũng thích chạy bộ và đành cầu lông. Ở tuổi U70, ông và vợ vẫn thường xuyên ra ngoài tập thể dục. Mỗi cuối tuần, ông Lương lại cùng con trai tập cầu lông. 

Tôi U70, lương hưu 6 triệu/tháng vẫn sống an nhàn, dư giả: Tự hào vì có 3 thứ này trước tuổi 60- Ảnh 3.

Thói quen rèn luyện thể thao được ông Lương duy trì từ thời trẻ đến giờ. Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của ông vẫn ổn định, tinh thần minh mẫn. Nhờ vậy, ông cũng không phải chi quá nhiều tiền bạc cho việc khám chữa bệnh. Một năm ông chỉ đến bệnh viện 2 lần để kiểm tra tổng quát. 

Khuê Hiền

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên