MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

U50 gom đồ ăn thừa sau buổi họp lớp bị bạn bè trông thấy, về nhà tôi nhận 1 tin nhắn mà lặng người

23-05-2024 - 14:35 PM | Sống

Sau buổi họp lớp, tôi nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, nội dung tin nhắn khiến tôi lặng cả người.

Bài tâm sự của anh Trần sau khi kết thúc buổi họp lớp được đăng tải trên trang NetEase đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

U50 gom đồ ăn thừa sau buổi họp lớp bị bạn bè trông thấy

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, học lực cũng không quá nổi bật. Vậy nên sau khi học xong cấp 3 thay vì lựa chọn con đường học lên đại học giống các bạn cùng trang lứa, tôi quyết định bỏ thi ở nhà bươn chải làm thuê kiếm thêm thu nhập giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.

Sau hơn chục năm bươn chải, tôi từ một chàng trai đi theo đội xây dựng công trình vừa học vừa làm nay đã trở thành một tay buôn vật liệu xây dựng có tiếng. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người và cũng may gặp thời nên gần đây việc kinh doanh của tôi rất tốt, tới giờ cũng đã mở được 2 cửa hàng bán vật liệu xây dựng lớn và có tiếng trong vùng.

Cách đây ít ngày, tôi nhận được tin nhắn của lớp trưởng báo rằng muốn tổ chức một buổi họp lớp nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Phải rất lâu rồi từ trước khi covid đến giờ chúng tôi mới lại có dịp gặp nhau nên mọi người ai cũng hào hứng.

Lớp trưởng sau đó đã liên lạc với tôi, nhờ tôi phụ trách khoản đặt nhà hàng cũng phương tiện đi lại vì tôi ở quê nhà lâu năm có nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ.

Nghe lớp trưởng nói vậy tôi đồng ý ngay lập tức và lên kế hoạch chuẩn bị đón tiếp các bạn về họp lớp.

Buổi họp lớp của chúng tôi diễn ra vô cùng vui vẻ, ai cũng hào hứng ôn lại kỷ niệm thời học trò. Mọi người sau đó quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống của nhau rất chân tình.

U50 gom đồ ăn thừa sau buổi họp lớp bị bạn bè trông thấy, về nhà tôi nhận 1 tin nhắn mà lặng người- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tới cuối bữa, khi lớp trưởng định đi thanh toán thì tôi ngăn lại vì tôi đã đặt đồ ăn và thanh toán xong hết rồi. Khoản tiền cho bữa ăn hôm nay hết gần 20.000 NDT (khoảng gần 70 triệu đồng), đây cũng là một khoản tiền không nhỏ với tôi nhưng vì rất lâu rồi không được gặp lại bạn bè và vui vẻ như vậy nên tôi quyết định mời các bạn bữa tối này.

Ai nấy sau khi biết thông tin này thì vô cùng vui vẻ, sau khi cảm ơn tôi thì mọi người cũng chia tay và ra về.

Sau khi mọi người về hết, tôi quay lại bàn tiệc ban nãy và gom vài phần đồ ăn còn thừa định bụng sẽ mang về nhà. Hiện giờ thì tôi không thiếu thốn gì cả nhưng đây đã là thói quen của tôi từ khi còn nhỏ.

U50 gom đồ ăn thừa sau buổi họp lớp bị bạn bè trông thấy, về nhà tôi nhận 1 tin nhắn mà lặng người- Ảnh 2.

U50 gom đồ ăn thừa sau buổi họp lớp bị bạn bè trông thấy. Ảnh minh họa

Với những người từng có tuổi thơ không mấy dư giả như tôi, việc trân trọng, không lãng phí đồ ăn rất quan trọng. Bởi vậy tôi yêu cầu nhà hàng lấy hộp để gom lại những phần thức ăn còn dư.

Không ngờ cảnh tượng này lại bị 1 nhóm bạn để quên đồ quay lại lấy nhìn thấy, trong đó có cả lớp trưởng. Tôi vô cùng ngại ngùng khi bị bạn bè bắt gặp cảnh tượng này. Mọi người nhìn thấy tôi đang gom thức ăn thừa thì cũng không nói gì chỉ chào hỏi qua loa rồi ra về luôn.

Nhận được tin nhắn bất ngờ

Tối đó, sau khi về đến nhà tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ lớp trưởng. Nội dung tin nhắn khiến tôi lặng cả người: "Tiểu Trần, rất cảm ơn sự chu đáo của chú ngày hôm nay, nhờ có chú mà hôm nay anh em đã có khoản thời gian vui vẻ.

Sau đó là tới khoản tiền ăn uống, mọi người đều ghi nhận tấm lòng của chú. Nhưng mà thực sự những năm vừa rồi covid rồi kinh tế khó khăn, chúng ta đều biết kiếm tiền giờ khó khăn như nào. Vì thế nên mọi người thống nhất ghi nhận tình cảm của chú, còn tiền thì mọi người cùng đóng góp nha.

Nói thật với chú, ban nãy thực ra không ai quên đồ cả đâu, các bạn trong lớp cử đại diện mấy người quay lại để hỏi giá tiền bữa ăn hôm nay để về tính tiền gửi chú đấy. Tiền anh đã thu xong ở đây rồi, giờ anh chuyển khoản cho chú nhé.

Với cả đừng ngại ngùng gì nhé, lãng phí đồ ăn là không nên, sau cứ để mọi người ở lại giúp chú gói đồ nhé."

Đọc xong dòng tin nhắn của lớp trưởng, tôi không khỏi lặng đi vì xúc động. Quả đúng là những người bạn tốt sẽ giống như những tia nắng đẹp hay bông hoa thơm, lan tỏa sự ấm áp đến cuộc đời của chúng ta. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những người bạn học vô cùng tuyệt vời.

Theo Tiểu Lam

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên