MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ là "nghề nguy hiểm": Hàng loạt nguyên thủ nước Mỹ bị ám sát bằng súng, 4 người đã không qua khỏi trong đó có 2 cái tên rất nổi tiếng

14-07-2024 - 22:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ là "nghề nguy hiểm": Hàng loạt nguyên thủ nước Mỹ bị ám sát bằng súng, 4 người đã không qua khỏi trong đó có 2 cái tên rất nổi tiếng

Trong lịch sử, nhiều tổng thống Mỹ đã bị các sát thủ tấn công bất ngờ. Một số may mắn sống sót nhưng cũng có người không qua khỏi.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngã xuống đất, ôm mặt sau tiếng súng tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Máu đỏ chảy từ tai ông Trump khi ông được đội mật vụ bảo vệ rời khỏi hiện trường. Vụ việc ngay lập tức gợi nhớ những ký ức kinh hoàng về bạo lực chính trị ở nước Mỹ.

Theo một báo cáo của CNN từ năm 2011 và danh sách các vụ bạo lực chính trị - bao gồm các cuộc tấn công vào các thượng nghị sĩ, đảng viên và thống đốc bang - nhiều tổng thống, cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên cho chức tổng thống đã bị tấn công trong lịch sử quốc gia này.

Tổng thống Mỹ là

Những người sống sót sau vụ ám sát

Trong thời kỳ trước Nội chiến Mỹ, Tổng thống Andrew Jackson đã bị bắn khi đang tham dự một đám tang ở Điện Capitol. Kẻ xả súng đã bắn hai lần nhưng súng không thành công.

Cựu Tổng thống Theodore Roosevelt, giống như ông Trump, bị tấn công trong chiến dịch tái tranh cử năm 1912. Ông bị một chủ quán rượu bắn trên đường đến phát biểu ở Milwaukee. Roosevelt sau đó cho biết tờ giấy bài phát biểu dài 50 trang được gấp lại của ông đã làm chậm viên đạn. Viên đạn sau đó đã ở trong cơ thể ông cho đến khi ông qua đời. Roosevelt sau đó đã có bài phát biểu bất chấp vụ nổ súng.

Trong khi đó, Franklin D. Roosevelt đắc cử tổng thống khi một kẻ ám sát bắn ông ở Miami vào năm 1933. Kẻ xả súng – có tên Guiseppe Zangara - đã bắn trượt Roosevelt nhưng viên đạn đã giết chết Thị trưởng Chicago Anton Cermak. Hung thủ sau đó đã bị tử hình bằng ghế điện.

Harry Truman, người đảm nhận chức vụ tổng thống sau khi ông Roosevelt qua đời, đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Puerto Rico bắn gần Nhà Trắng vào năm 1950.

Cựu tổng thống Gerald Ford phải đối mặt với hai vụ ám sát liên tiếp vào năm 1975. Lynette "Sqeaky" Fromme, một tín đồ của thủ lĩnh giáo phái Charles Manson, đã bị tiêu diệt trước khi có thể nổ súng vào ông Ford ở Sacramento, California. Vài tuần sau, một người phụ nữ tên Sara Jane Moore đã bắn vào Gerald Ford ở San Francisco nhưng bắn trượt vì bị một người khác ngăn cản.

Ronald Reagan bị bắn năm 1981 bên ngoài khách sạn Hilton ở Washington, DC, sau khi có bài phát biểu. Thư ký báo chí của ông, James Brady, bị thương nặng hơn Reagan và sau này trở thành nhà hoạt động vì quyền kiểm soát súng. Kẻ xả súng vào Reagan, John Hinckley, đã phải vào trại tâm thần hàng chục năm. Kẻ này đã được trả tự do và thoát khỏi sự giám sát của tòa án vào năm 2022.

Một người đàn ông ở Idaho bị buộc tội âm mưu ám sát cựu tổng thống Barack Obama khi nổ súng vào Nhà Trắng năm 2011.

Tất cả các tổng thống đều phải đối mặt với các mối đe dọa và tất cả các cựu tổng thống cũng được các đơn vị mật vụ bảo vệ suốt đời.

Bốn tổng thống Mỹ tử vong do súng đạn

Abraham Lincoln là tổng thống đầu tiên chết do bị ám sát. Ông bị bắn vào sau đầu năm 1865 trong một lần xuất hiện tại Nhà hát Ford ở Washington, DC, bởi John Wilkes Booth, một diễn viên trong vở kịch đêm đó và là người ủng hộ miền Nam nước Mỹ trong nội chiến. Booth bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắn khi bị bắt vài tuần sau đó ở Virginia.

James Garfield bị bắn tại một nhà ga xe lửa ở Washington, DC, vào tháng 7/1881. Ông chết vì vết thương vài tháng sau đó, vào tháng 9, ở New Jersey. Garfield bị bắn bởi Charles Guiteau, một người bất mãn bị mắc bệnh tâm thần. Guiteau tức giận vì không nhận được việc làm trong chính quyền của Garfield. Sau đó, hắn bị kết án tử hình treo cổ.

William McKinley bị bắn vào tháng 9/1901 tại Buffalo, New York bởi Leon Czolgosz, một kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ. Ông ở lại Buffalo vài ngày trước khi tử vong vì vết thương. Hung thủ Czolgosz sau đó bị tử hình trên ghế điện.

John F. Kennedy bị tay súng bắn tỉa Lee Harvey Oswald bắn tại Dallas vào tháng 11/1963 khi ông đang đi diễu hành trên một chiếc xe limousine mui trần. Oswald, một người được cho là có liên quan với Liên Xô, đã bị bắt vài ngày sau vụ xả súng. Oswald đã bị Jack Ruby giết chết dưới tầng hầm của đồn cảnh sát Dallas.

Anh trai của cựu tổng thống John F. Kennedy - Robert F. Kennedy (RFK) - là thượng nghị sĩ của New York khi ông tranh cử tổng thống vào năm 1968. RFK bị bắn tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles vào đêm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở California. Hung thủ Sirhan Sirhan vẫn đang ở tù ở California và gần đây đã bị từ chối yêu cầu ân xá. Con trai ông Robert F. Kennedy Jr. hiện là ứng cử viên độc lập cho chức tổng thống năm nay.

Tham khảo CNN

Tất Đạt

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên