MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng viên Cơ hội cho ai mua nhà ở tuổi 26: “Một người làm kinh doanh, đến 30 tuổi không mua được nhà thì là thất bại!”

18-12-2020 - 17:18 PM | Doanh nghiệp

Ứng viên Cơ hội cho ai mua nhà ở tuổi 26: “Một người làm kinh doanh, đến 30 tuổi không mua được nhà thì là thất bại!”

Trong khi đối thủ cho rằng thành công của một người không đánh giá qua việc họ mua nhà vào năm bao nhiêu tuổi, thì ứng viên Phi Văn (còn gọi là Hot boy NALA) quả quyết rằng 25 đến 30 tuổi là thời điểm vàng để đạt đến ước mơ. Nếu người làm kinh doanh bỏ qua điều này thì đã thất bại một phần.

Chương trình "Cơ hội cho ai? - Whose chance?" vừa hé lộ câu chuyện thú vị về 2 ứng viên đối đầu trong tập 7, sẽ lên sóng vào ngày 19/12/2020 tới đây. Tập này là màn tranh luận gay gắt của 2 chàng trai trẻ Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Phi Văn, về chủ đề "mua nhà trước tuổi 30".

Nguyễn Văn Hiền, 27 tuổi, cử nhân chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường Đại học Hà Nội. Ứng viên có kinh nghiệm làm việc phong phú, từ chuyên viên kinh doanh đến giáo viên tiếng Anh. Ngoại ngữ là lợi thế của Văn Hiền, anh có 6 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Đối thủ của Văn Hiền, Nguyễn Phi Văn, 27 tuổi, cử nhân chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn, có 8 kinh nghiệm làm việc, trải qua nhiều ngành nghề với nhiều vị trí, cấp bậc khác nhau. Nam ứng viên sở hữu năng khiếu văn nghệ ấn tượng, anh chia sẻ từng tham gia khá nhiều những dự án về giải trí trên truyền hình và gần đây nhất là xuất hiện với vai trò một trong 5 nam chính của chương trình Người ấy là ai với nghệ danh Vinh An.

Chủ đề tranh luận được "đo ni đóng giày" cho cặp đôi ứng viên trong tập 7 là "Bạn nhận định như thế nào về quan điểm "30 tuổi chưa mua được nhà riêng là thất bại?".

Văn Hiền là người chia sẻ quan điểm trước, anh cho rằng thất bại hay thành công được xét trên nhiều yếu tố, chứ không phải việc ai đó sở hữu một ngôi nhà hay một chiếc ô tô. "Nếu bạn không có 1 ngôi nhà, nhưng bạn có 1 công việc ổn định, có 1 cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì đã là một sự thành công rồi. Mỗi con người sẽ có một mục tiêu khác nhau, một người không có kế hoạch có nhà năm 30 tuổi, mà dành sự ưu tiên ở tuổi 30 cho việc trau dồi, trải nghiệm nhiều điều, thay vào đó kế hoạch mua nhà dời đến năm 35 tuổi, thì đến thời điểm đó, với những kiến thức, trải nghiệm được tích lũy, họ có thể sở hữu không chỉ một mà có thể nhiều căn nhà" - chàng trai 27 tuổi khẳng định.

Đồng tình một phần với suy nghĩ của đối thủ, tuy nhiên Phi Văn bổ sung thêm "Đối với những người có tính cách ổn định, thì có thể với họ, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Nhưng đối với bản thân em, một người làm kinh doanh, thì đến 30 tuổi không mua được nhà gọi là thất bại!". Hot boy NALA chia sẻ thêm từ 25 đến 30 tuổi là thời điểm vàng, bởi lúc này, sự quyết tâm, nhiệt huyết, sức khỏe đang ở trạng thái tốt nhất để đạt được ước mơ. Nếu một người làm kinh doanh không đạt được điều đó là thất bại một phần. Anh chàng cũng tiết lộ bản thân đã hoàn thành mục tiêu sở hữu nhà riêng vào năm 26 tuổi, tức là cách đây hơn 1 năm.

Có nhiều cảm xúc với chủ đề này, MC Thành Trung cũng ngẫu hứng kể câu chuyện từng liều lĩnh cầm sổ đỏ của bố mẹ để vay tiền mua nhà vào năm 27 tuổi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người có năng khiếu về kinh doanh, cũng chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ mua nhà cho riêng mình. Nhưng tôi đã mua được ở năm 27 tuổi. Năm đấy tôi mua 1 căn nhà vào khoảng 800 triệu ở trên phố cổ Hà Nội, cạnh nhà bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi chỉ có khoảng hơn 200 triệu đi làm để dành được. Tôi cực kỳ ghét vay mượn, nhưng lúc đó tôi đã liều lĩnh vay ngân hàng, mượn sổ đỏ của bố mẹ. Đó là căn nhà đầu tiên của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đánh giá đó là một cột mốc thành công của một con người. Với tôi, thành công là hơn chính mình của ngày hôm qua. Và tôi tự nhận là mình thành công với chính mình".

Trước đó, nam MC đã từng chia sẻ về những bước ngoặt, những lựa chọn có phần mạo hiểm trong sự nghiệp của anh. Từ một vận động viên Karate Quốc gia, anh chuyển hướng đi học sân khấu điện ảnh, làm diễn viên và trong lúc sự nghiệp diễn xuất có những tín hiệu tốt, thì một lần nữa, anh rẽ bước sang làm MC. "Phải nói là tôi kiếm tiền từ rất sớm. Tôi trân trọng đồng tiền, nhưng không yêu nó. Khi người ta yêu cái gì, người ta sẽ không muốn chia sẻ nó cho ai cả. Vì thế, tôi trân trọng đồng tiền để sử dụng đúng cách" - nam MC trải lòng.

Anh cũng có những lời khuyên gửi đến các bạn trẻ: "Tôi muốn khuyên các bạn hãy có tầm nhìn của mình trong cuộc sống và trong công việc. Và hãy đánh giá đúng khả năng của mình để lựa chọn sao cho phù hợp. Đừng viễn vông, đừng mơ ước quá xa vời. Hãy nỗ lực mỗi ngày và sự nỗ lực đó sẽ tạo ra cơ hội".

Đồng tình trước chia sẻ của nam MC, sếp Nguyễn Tuấn Lương (Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam - VNPAY) đúc kết hóm hỉnh: "Nợ nần chính là động lực để làm việc".

Là vị sếp có kinh nghiệm xương máu về khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, Sếp Lê Đức Thuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc - Bánh Bảo Ngọc) tiết lộ những tài sản mà ông sở hữu ở lứa tuổi "under 30": "Người ta nói an cư mới lập nghiệp. Tôi mong muốn có nhà trước 30 tuổi, nên buộc tôi phải thành lập doanh nghiệp lúc đó chỉ mới 22 tuổi. Đến năm 27 tuổi, không những nhà mà tôi còn có xe, 1 công ty và đóng mở ngoặc là có thêm nhiều bạn gái".

Tường Vy

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên