MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ nhân viên bồi bàn, mẹ đơn thân vực dậy sau ly hôn, thành diễn viên xiếc nối nghiệp cha

11-06-2022 - 20:09 PM | Sống

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Mỹ Phụng mạnh mẽ, tự mình vực dậy nơi đất khách quê người, một tay nuôi 2 con trai nhỏ.

Giang Mỹ Phụng (SN 1979, diễn viên xiếc) quyết định làm mẹ đơn thân khi không tìm được được tiếng nói chung với người chồng ở Pháp. Cô là chị gái ruột của cặp anh em "hoàng tử xiếc Việt" Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Mỹ Phụng mạnh mẽ, tự mình vực dậy nơi đất khách quê người, nuôi cùng lúc 2 bé trai 8 tuổi và 12 tuổi. Trước khi có được sự nghiệp viên mãn như hiện nay, ít ai biết bà mẹ 2 con đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn.

Sang Pháp lấy chồng

Mỹ Phụng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghề y và võ nghiệp. Bố cô là Giang Kiếm Thanh - một lương y, võ sư nổi tiếng, còn ông nội là Giang Hải Long. Đây là 2 người thầy đã truyền đam mê võ thuật, bộ môn xiếc biểu diễn cho Mỹ Phụng cùng 2 em trai ngay từ ngày còn nhỏ.

Từ nhân viên bồi bàn, mẹ đơn thân vực dậy sau ly hôn, thành diễn viên xiếc nối nghiệp cha - Ảnh 1.

Giang Mỹ Phụng là chị gái của 2 hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

18 tuổi, Mỹ Phụng chính thức trở thành diễn viên xiếc chuyên nghiệp khi tham gia vào đoàn xiếc TP. HCM và cùng em trai đi biểu diễn khắp các tỉnh thành. Khi đang đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, cô bỏ ngang, sang Pháp lấy chồng. Ông xã của Phụng là một Việt kiều sống ở Pháp. Thời điểm đó, bà mẹ trẻ thừa nhận đó là một quyết định "hơi gấp gáp" của chính bản thân.

"Tất cả bạn bè đều có chồng có con rồi, mình nghĩ hay cũng lấy chồng như người ta. Lúc đó chưa tìm hiểu kỹ bạn đời nhưng vì thích khám phá nên mới bảo, thôi lấy chồng rồi khám phá nước Pháp xem như thế nào, mình cũng tự tin lắm.

Ba mình lúc đó chưa muốn, khuyên rằng: Con đi xa như vậy lại không có người thân, bạn bè bên cạnh, ba rất lo. Nhưng đúng là qua rồi mới thấy sự thật không như mình mong đợi", Mỹ Phụng tâm sự.

Trong suy nghĩ của Phụng trước đây, cô đặt ra tiêu chuẩn sẽ lấy một người chồng giống bố, không hút thuốc, uống rượu, trưởng thành. Cho đến khi gặp ông xã hơn 10 tuổi, cô toàn tâm toàn ý, ngỡ đã tìm được người bạn đời như ý.

Nhưng Phụng sớm vỡ mộng. Ngày đầu đặt chân đến Pháp là mùa đông, cô gặp khó khăn vì không biết tiếng, không có bạn bè, chồng không tinh tế, quan tâm. Phụng nhốt mình trong nhà suốt 6 tháng, tủi thân vì chẳng thể giao tiếp, trò chuyện cùng ai.

"Thực sự lúc đó mình cũng đã nghĩ đến chuyện ly dị. Vì lúc mới đến mình không biết tính tình người ta và thấy có nhiều tính xấu của đàn ông mà mình không chấp nhận được. Nhưng chỉ nói trước mặt chồng cũ chứ không nói với gia đình. 

Ba mình có nói với mình 1 câu trước khi cưới: Con quyết định kỹ chưa? Nếu con hạnh phúc, người hạnh phúc nhất là ba. Nếu con đau khổ, ba sẽ đau khổ hơn gấp bội. Nên mình không dám nói gì với gia đình về chồng cũ, mình muốn ba mẹ thấy mình hạnh phúc để ba mẹ yên tâm". 

Từ nhân viên bồi bàn, mẹ đơn thân vực dậy sau ly hôn, thành diễn viên xiếc nối nghiệp cha - Ảnh 2.

Mỹ Phụng từ bỏ nghiệp diễn xiếc để vun vén gia đình

Khó khăn nhưng không thể chia sẻ với chồng, Phụng tự tìm cách xoay sở. Cô ở nhà mở tivi tự học, đăng ký đến các lớp trung tâm tiếng Pháp để rèn luyện thêm. Lúc đó, bà mẹ đơn thân vừa làm chạy bàn ở nhà hàng, vừa chăm chỉ đi học. Cứ khi nào vắng khách, cô lại lôi sách vở ra ngồi giữa nhà hàng, lẩm nhẩm ngoại ngữ.

Từ bỏ cuộc sống ổn định ở Việt Nam để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu khiến Phụng buồn rầu. "Mình cũng là 1 diễn viên xiếc nên khi làm công việc trải bàn rất tủi thân. Nhất là lúc thay thùng rác, nước mắt cứ tuôn ra."

Từ nhân viên bồi bàn, mẹ đơn thân vực dậy sau ly hôn, thành diễn viên xiếc nối nghiệp cha - Ảnh 3.

Mỹ Phụng vất vả hòa nhập với cuộc sống mới.

Sống lại với đam mê

Mỹ Phụng tâm sự, do công việc lệch giờ nên 2 vợ chồng ít có thời gian dành cho nhau. Về sau, Phụng làm thêm mảng quản lý ở siêu thị cùng chồng rồi sinh con đầu lòng. Rảnh rỗi, cô học làm bánh mì, mở tiệm bánh. Từ bỏ đam mê nghiệp diễn xiếc, cô chấp nhận làm mọi việc bươn chải để có thể tự lập kinh tế.

"Mình chấp nhận ngưng hết công việc biểu diễn để dành thời gian cho gia đình. Lúc đó buồn lắm, xem những buổi biểu diễn nước mắt cứ rơi thôi. Tiếc lắm, nhớ xiếc!", Phụng trải lòng.

Từ nhân viên bồi bàn, mẹ đơn thân vực dậy sau ly hôn, thành diễn viên xiếc nối nghiệp cha - Ảnh 4.

Mẹ 2 con bươn chải đủ nghề trước khi quay lại nghiệp diễn xiếc.

Năm 2014, khi về nước thăm người thân, Mỹ Phụng được hai em trai Quốc Cơ - Quốc Nghiệp rủ biểu diễn lại tại một chương trình được tổ chức ở Thảo Cầm Viên, TP.HCM. Chính sự tình cờ này đã khiến đam mê trong cô trỗi dậy. Phụng quyết định quay trở lại tập luyện và tham gia các hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài.

"Lúc đó run lắm, 10 năm không được đứng trên sân khấu mà. Khi thấy tiếng vỗ tay của khán giả, mình thấy như được sống lại, ngọn lửa đam mê cháy lại.

Trở về Pháp, mình lấy cuộn băng của ba đã quay phim, đi lên quận và xin diễn với tư cách một người góp vui, không cần cát-xê. Người ở quận nói: Tôi không thể nào cho cô diễn từ thiện được bởi vì tôi muốn ký hợp đồng với cô. Cũng nhờ câu đó mà mình được trở lại với nghề", Phụng nhớ lại.

Thời gian đó, Phụng đi diễn ở các trường học, viện dưỡng lão. Nhưng đúng lúc sự nghiệp thăng hoa trở lại thì cuộc hôn nhân của Phụng tan vỡ vì những bất đồng trong cuộc sống. Phụng tự nhủ không được nản lòng, cô vừa chăm con, vừa đi diễn

Từ nhân viên bồi bàn, mẹ đơn thân vực dậy sau ly hôn, thành diễn viên xiếc nối nghiệp cha - Ảnh 5.

Vượt qua quãng thời gian khó khăn, hiện tại, ngoài đi diễn, Mỹ Phụng còn kiêm thêm công việc giảng dạy bộ môn xiếc cho các em nhỏ. Điểm thú vị nhất đó là 2 cậu con trai của Mỹ Phụng cũng đang theo mẹ học nghề “gia truyền” và từng tham gia một vài buổi biểu diễn nhỏ lẻ.

Thấy 2 con trai khôn lớn, sớm bộc lộ năng khiếu nối nghiệp gia đình, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của bà mẹ trẻ.

Nguồn: Người kết nối, Ảnh: FBNV

Theo Thủy Tiên

Trí thức trẻ

Trở lên trên