MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Joe Biden thừa nhận bom Mỹ đã cướp đi tính mạng của nhiều dân thường Palestine

10-05-2024 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN hôm 8/5, Tổng thống Joe Biden thừa nhận Israel đã giết nhiều thường dân Gaza bằng bom Mỹ.

Ông Biden đưa ra lời xác nhận này sau quyết định của ông về việc dừng vận chuyển 3.500 quả bom tới Israel do lo ngại chúng có thể được sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ vào Rafah - thành phố vốn là thành trì lớn cuối cùng của Hamas.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng Washington sẽ ngừng vận chuyển bom tới Tây Jerusalem - đồng minh chính của nước này ở Trung Đông - nếu Israel mở rộng cuộc tấn công vào phía Nam Gaza.

Ông Biden nhấn mạnh: "Nhiều thường dân đã thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của những quả bom đó và những cách khác do nhiều cuộc tấn công của Israel vào các trung tâm dân cư".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ phía Mỹ khi cuộc chiến tại Gaza sắp bước sang tháng thứ 8.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, dân số của khu vực này chỉ hơn 2,2 triệu người trước khi xung đột bắt đầu, thế nhưng có tới 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn tại thị trấn nhỏ Rafah, một khu vực đông đúc có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn về nhân mạng do những quả bom Mỹ được sử dụng.

Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times vào tháng 12/2023, IDF đã sử dụng bom MK-84 nặng 2.000 pound trong các cuộc tấn công vào Jabalia và xung quanh trại tị nạn Al-Shati. Theo cơ quan y tế địa phương, việc sử dụng bom hạng nặng đã làm tăng thêm số người chết ở Gaza, lên tới gần 35.000 người.

Cách đây vài tháng, Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra về việc liệu Israel có vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong cuộc chiến ở Gaza hay không. Tuy nhiên, báo cáo bị trì hoãn đột ngột sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công "có giới hạn" vào Rafah và hiện dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong những tuần tới.

Theo Đàm Linh

VTV

Trở lên trên