MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!”

11-05-2020 - 22:19 PM | Sống

Dù nhận được sự cản trở từ gia đình và bạn bè, nhưng với niềm đam mê xê dịch quá lớn, chàng trai người Hàn Quốc này cuối cùng cũng hoàn thành chặng hành trình khám phá Việt Nam của trên chiếc xe đạp của mình.

Chuyện người nước ngoài đi du lịch Việt Nam chắc hẳn không còn xa lạ gì đối với nhiều người. Tuy vậy, thời điểm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp ở nước ta, khách du lịch kể cả trong và ngoài nước cũng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Ai cũng phải tự cách ly tại nhà, không được ra đường hay tụ tập nơi đông người chứ huống chi là đi chơi xa.

Ấy vậy mà có một chàng trai người Hàn Quốc mới đây đã gây bão cộng đồng mạng khi chia sẻ chặng hành trình đi hết Việt Nam chỉ bằng… chiếc xe đạp của mình. Mới nghe chắc ai cũng sửng sốt không ít, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Những dòng chia sẻ kèm theo loạt hình ảnh kỷ niệm được anh chàng đăng tải trong một group review du lịch đình đám trên Facebook nhanh chóng thu về tới hơn 18k reactions, 1,6k bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 1.

Bài đăng đang "gây bão" cộng đồng mạng Việt Nam của một chàng trai người Hàn Quốc đi du lịch từ Hà Nội đến tận Sài Gòn chỉ bằng... một chiếc xe đạp!

Bae Dong Il (24 tuổi) vốn là người Hàn Quốc, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được gần 2 năm. Anh hiện đang là du học sinh ngành Việt Nam học – trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM. Trước khi kết thúc học kỳ, Dong Il bỗng dưng nảy ra ý tưởng hay là thay vì trở về Hàn Quốc và cứ thế nghỉ hè thì mình thử du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam bằng xe đạp xem sao?

Liên tục suy nghĩ về điều này và cảm thấy quá muốn đi nên Dong Il đã trò chuyện cùng bố mẹ, nhưng bố mẹ anh lại không muốn con đi một mình, nên không còn cách nào khác nam du học sinh phải tìm một người bạn để đi cùng. Tuy vậy, chẳng ai muốn đi cùng anh cả. "Những người bạn ở Việt Nam còn khuyên tôi đừng đi vì nguy hiểm, thậm chí còn bảo tôi điên nữa!" – Dong Il bộc bạch.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 2.

Chỉ với 1 người bạn đồng hành, hơn 20 triệu trong tay, một chiếc xe đạp địa hình và quãng thời gian hơn 1 năm ròng rã, Dong Il đã hoàn thành được giấc mơ chinh phục Việt Nam của mình.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 3.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 4.

Hành trang gói gọn trên chiếc xe đạp của anh chàng.

Khi đam mê xê dịch quá lớn thì không gì có thể cản bước được. Anh chàng cuối cùng cũng tìm được một người bạn Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng mình trong suốt chuyến đi. Tuy vậy, vì cảm thấy khá gian nan, cực khổ nên anh bạn đó chỉ đi cùng Dong Il từ Hà Nội đến Đà Nẵng rồi lên máy bay trở về lại Sài Gòn luôn. Cả quãng đường từ Đà Nẵng vào miền Nam, anh chàng hầu như phải "đơn thương độc mã" một mình.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 5.

Người bạn Hàn Quốc đồng hành cùng Dong Il trong suốt chuyến đi.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 6.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 7.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 8.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 9.

Cứ mỗi nơi đi qua, anh chàng lại kết thêm cho mình nhiều người bạn mới.

"Sự thật là tôi chưa bao giờ đi du lịch từ Seoul đến Busan cả, và thường cũng không di chuyển bằng xe đạp. Thời gian đạp xe nhiều nhất của tôi là tầm 1 tiếng đồng hồ, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước rồi!" – Dong Il tiết lộ.

Dù có sức bền đến mấy, lắm lúc chàng trai Hàn Quốc này cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Đối với Dong Il, đèo Hải Vân là cung đường khó chinh phục nhất trong cả chặng hành trình. Con đèo được mệnh danh "hùng vĩ bậc nhất Việt Nam" này đã ngốn của anh đến tận 5 tiếng đồng hồ để đạp xe đi qua hết, cũng là lúc anh cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ nhất. Tuy vậy, cảm giác khi đổ hết con đèo này trong 10 phút như đánh đổi lại cả quá trình gian nan trước đó vậy!

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 10.

Đèo Hải Vân là cung đường ngốn nhiều sức lực của Dong Il nhất, và cũng là địa điểm đáng nhớ nhất đối với anh trong cả chặng hành trình.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 11.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 12.

Lắm lúc, anh chàng đã có ý định bỏ cuộc vì kiệt sức. Tuy nhiên, cuối cùng mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ.

Dong Il bắt đầu chuyến đi từ ngày 18/5/2019 và cho tới hiện tại, anh chàng đã hoàn thành cả chặng hành trình khám phá Việt Nam bằng chiếc xe đạp trên quãng đường dài khoảng 1.800 cây số. Với số tiền ước tính phải bỏ ra là hơn 20 triệu đồng cùng người bạn Hàn Quốc đồng hành, Dong Il đã có cơ hội đặt chân đến hàng loạt các danh thắng nổi tiếng của đất nước như Hang Múa, chùa Bái Đính (Ninh Bình), đèo Hải Vân, Cầu Vàng, chùa Linh Ứng (Đà Nẵng), kinh thành Huế, "thành phố sương mù" Đà Lạt,…

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 13.

Dong Il chụp ảnh trước Đại nội Huế.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 14.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 15.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 16.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 17.

Khu di tích chùa Bái Đính và Hang Múa (Ninh Bình).

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 18.

Phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 19.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 20.

"Thành phố sương mù" Đà Lạt.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 21.

Thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định).

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 22.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 23.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 24.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 25.

Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng và cầu Tình Yêu (Đà Nẵng).

"Trong khi đi du lịch, tôi đã thấy rất nhiều điều diệu kỳ. Vừa mệt mỏi, gặp nhiều kẻ xấu và trời thì lúc nào cũng nóng bức nên không thể chạy xe nhanh. Nhưng cuối cùng tôi đã đặt chân đến được Sài Gòn và tôi cảm nhận mình đã thành công rồi! Dường như đây sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam. Sắp tới tôi còn có ý định… đi bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn nữa đó, nhưng nhiều người nghe xong vẫn bảo tôi là đồ điên!" – Dong Il hào hứng chia sẻ cảm nhận sau chuyến phượt khắp mảnh đất hình chữ S bằng xe đạp.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 26.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 27.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 28.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 29.

Đối với anh, chặng hành trình khám phá Việt Nam trên chiếc xe đạp lần này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời tuổi trẻ của mình.

Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 30.
Trai Hàn đi du lịch từ Hà Nội đến Sài Gòn bằng xe đạp trong gần 1 năm: “Nhiều người bảo tôi là đồ điên nhưng vì đam mê nên mặc kệ!” - Ảnh 31.

Mặc mưa gió, nắng gắt hay những ngày kiệt sức nhất, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành chuyến đi một cách thành công tốt đẹp. Sắp tới, Dong Il còn có ý tưởng "điên rồ" hơn là đi bộ từ Hà Nội đến Sài Gòn nữa đấy!

Theo Thành Nhân

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên