MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đường: Giúp theo bản năng, chưa có kinh nghiệm!

06-06-2022 - 20:52 PM | Sống

Trên đường đi làm về, Trung uý công an đã hỗ trợ đỡ đẻ thành công cho sản phụ đang chuyển dạ bên đường ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Ngày 6/6, câu chuyện một nam thanh niên hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ bên đường ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Rất nhanh, danh tính thanh niên này đã được tìm thấy, đó là Lương Văn Thạch - Trung uý công xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn).

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thạch kể lại chiều hôm qua (ngày 5/6), trên đường đi làm về anh gặp sản phụ đang chuyển dạ bên đường. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đến hỏi han và hỗ trợ gọi taxi đưa sản phụ đến trạm y tế xã. Tuy nhiên, lúc này sản phụ không đi được nữa, trong khi đó trạm y tế cách địa điểm khoảng 15 km.

Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đường: Giúp theo bản năng, chưa có kinh nghiệm! - Ảnh 1.
Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đường: Giúp theo bản năng, chưa có kinh nghiệm! - Ảnh 2.

Trung uý Thạch giúp sản phụ vượt cạn bên đường

Thời điểm này, có chồng của sản phụ và hai người phụ nữ khác cũng có mặt. Tất cả quyết định để chị sinh ngay tại chỗ. Anh Thạch và mọi người đứng bên cạnh liên tục động viên người phụ nữ trong quá trình sinh nở.

"Trước đó, mình cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự. Cũng chưa học hay có kinh nghiệm gì về đỡ đẻ cả, theo bản năng thì lao vào giúp đỡ thôi. Lúc đó, sản phụ yếu và trực ngất đi, mình chỉ biết đứng bên hô hào, động viên chị cố gắng. Trong đầu vô cùng lo lắng vì biết những người phụ nữ sinh con rất vất vả, cửa sinh là cửa tử.", anh Thạch nói.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, bé trai nặng khoảng 3,1 kg đã chào đời trong niềm hạnh phúc tột cùng của mọi người. Tiếp đó, anh đã bàn giao hai mẹ con lại cho trạm y tế xã. Được biết, hiện sức khoẻ của hai mẹ con sản phụ đã ổn định và được cho về nhà.

Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đường: Giúp theo bản năng, chưa có kinh nghiệm! - Ảnh 3.
Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đường: Giúp theo bản năng, chưa có kinh nghiệm! - Ảnh 4.

Chân dung chàng trai giúp sản phụ vượt cạn ở Nghệ An

Trung uý công an cũng chia sẻ thêm, người phụ nữ này là chị Xồng Y Bi (SN 1990, người địa phương). Rất may sản phụ đã có kinh nghiệm sinh nở nên quá trình vượt cạn cũng thuận lợi hơn. Bé trai này là đứa con thứ 3 của vợ chồng chị Bi.

Anh Thạch vô cùng bất ngờ khi câu chuyện được nhiều người biết đến. Bản thân anh giúp vì cái tâm chứ không thích được nổi tiếng. Gia đình sản phụ sau đó có cảm ơn và gửi anh 200.000 đồng nhưng anh lập tức từ chối.

Được biết, anh Thạch từng học trường Học viện An ninh Nhân dân. Đến nay, anh đã công tác ở xã Nậm Cắn được gần 3 năm. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh chàng Trung uý công an cũng đam mê du lịch, khám phá.

Trung uý công an đỡ đẻ cho sản phụ bên đường: Giúp theo bản năng, chưa có kinh nghiệm! - Ảnh 5.

Anh Thạch đam mê du lịch đó đây.

https://soha.vn/trung-uy-cong-an-do-de-cho-san-phu-ben-duong-giup-theo-ban-nang-chua-co-kinh-nghiem-20220606151705739.htm

Theo Thiên Thanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên