MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sai lầm, cựu quân nhân Trung Quốc “mắc nợ” khi về già: Lương hưu 36 triệu đồng/tháng vẫn trả nợ thay con

04-09-2023 - 19:18 PM | Sống

Vì sai lầm, cựu quân nhân Trung Quốc “mắc nợ” khi về già: Lương hưu 36 triệu đồng/tháng vẫn trả nợ thay con

Dù đã có tuổi, cựu quân nhân Trung Quốc không có được cuộc sống bình yên chỉ vì những sai lầm ông mắc phải hồi trẻ.

Khi về già, ai nấy đều mong có được 1 cuộc sống bình yên và đủ đầy. Tuy nhiên không phải ai cũng sở hữu cuộc sống đáng mơ ước ấy. Ông Lý, 1 cựu quân nhân đến từ Trung Quốc cũng gặp phải tình trạng này.

Dưới đây là câu chuyện của người đàn ông này được đăng tải trên trang Toutiao, Trung Quốc.

Lương hưu 36 triệu đồng/tháng nhưng dồn hết tiền cho con 

Ông Lý là 1 quân nhân, tới khi nghỉ hưu cũng đã làm nghề gần 4 thập kỷ. Vì ông Lý gắn bó với công việc này cả thanh xuân nên khi về hưu ông nhận được mức hưu trí ổn định. Mỗi tháng, người đàn ông 67 tuổi nhận được 11.000 NDT tiền lương hưu (khoảng 36 triệu đồng). Đối với 1 người đã có tuổi, mức lương hưu này đủ để họ sống trong sung túc, không phải lo lắng quá nhiều về tài chính. 

Tuy nhiên, ông lại sống rất tiết kiệm, có tiền trong túi cũng không chi tiêu gì. Suốt những tháng ngày ông Lý nghỉ hưu, ông sống tằn tiện để gửi tiền tiết kiệm, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Dù người đàn ông này đam mê du lịch và mong muốn được đi muôn nơi sau khi nghỉ hưu nhưng ông vẫn quyết định “nói không” với điều đó.

Ông Lý và gia đình vốn sống trong 1 căn nhà 75m2 ở ngoại ô thành phố. Ngoài vợ, ông Lý còn sống cùng gia đình người con trai duy nhất. Tuy nhiên, vì gia đình khá đông người nên không gian sống trở nên chật chội. Lúc này, con trai ông Lý góp ý rằng họ nên mua 1 căn nhà khác rộng rãi và thoáng mát hơn.

Vì sai lầm, cựu quân nhân Trung Quốc “mắc nợ” khi về già: Lương hưu 36 triệu đồng/tháng vẫn trả nợ thay con - Ảnh 1.

Ông Lý rơi vào hoàn cảnh khổ sở chỉ vì vay nợ mua nhà. Ảnh minh họa: Internet

Ông Lý vốn thương con thương cháu nên cũng nghe theo lời con trai mua 1 căn nhà có giá 2,3 triệu NDT (7,6 tỷ đồng). Sau đó, ông đứng lên vay giúp con trai 1 triệu NDT (3,3 tỷ đồng) vì không đủ khả năng trả hết tiền mua nhà. Khoản tiền này không hề nhỏ với gia đình ông Lý nhưng ông tin rằng các thành viên trong gia đình đều sẵn sàng đối mặt và cố gắng để thoát nợ. Thế nhưng sau này ông mới nhận ra con trai có thu nhập không cao, con dâu lại đang nghỉ việc để nuôi cháu nhỏ.

Kể từ ngày gia đình chuyển về nhà mới, ông Lý sống khổ sở hơn cả lúc chưa nghỉ hưu. Dù ông nhận khoản tiền lương hàng tháng là 11.000 NDT (36 triệu đồng) nhưng càng không dám chi tiêu. Hàng tháng, ông chỉ bỏ ra 3.000 NDT (10 triệu đồng) để lo sinh hoạt, số tiền còn lại ông đưa hết cho con cái để trả nợ.

Con trai ông Lý phải nuôi gia đình nhỏ nên tiền lương hàng tháng chỉ dư ra 1 chút. Trong khi đó, gia đình ông đang phải gánh khoản nợ lên tới 1 triệu NDT (3,3 tỷ đồng). Vì vậy, ông Lý bỗng nhiên trở thành người phải lo khoản nợ này chứ không phải con trai.

Vì sai lầm nên U70 vẫn phải đi làm thuê

Sau khi vướng nợ nần, người đàn ông U70 phải tìm cách để thoát nợ càng nhanh càng tốt. Ban đầu, ông dùng lương hưu của mình để trả nợ nhưng số tiền này vẫn quá nhỏ so với khoản tiền nợ. Vì thế, ông Lý đưa ra 1 quyết định sẽ đi làm trở lại để kiếm thêm tiền. Cựu quân nhân đến 1 công trường gần nhà và được tuyển làm bảo vệ. Thời gian ông làm việc là từ chiều tới sáng hôm sau và nhận lương 5.000 NDT/ tháng (16 triệu đồng). 

Dù cuộc sống khó khăn, ông Lý vẫn không rút tiền tiết kiệm ra để trả nợ. Ông coi đó là tiền dưỡng già nên không thể dùng tùy tiện. Thay vì thế, ông đi làm để có thêm thu nhập.

Thời gian đầu làm việc, cựu quân nhân luôn cảm thấy cơ thể uể oải vì giờ giấc sinh hoạt bị thay đổi. Người đàn ông gần 70 tuổi cũng cảm nhận rõ cơ thể bị suy yếu qua từng ngày. Dẫu vậy ông vẫn muốn làm việc thật chăm chỉ và kiếm 1 khoản tiền nhất định trả nợ nhà cửa. Ông chỉ mong rằng con trai sớm được thăng chức và tăng lương, có công việc ổn định hơn để ông đỡ gánh nặng.

Vì sai lầm, cựu quân nhân Trung Quốc “mắc nợ” khi về già: Lương hưu 36 triệu đồng/tháng vẫn trả nợ thay con - Ảnh 2.

Cựu quân nhân không ngày nào sống trong yên bình vì đau đáu khoản nợ tiền tỷ. Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều người, nghỉ hưu là khoảng thời gian bình yên nhất. Thế nhưng đối với ông Lý, cuộc sống khi về hưu lại vô cùng trắc trở, thiếu thốn. Trên thực tế, ông Lý còn gánh trên vai nhiều áp lực và lo toan hơn cả khi còn là quân nhân. 

Mỗi chúng ta đều cần suy xét mọi vấn đề trước khi quyết định điều gì đó. Nếu như chúng ta không lường trước mọi trường hợp xảy ra sẽ rất dễ đẩy mình vào khổ sở và bất hạnh. Và quan trọng nhất, chúng ta không được bỏ cuộc, gục ngã dù ở bất kỳ độ tuổi nào và cần chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên